Trong nước

Giải mã bé trai trở về từ cõi chết

12/09/2010 13:25 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Một đứa trẻ người Mỹ, với tim đã ngừng đập gần một giờ sau khi rơi vào một rãnh nước lạnh cóng, đã "sống lại" và đang có những sự hồi phục thần kỳ. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của nhiều chuyên gia và bác sĩ, mong tìm được lời giải.


Cậu bé Gore Otteson đã hoàn toàn khỏe mạnh khi ở bên cạnh cha mẹ

Ngày định mệnh diễn ra vào buổi chiều ngày 6/7, tại khu nhà nghỉ của gia đình chị Amy Otteson nằm ở Gunnison, Colorado, một trong những nơi lạnh nhất Mỹ. Nhiệt độ ở đây có thể tụt xuống 2 độ C về đêm, thậm chí ngay cả trong mùa hè. Trung bình nhiệt độ trung bình của vùng này cũng chỉ dao động từ 2-8 độ C.

* Cái xác bên rãnh nước

Chị Amy đã dành vài tuần ở đây cùng các con trong khi chồng chị bận công việc phải trở lại Denver. Từ nhà Amy vọng ra tiếng cười nói của chị và ba đứa con. Chị vừa tắm cho lũ trẻ và đang chuẩn bị cho chúng ăn tối. Chị nhấc đứa út, bé Gore Otteson ra khỏi bồn tắm và mặc cho bé một chiếc áo pijama. Tiếp đó chị quay sang tắm rửa nốt cho hai đứa lớn. Nhưng khi trở ra khỏi phòng tắm, chị Amy không thấy bóng dáng bé Gore đâu.

Cậu bé mới 21 tháng tuổi không có mặt trong nhà và sau một cuộc tìm kiếm ngắn, chị nhận thấy cậu bé đã ra khỏi nhà. Không rõ bằng cách nào, Gore đã học được cách mở cửa.

Hoảng hốt, Amy chạy ra ngoài, thét gọi tên con. Tiếng thét của chị lập tức thu hút sự chú ý của khoảng 20 họ hàng đang ở trong các nhà nghỉ gần đó. Tất cả cùng lao đi tìm bé Gore. "Tôi linh cảm chuyện chẳng lành đã xảy ra bởi chúng tôi đã tìm kiếm quá lâu mà không thấy bé Gore" - chị Amy kể.

Hơn 20 phút đã trôi qua trước khi chị Amy nghe một tiếng hét thất thanh từ phía cống dẫn nước tưới tiêu nằm cách nhà nghỉ của chị chừng 100m. David, một người họ hàng của Amy đã tìm thấy cái xác lạnh giá của bé Gore đang nằm úp mặt xuống rãnh nước.

* 55 phút tim ngừng đập

Ngay lập chức, cha của Amy, một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình đã nghỉ hưu và một người họ hàng khác tên Suzanne, hành nghề y tá, đã tiến hành sơ cứu cho bé Gore. Đó là những nỗ lực đầu tiên và được đánh giá là rất quan trọng, trong việc mang tới sự sống sót cho bé Gore.

Xe cứu thương được điều tới hiện trường sau 47 giây kể từ khi người ta tìm thấy bé.  "Khi tôi trao Gore cho các nhân viên y tế, thằng bé đã chết như tôi nhận thấy" - ông Kirk nói.

15 phút sau khi được đưa tới Bệnh viện Thung lũng Gunnison, Tim Gore không hề đập trở lại. Các nhân viên y tế vẫn miệt mài tiến hành các hoạt động cứu chữa, dù một số người trong số họ đã tỏ ý băn khoăn vì sao người ta chưa chấm dứt nỗ lực cứu chữa, trên một đứa bé tim đã ngừng đập gần một tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, sự gắng sức của các bác sĩ đã được đền đáp, khi tim Gore bất ngờ đập trở lại. Cậu bé tiếp tục được chuyển bằng máy bay tới Bệnh viện nhi ở Denver. Nhưng ngay khi tới nơi, tim Gore tiếp tục ngừng đập, buộc người ta lại phải "kích hoạt" nó trở lại.

Vào thời gian Amy và chồng Dave Otteson tới Bệnh viện nhi Denver, Gore đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng các bác sĩ tiên lượng tình hình rất xấu. Mạch của Gore rất yếu, máu cậu bé bị nhiễm độc, cơ hội sống sót chỉ dưới 1% và nếu còn sống, cậu bé sẽ khó tránh việc chết não.

* Hiện tượng ngủ đông?

Tuy nhiên trong quá trình chăm sóc Gore, một y tá phát hiện cánh tay cậu bé hơi dịch chuyển. Đây là tín hiệu cho thấy não bộ chưa chết. Các bác sĩ ở Denver liền quyết định thử nghiệm một biện pháp chữa trị đặc biệt, chưa từng được áp dụng. Mang tên liệu pháp giảm nhiệt cơ thể, phương pháp chữa trị này được sử dụng rất ít trên các bệnh nhân ở tuổi như Gore. Mục tiêu của phương pháp này là làm mát cơ thể người bị thương tới 32 độ C trong quãng thời gian kéo dài 48 giờ để giảm thiểu hoạt động của não bộ.

Sau 2 ngày chờ đợi, nhiệt độ cơ thể của Gore được tăng trở lại và cuối cùng, cậu bé tỉnh dậy. Một trong những việc đầu tiên Gore thể hiện với các bác sĩ là ra dấu nói rằng cậu bé đang đói. Kết quả kiểm tra chụp cắt lớp sau đó cũng cho thấy không có gì bất thường trong não bộ cậu bé.

 Sau nhiều tuần điều trị về tinh thần và huấn luyện thể lực, giờ Gore đã hoàn toàn hồi phục. Đây là điều kỳ diệu mà bố mẹ bé cũng khó tin. "Dựa trên những gì diễn ra trong ngày đầu điều trị, nếu bạn nói rằng bé có thể bước ra khỏi bệnh viện 3 tuần sau đó, hẳn chúng tôi sẽ không tin. Giờ bé đã trở lại chính mình như trước khi xảy ra tai nạn" - anh Dave phấn khởi thổ lộ.

Theo các bác sĩ, có nhiều nguyên nhân dẫn tới sự sống sót thần kỳ của Gore. Trước tiên, cậu bé đã được sơ cứu, do đó máu và dưỡng khí vẫn được vận chuyển tới các bộ phận của cơ thể. Bác sĩ Roger Sherman ở Bệnh viện Thung lũng Gunnison nói rằng ngoài nỗ lực sơ cứu, Gore có thể đã trải qua hiện tượng "ngủ đông". Họ nói rằng chính dòng nước lạnh ở Gunnison đã khiến nhịp tim chậm lại, đặc biệt là ở những đứa trẻ như Gore, qua đó tạo nên một tình trạng ngưng hoạt động cơ thể và giúp cậu bé sống sót một cách thần kỳ.

Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm