(TT&VH) - Ông Chen Xinnian, 64 tuổi, một thợ mỏ về hưu đã tự đào cho mình một ngôi nhà dưới lòng đất nhằm tránh trở thành một “nô lệ của sự thế nợ” ở Trung Quốc.
Ông Chen không muốn chi hết toàn bộ tiền lương và tiền tiết kiệm để mua một căn nhà to hơn và thế là ông quyết định sử dụng tay nghề của mình để tự đào một căn hộ ở bên dưới ngôi nhà hiện nay của ông ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Mỗi ngày, ông dào khoảng 4-5 tiếng trong thời gian rỗi. Và giờ ngôi nhà dưới lòng đất của ông là căn hộ một phòng ngủ có diện tích 50m2. Ông Chen cho biết ông thường cùng vợ hát và nhảy ở căn hộ này, trong khi hai cô con gái của ông thường tranh nhau ngủ ở đây vì nó rất mát mẻ, thậm chí thức ăn không cần phải cất vào tủ lạnh. Căn phòng này sâu dưới lòng đất 6 m và có thể chịu được động đất 8 độ richer.
Ông Chen không muốn chi hết toàn bộ tiền lương và tiền tiết kiệm để mua một căn nhà to hơn và thế là ông quyết định sử dụng tay nghề của mình để tự đào một căn hộ ở bên dưới ngôi nhà hiện nay của ông ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Mỗi ngày, ông dào khoảng 4-5 tiếng trong thời gian rỗi. Và giờ ngôi nhà dưới lòng đất của ông là căn hộ một phòng ngủ có diện tích 50m2. Ông Chen cho biết ông thường cùng vợ hát và nhảy ở căn hộ này, trong khi hai cô con gái của ông thường tranh nhau ngủ ở đây vì nó rất mát mẻ, thậm chí thức ăn không cần phải cất vào tủ lạnh. Căn phòng này sâu dưới lòng đất 6 m và có thể chịu được động đất 8 độ richer.T.V