(TT&VH) - Một nhân vật được xem là thành viên băng tội phạm Báo Hồng vừa bị nhà chức trách Tây Ban Nha dẫn độ sang Nhật Bản để đối mặt với cáo buộc đã "thó" số kim cương, đá quý trị giá 2 triệu USD ở Tokyo cách nay 3 năm. Sự việc đã lần nữa gây sự chú ý của dư luận tới Báo Hồng, băng tội phạm cực kỳ nổi tiếng trên thế giới vì những phi vụ đánh cướp số lượng lớn nữ trang đá quý trị giá nhiều triệu USD trong khoảng thời gian chưa đầy 3 phút.
"Báo chui vào rọ"
Hôm 15/8, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha thông báo, nước này đã làm thủ tục dẫn độ Rifat Hadziahmetovic, 42 tuổi, sang Nhật Bản. Y bị nghi ngờ đã "chôm" số kim cương, đá quý trị giá 2 triệu USD từ một tiệm kim hoàn ở trung tâm Tokyo hồi năm 2007. Hadziahmetovic đã được Tây Ban Nha trao cho đại diện phía Nhật Bản, trước khi y lên máy bay tới sân bay Narita, Tokyo.
Hadziahmetovic có quê quán ở đất nước Montenegro nằm bên bờ biển Adriatic. Y bị bắt tại CH Síp hồi năm ngoái khi chuẩn bị rời quốc đảo này cùng một quyển hộ chiếu giả. Tiếp đó Hadziahmetovic bị dẫn độ sang Tây Ban Nha vì gây ra một vụ cướp hồi năm 2008 trên đảo Tenerife. Sau khi đạt được thỏa thuận với Nhật Bản, chính phủ Tây Ban Nha đã cho phép dẫn độ tên này tới quốc gia châu Á để bị xét xử.
Ngoài phi vụ ở Nhật, Hadziahmetovic còn bị nghi ngờ đã tham gia các vụ cướp ở Bahrain và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Tuy nhiên Hadziahmetovic đã không thừa nhận các tội danh chống lại y và yêu cầu được quyền im lặng. Nhằm ngăn ngừa khả năng Hadziahmetovic được đồng bọn giải cứu, Nhật đã điều một chiếc xe bọc thép và hai trực thăng yểm trợ trong quá trình dẫn giải y từ sân bay Narita về cơ quan cảnh sát.
Ra tay táo bạo và chính xác
Vụ bắt giữ và dẫn độ Hadziahmetovic đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận do đây là một trong số ít lần thành viên băng Báo Hồng bị bắt. Báo Hồng là biệt danh được Tổ chức Cảnh sát hình sự Quốc tế (Interpol) đặt cho một băng tội phạm quốc tế chuyên trộm nữ trang, kim hoàn. Chúng là thủ phạm đã gây ra những phi vụ trộm nữ trang táo tợn nhưng cực kỳ chính xác. Hoạt động phạm tội của Báo Hồng thậm chí còn được một nhà tội phạm học đánh giá trên tờ Telegraph là "quyến rũ " và mang đậm chất "nghệ thuật".
Interpol tin rằng Báo Hồng có khoảng 200 thành viên, tới từ thành phố Nis ở phía Nam Serbia. Tuy nhiên một số nguồn khác nói rằng Báo Hồng chỉ gồm 60 thành viên với khoảng 30 tới từ Montenegro. Vài thành viên là cựu quân nhân với quá khứ bạo lực. Chúng thạo nhiều ngôn ngữ khác nhau và sở hữu nhiều loại hộ chiếu. Hoạt động của Báo Hồng diễn ra khá hiệu quả, thể hiện qua những vụ phạm tội do chúng gây ra.
Vào năm 1993, băng này lần đầu gây sự chú ý và nhận biệt danh "Báo Hồng", theo sau vụ cướp kim cương trị giá 1 triệu USD từ các nhà kim hoàn ở khu vực quận thương mại Mayfair, London, Anh. Những tên trộm đã giấu kim cương trong một hũ đựng kem bôi mặt, giống như trong phim truyền hình tội phạm hài Báo Hồng và đó là cơ sở để chúng được đặt cho cái tên trên.
Trong khoảng thời gian 6 năm của thế kỷ 21, Báo Hồng đã cướp tổng cộng 120 cửa hàng ở 20 nước khác nhau. Dubai, Geneva, Nhật Bản, London, Monaco, Thụy Sĩ, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Mỹ... đều là những địa chỉ từng bị băng này viếng thăm. Việc Báo Hồng luôn chú ý tới những tiểu tiết nhỏ nhất liên quan đến mục tiêu đã cho phép chúng đạt được tỉ lệ thành công cao khi tổ chức các phi vụ đánh cướp. Được biết trước khi cướp một tiệm kim hoàn ở Biarritz, Pháp, băng này còn quết một lớp sơn mới lên chiếc ghế công cộng đặt gần tiệm, để không ai có thể tới ngồi lên chiếc ghế và chứng kiến việc chúng đang cướp của.
Băng này cũng nổi tiếng vì các vụ trốn thoát táo bạo và nỗ lực đột nhập vào các mục tiêu đã được chọn theo những cách thức "không giống ai". Hồi năm 2005, thành viên Báo Hồng đã mặc áo thun thêu hoa, đường hoàng bước vào cướp một tiệm kim hoàn ở Saint-Tropez, Pháp, rồi tẩu thoát trên một chiếc xuồng cao tốc.
Năm 2007, 8 thành viên Báo Hồng đeo mặt nạ đã lái hai chiếc xe Audi hạng sang đâm vỡ cửa kính của một tiệm kim hoàn nằm tại khu mua sắm Wafi City, Dubai. Chúng lấy đi số kim cương trị giá 3,4 triệu USD giữa ban ngày ban mặt rồi chuồn. Đoạn video ghi lại vụ cướp đã được các nhân chứng chuyển lên trang web chia sẻ video Youtube, thu hút hơn 200.000 lượt người xem. Sau khi cướp thành công, chúng đốt xe để xóa dấu vết.
Trong một vụ cướp khác hồi tháng 12/2008, 4 thành viên của băng đã giả làm phụ nữ rồi đường hoàng bước vào cửa trước tiệm kim hoàn Harry Winston ở Pháp. Chúng giơ ra một khẩu súng ngắn Magnum 357 và một quả lựu đạn để đe dọa các nhân viên bên trong rồi vơ vét số nữ trang trị giá hơn 100 triệu USD và tẩu thoát.
Không thoát khỏi bàn tay pháp luật
Ngoài ra, có tin đồn rằng một vụ cướp khác diễn ra hồi tháng 8/2009 cũng tại tiệm Harry Winston, là sản phẩm của Báo Hồng. Có một yếu tố quan trọng gây ra sự phỏng đoán này là những người đàn ông tham gia cướp của hồi tháng 8 đã không buồn giấu mặt, một đặc điểm thường xuất hiện trong các vụ cướp của Báo Hồng. Giới quan sát đánh giá có vẻ chúng đã thay đổi hình dạng ban đầu bằng cách đeo mặt giả, giống như trong phim "Mission Impossible".
Tất nhiên, dù táo bạo và thông minh, Báo Hồng cũng vẫn có sơ hở. Dựa vào dấu vết DNA để lại hiện trường, cảnh sát đã tóm được vài thành viên của băng. Đó là ba người Serbia, bị bắt hồi năm 2005 vì tội gây ra vụ cướp kim hoàn lớn nhất Nhật Bản hồi tháng 3/2004. Tháng 6/2009, cảnh sát Pháp cũng bắt giữ 3 thành viên Báo Hồng đang lảng vảng gần các tiệm kim hoàn ở Monaco. Một trong 3 nhân vật này là Dragan Mikic, người Serbia và đang nằm trong danh sách bị truy nã gắt gao nhất của Interpol. Mikic được xem là thành viên lãnh đạo cao cấp của Báo Hồng, kẻ đã bị săn lùng kể từ năm 2005, sau một cuộc trốn tù táo bạo.
"Báo chui vào rọ"
Thành viên Rifat Hadziahmetovic của |
Hadziahmetovic có quê quán ở đất nước Montenegro nằm bên bờ biển Adriatic. Y bị bắt tại CH Síp hồi năm ngoái khi chuẩn bị rời quốc đảo này cùng một quyển hộ chiếu giả. Tiếp đó Hadziahmetovic bị dẫn độ sang Tây Ban Nha vì gây ra một vụ cướp hồi năm 2008 trên đảo Tenerife. Sau khi đạt được thỏa thuận với Nhật Bản, chính phủ Tây Ban Nha đã cho phép dẫn độ tên này tới quốc gia châu Á để bị xét xử.
Ngoài phi vụ ở Nhật, Hadziahmetovic còn bị nghi ngờ đã tham gia các vụ cướp ở Bahrain và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Tuy nhiên Hadziahmetovic đã không thừa nhận các tội danh chống lại y và yêu cầu được quyền im lặng. Nhằm ngăn ngừa khả năng Hadziahmetovic được đồng bọn giải cứu, Nhật đã điều một chiếc xe bọc thép và hai trực thăng yểm trợ trong quá trình dẫn giải y từ sân bay Narita về cơ quan cảnh sát.
Ra tay táo bạo và chính xác
Vụ bắt giữ và dẫn độ Hadziahmetovic đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận do đây là một trong số ít lần thành viên băng Báo Hồng bị bắt. Báo Hồng là biệt danh được Tổ chức Cảnh sát hình sự Quốc tế (Interpol) đặt cho một băng tội phạm quốc tế chuyên trộm nữ trang, kim hoàn. Chúng là thủ phạm đã gây ra những phi vụ trộm nữ trang táo tợn nhưng cực kỳ chính xác. Hoạt động phạm tội của Báo Hồng thậm chí còn được một nhà tội phạm học đánh giá trên tờ Telegraph là "quyến rũ " và mang đậm chất "nghệ thuật".
Interpol tin rằng Báo Hồng có khoảng 200 thành viên, tới từ thành phố Nis ở phía Nam Serbia. Tuy nhiên một số nguồn khác nói rằng Báo Hồng chỉ gồm 60 thành viên với khoảng 30 tới từ Montenegro. Vài thành viên là cựu quân nhân với quá khứ bạo lực. Chúng thạo nhiều ngôn ngữ khác nhau và sở hữu nhiều loại hộ chiếu. Hoạt động của Báo Hồng diễn ra khá hiệu quả, thể hiện qua những vụ phạm tội do chúng gây ra.
Vào năm 1993, băng này lần đầu gây sự chú ý và nhận biệt danh "Báo Hồng", theo sau vụ cướp kim cương trị giá 1 triệu USD từ các nhà kim hoàn ở khu vực quận thương mại Mayfair, London, Anh. Những tên trộm đã giấu kim cương trong một hũ đựng kem bôi mặt, giống như trong phim truyền hình tội phạm hài Báo Hồng và đó là cơ sở để chúng được đặt cho cái tên trên.
Trong khoảng thời gian 6 năm của thế kỷ 21, Báo Hồng đã cướp tổng cộng 120 cửa hàng ở 20 nước khác nhau. Dubai, Geneva, Nhật Bản, London, Monaco, Thụy Sĩ, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Mỹ... đều là những địa chỉ từng bị băng này viếng thăm. Việc Báo Hồng luôn chú ý tới những tiểu tiết nhỏ nhất liên quan đến mục tiêu đã cho phép chúng đạt được tỉ lệ thành công cao khi tổ chức các phi vụ đánh cướp. Được biết trước khi cướp một tiệm kim hoàn ở Biarritz, Pháp, băng này còn quết một lớp sơn mới lên chiếc ghế công cộng đặt gần tiệm, để không ai có thể tới ngồi lên chiếc ghế và chứng kiến việc chúng đang cướp của.
Băng này cũng nổi tiếng vì các vụ trốn thoát táo bạo và nỗ lực đột nhập vào các mục tiêu đã được chọn theo những cách thức "không giống ai". Hồi năm 2005, thành viên Báo Hồng đã mặc áo thun thêu hoa, đường hoàng bước vào cướp một tiệm kim hoàn ở Saint-Tropez, Pháp, rồi tẩu thoát trên một chiếc xuồng cao tốc.
Năm 2007, 8 thành viên Báo Hồng đeo mặt nạ đã lái hai chiếc xe Audi hạng sang đâm vỡ cửa kính của một tiệm kim hoàn nằm tại khu mua sắm Wafi City, Dubai. Chúng lấy đi số kim cương trị giá 3,4 triệu USD giữa ban ngày ban mặt rồi chuồn. Đoạn video ghi lại vụ cướp đã được các nhân chứng chuyển lên trang web chia sẻ video Youtube, thu hút hơn 200.000 lượt người xem. Sau khi cướp thành công, chúng đốt xe để xóa dấu vết.
Trong một vụ cướp khác hồi tháng 12/2008, 4 thành viên của băng đã giả làm phụ nữ rồi đường hoàng bước vào cửa trước tiệm kim hoàn Harry Winston ở Pháp. Chúng giơ ra một khẩu súng ngắn Magnum 357 và một quả lựu đạn để đe dọa các nhân viên bên trong rồi vơ vét số nữ trang trị giá hơn 100 triệu USD và tẩu thoát.
Không thoát khỏi bàn tay pháp luật
Ngoài ra, có tin đồn rằng một vụ cướp khác diễn ra hồi tháng 8/2009 cũng tại tiệm Harry Winston, là sản phẩm của Báo Hồng. Có một yếu tố quan trọng gây ra sự phỏng đoán này là những người đàn ông tham gia cướp của hồi tháng 8 đã không buồn giấu mặt, một đặc điểm thường xuất hiện trong các vụ cướp của Báo Hồng. Giới quan sát đánh giá có vẻ chúng đã thay đổi hình dạng ban đầu bằng cách đeo mặt giả, giống như trong phim "Mission Impossible".
Tất nhiên, dù táo bạo và thông minh, Báo Hồng cũng vẫn có sơ hở. Dựa vào dấu vết DNA để lại hiện trường, cảnh sát đã tóm được vài thành viên của băng. Đó là ba người Serbia, bị bắt hồi năm 2005 vì tội gây ra vụ cướp kim hoàn lớn nhất Nhật Bản hồi tháng 3/2004. Tháng 6/2009, cảnh sát Pháp cũng bắt giữ 3 thành viên Báo Hồng đang lảng vảng gần các tiệm kim hoàn ở Monaco. Một trong 3 nhân vật này là Dragan Mikic, người Serbia và đang nằm trong danh sách bị truy nã gắt gao nhất của Interpol. Mikic được xem là thành viên lãnh đạo cao cấp của Báo Hồng, kẻ đã bị săn lùng kể từ năm 2005, sau một cuộc trốn tù táo bạo.
Tường Linh
