Người giàu nhất nước Pháp rút lại món quà tỷ đô tặng bạn

Thứ Hai, 30/08/2010 14:55

(TT&VH) - Người phụ nữ giàu nhất nước Pháp Liliane Bettencourt vừa loại bỏ khỏi di chúc tên của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Francois-Marie Barnier, qua đó tước đi khỏi tay ông món quà ước tính 1,25 tỷ euro bà tặng ông trước đó. Cuộc chiến trong gia đình nhà bà Bettencourt tới đây có thể kết thúc, nhưng nó vẫn chưa đặt dấu chấm hết cho một vụ bê bối khác đã hình thành tại Pháp.

Mất quyền thừa kế tiền tỷ


Nhiếp ảnh gia Francois-Marie Banier,
người vừa mất quyền thừa kế tiền tỷ

Ngày 29/8, hãng tin AFP cho biết bà Liliane Bettencourt, đã loại bỏ tên nhiếp ảnh gia Francois-Marie Barnier ra khỏi di chúc của bà, mở đường cho việc kết thúc cuộc chiến kéo dài lâu nay trong gia đình bà. “Liliane Bettencourt cảm thấy rằng bà ấy đã cho Barnier quá nhiều thứ, vì thế bà đã chấm dứt thỏa thuận cho phép ông được thừa kế tài sản của bà” - luật sư Georges Kiejman cho hãng tin AFP biết.

Được gọi là “nhiếp ảnh gia của sao”, Barnier được biết đến vì chuyên chụp ảnh những người thuộc giới nổi tiếng như diễn viên Mỹ Johnny Depp, công nương Monaco Caroline, diễn viên Isabelle Adjani và nhà tạo mốt Pierre Cardin. Barnier quen biết Bettencourt sau khi gặp bà ở một bữa tiệc vào năm 1969. Một thời gian ngắn sau, bà bắt đầu tặng Barnier các món quà đắt tiền. Trong các món quà ông này nhận từ bà bạn vàng có họa phẩm của các nghệ sĩ trứ danh như Picasso, Matisse và Mondrian, trị giá 19 triệu USD. Ông cũng nhận nhiều ngân phiếu, bảo hiểm nhân thọ.

Ước tính, Barnier đã nhận được các tác phẩm nghệ thuật, quà tặng và tiền bảo hiểm nhân thọ trị giá tính ra gần 1,5 tỷ USD từ người bạn già của mình. Barnier còn có tên trong bản di chúc thừa kế của bà Bettencourt, vốn được thảo ra tháng 12/2007. Theo di chúc ban đầu, ông sẽ nhận được khoảng 8% gia sản của bà Bettencourt, tức khoảng 1,5 tỷ euro. Hoảng sợ và tức giận vì tiền tỷ của gia đình đang tiêu tan, Francoise Bettencourt-Meyers, người con duy nhất của bà Bettencourt, đã đâm đơn kiện Barnier.

Hai bên đã nhiều lần đưa nhau ra tòa trong khi quan hệ mẹ con bà Barnier trở nên căng thẳng. Có lẽ đây là một trong những lý do để bà Bettencourt quyết định loại Barnier ra khỏi di chúc. Kiejman cho biết các thay đổi trong di chúc của Bettencourt đã được thực hiện hồi tháng 7 năm nay và không ai khác được thêm vào trong di chúc. Tuy nhiên, với những gì đã nhận được từ Bettencourt, Barnier cũng chẳng có gì đáng buồn.


Những tranh cãi trong gia đình Bettencourt bất ngờ gây
thiệt hại cho chính quyền của Tổng thống Sarkozy

Chính phủ bị liên lụy

Có thể thấy cuộc chiến trong gia đình giàu nhất nước Pháp đã có thể khép lại sau động thái mới của bà Bettencourt. Nhưng còn có một “nạn nhân” khác liên quan tới vụ bê bối này vẫn chưa thoát rắc rối: Chính phủ Pháp. Rắc rối bắt đầu từ một phiên tranh tụng diễn ra hồi tháng 7 liên quan tới vụ kiện Barnier đào mỏ do Francoise khởi xướng. Trong phiên tranh tụng, phía Francoise đã phát một đoạn băng ghi âm do viên tài xế riêng vẫn phục vụ bà Bettencourt là Pascal Bonnefoy ghi lại. Ngoài việc chứa chứng cứ chống Barnier, đoạn băng còn có các cuộc đối thoại giữa Bettencourt và cố vấn tài chính của bà, với nội dung nói rằng bà đã giấu hơn 90 triệu USD trong các tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ. Song bất chấp thực tế này, Chính phủ Pháp vẫn dành cho bà một khoản hoàn thuế trị giá 37 triệu USD.

Theo sau đó, viên kế toán Claire Thibout từng làm việc cho Bettencourt tiếp tục tiết lộ rằng bà đã có những quyên góp chính trị “phạm luật” cho Tổng thống Nicolas Sarkozy. Cụ thể, bà Bettencourt bị cáo buộc đã gửi một “món quà” trị giá 186.000 USD cho ủy ban tranh cử của ông Sarkozy trong cuộc bầu cử diễn ra hồi năm 2007, khi giới hạn của hoạt động quyên góp chính trị được luật Pháp quy định là chỉ 4.800 USD. Chưa hết, Thibout kể rằng ông Sarkozy thường cầm theo các phong bì tiền dày cộp, sau mỗi lần thăm Bettencourt ở villa của bà tại vùng ngoại ô Neuilly - sur-Seine giàu có ở thủ đô Paris. Mặc dù sau đó, Thibout đã lên báo cải chính các thông tin do cô ta công bố nhưng uy tín của chính phủ cũng bị sứt mẻ. Tỷ lệ ủng hộ ông Sarkozy có lúc tụt xuống chỉ còn 26%, một mức thấp chưa từng thấy.  

Được biết, cuối tháng 8 vừa qua, cảnh sát tài chính Pháp đã tiếp tục mở rộng cuộc điều tra về những thông tin do Thibout công bố. Theo tờ Le Figaro, Bộ trưởng Lao động Eric Woerth sẽ tiếp tục bị thẩm vấn. Ông Woerth từng bị cảnh sát điều tra xét hỏi hồi tháng 7 này, do xuất hiện cáo buộc ông đã nhận các khoản tiền quyên góp chính trị trái phép trị giá 196.000 USD từ bà Bettencourt chuyển cho chiến dịch tranh cử Tổng thống hồi năm 2007 của ông Nicolas Sarkozy. Ngoài ra Woerth cũng sẽ bị thẩm vấn về vai trò của ông trong việc trao Bắc đẩu Bội tinh cho Patrice de Maistre, nhân viên quản lý tài chính của bà Bettencourt.

Gia Bảo
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, hành động tấn công Libya của phương Tây là đúng hay sai?

  • Đúng
  • Sai
  • Nửa đúng nửa sai
  • Chưa thể kết luận
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA