Tìm thấy "vua lùn" ở Colombia

Thứ Tư, 08/09/2010 11:00

(TT&VH) - Một người đàn ông Colombia 24 tuổi vừa được trao danh hiệu người lùn nhất thế giới khi chỉ cao có 70cm, tức chỉ hơn một chút so với giới hạn chiều cao hành lý xách tay người ta được mang lên máy bay. Tuy nhiên, thành tích của nhân vật này được đánh giá sẽ chỉ giữ được trong vài tháng trước khi bị vượt qua.

Xét trên nhiều phương diện, Ed ward Nino Hernandez là một chàng trai Colombia 24 tuổi điển hình. Anh thích khiêu vũ trong tiếng nhạc reggaeton vốn được thanh niên Nam Mỹ ưa chuộng. Anh mơ tới việc sở hữu một chiếc xe, đặc biệt là thương hiệu Mercedes-Benz và anh muốn nhìn ngắm thế giới.

Chỉ cao hơn một chút so với hành lý xách tay

Điều duy nhất khiến anh khác những người bình thường là kích cỡ bản thân. Anh chỉ cao 70cm, hơn một chút so với chiều cao tối đa của một kiện hành lý xách tay được phép mang lên máy bay và nặng vẻn vẹn 10kg. Hôm 7/9, Nino Hernandez đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông lùn nhất thế giới còn sống.


“Vua lùn” Edward Nino Hernandez (trái) và em trai Miguel Angel
“Con tôi đã không lớn thêm chút nào kể từ khi được 2 tuổi” - bà mẹ Noemi Hernandez nói về Hernandez, con cả trong 5 đứa con bà đẻ ra. Người nắm kỷ lục trước đó là He Pingping, quốc tịch Trung Quốc, vốn cao hơn Hernandez khoảng 4cm và đã qua đời vào ngày 13/3/2010. Theo sau cái chết của Pingping, các quan chức Guinness mới phát hiện ra Hernandez.

Cha mẹ Hernandez cho biết, rằng các bác sĩ không thể giải thích vì sao anh có kích thước nhỏ bé bất thường như vậy. “Họ chưa bao giờ giải thích cho chúng tôi nguyên nhân gây ra hiện tượng này” - bà Noemi, 43 tuổi, nói với phóng viên hãng tin AP tại nhà riêng ở Bosa, nằm ở phía Nam thủ đô Bogota. Bà kể rằng khi mới sinh ra, con trai mình chỉ nặng có 1,5kg và dài 38cm.

Khi Hernandez mắc chứng lùn bất thường, một số bác sĩ ở Đại học Quốc gia Colombia đã xem xét bệnh trạng của anh, cho tới năm anh lên 3 tuổi thì họ “hết hứng” nghiên cứu tiếp. Ngoài Hernandez, bà Noemi và chồng, một nhân viên bảo vệ lương ba cọc ba đồng, còn sinh ra một cô con gái bị dị tật thấp bé nhẹ cân khác người. Tuy nhiên, cô bé đã qua đời vào năm 1992, khi gần tròn 1 tuổi. Đứa con út của hai vợ chồng là bé Miguel Angel năm nay lên 11 tuổi. Cậu bé mắc bệnh giống anh, với gương mặt biến dạng và chiều cao rất “khiêm tốn”, chỉ 93cm. Ba đứa trẻ còn lại có chiều cao và diện mạo bình thường.

Người nắm kỷ lục “vua lùn” ngắn nhất


Hernandez cầm chứng nhận kỷ lục do Guinness trao tặng

Hiện Hernandez đang có một số vấn đề về sức khỏe. Anh bị đục thủy tinh thể ở cả hai mắt, gây lòa và phải cần tới một cuộc phẫu thuật với chi phí hết sức đắt đỏ mà gia đình không thể kham nổi. Còn lại, Hernandez không gặp bất kỳ vấn đề nào khác. Và mặc dù lâm vào hoàn cảnh bất thường, song Hernandez không lấy đó làm bất hạnh. “Tôi thấy vui và hạnh phúc vì mình là người độc đáo có một không hai” - anh chia sẻ với báo chí.


Tuy nhiên, niềm vui của Hernandez có thể không kéo dài được lâu. Các quan chức Guinness cho biết Khagendra Thapa Magar, người Nepal, sẽ nhận lại “vương miện” từ tay Hernandez khi anh này chính thức tròn 18 tuổi vào ngày 14/10 tới. Magar hiện có chiều cao chỉ 56 cm và đã được Guinness công nhận là vị thành niên thấp nhất thế giới.

Năm ngoái Khagendra Thapa Magar đã tổ chức sinh nhật thứ 18. Nhưng các kiểm tra sau đó cho thấy anh này sinh ngày 14/10/1992 nên phải tới năm nay mới chính thức tròn 18 tuổi. Trong lễ mừng sinh nhật năm ngoái, Magar đã không giấu diếm nguyện vọng muốn được ghi vào sách kỷ lục. “Sang tuổi mới, tôi mong muốn hai điều: được Tổ chức Kỷ lục Guinness ghi nhận và tìm một cô vợ nhỏ bé như tôi” - Magar nói. Anh bày tỏ hy vọng sau khi chính thức trở thành người tý hon nhất thế giới sẽ nhận được rất nhiều lời cầu hôn và sau đó sẽ thực hiện giấc mơ sinh tới 4 đứa con!

Với Hernandez, việc được ghi vào sách kỷ lục không khiến anh bận tâm lắm. Anh đang có một khoản thu nhập đều đặn từ việc khiêu vũ ở một cửa hàng tạp hóa và đang tham gia đóng một bộ phim ở Colombia, trong vai một ông trùm ma túy. Hernandez thổ lộ rằng sau khi được ghi tên vào sách kỷ lục, anh đã quen với việc được người ta chụp ảnh. Nhưng sự nổi tiếng mang tới không ít phiền toái. “Tôi cảm thấy bị làm phiền khi người ta liên tục sờ mó vào người và thậm chí bế tôi lên” - anh tâm sự.

Tay lần giở cuốn sách Kỷ lục Guinness thế giới phiên bản 2011, dự kiến phát hành ngày 15/9 tới ở Mỹ và sau đó là trên quy mô toàn cầu, bà Noemi chỉ cho Hernandez thấy bức hình của cô gái nhỏ nhất thế giới, người tới từ Ấn Độ. Nhưng Hernandez tỏ ra thờ ơ với “người đồng cảnh”, bởi anh hiện đã có bạn gái. Cô tên Fanny, 18 tuổi và dù bản thân chỉ cao có 70cm, anh vẫn không gặp khó khăn gì trong việc “bắn hạ” mục tiêu cao tới 1,5m này.

Tường Linh
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, hành động tấn công Libya của phương Tây là đúng hay sai?

  • Đúng
  • Sai
  • Nửa đúng nửa sai
  • Chưa thể kết luận
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

Tân - 2/13/2012 12:07:56 PM
Fed giận quá mất khôn. Đáng lẽ không nên trách các đồng đội trong khi chính anh cũng thất bại. Hi vọng anh đừng như thế nữa. Những năm tháng đỉnh cao ngày càng ngắn Fed ạ...Chúc anh sẽ lại vô địch GS...
Nguyễn Quôc Đạt - 2/13/2012 12:05:15 PM
Bàn thắng của Henry ở cuối trận công lớn thuộc về cầu thủ thất sủng Arsarvin nhưng truyền thông cứ ca ngợi thái quá Henry .Nên công bằng với tất cả dù cầu thủ đó không được ưa thích
realfan - 2/13/2012 11:41:22 AM
@changhiu: xem kỹ thì đúng là Suarez đã đúng. Phần sai ở đây là Erva và MU. Tại sao MU, Erva, Feguson không lên tiếng xin lỗi, như thế mới là đội bóng lớn, dám thừa nhận việc làm sai khi Feguson có...
Đông Hà - 2/13/2012 11:43:49 AM
Chừng nào Real còn Rô điệu khi đó Barca coi như được chấp 1 người, có khi còn hơn (trận nào mà chẳng có...thẻ đỏ). Thế thì cũng phải "cám ơn" Real chứ!
Jerry - 2/13/2012 12:00:23 PM
Man 'xì tin' như một gánh xiếc mà Mancini là một trưởng đoàn yếu đuối. Tương lai MC thật chán.