(TT&VH) - Allaetin Can, một người Thổ Nhĩ Kỳ nhập cư và là chủ một cửa hàng Kebab ở New Zealand phàn nàn rằng cảnh sát nước này không phân biệt được sự khác nhau giữa đánh nhau và múa sau khi ông bị buộc tội hành hung người vợ của mình.
Allaetin Can đã bị bắt sau khi một người qua đường báo với cảnh sát rằng ông ta đang đánh, đá và bóp cổ vợ mình ở ngoài cửa hàng của họ ở thành phố Hawera. Nhưng khi xuất hiện tại tòa, ông Can khẳng định rằng ông và vợ Elmas chỉ đơn thuần là đang trình diễn điệu múa truyền thống kolbasti của Thổ Nhĩ Kỳ. Người đàn ông này cho biết ông thường xuyên múa và hạnh phúc khi được múa cùng vợ và gia đình mình.
Thẩm phán đã đưa cho cảnh sát một đĩa DVD để tìm hiểu về điệu múa kolbasti và nếu họ cũng nhận thấy vợ chồng ông Can chỉ đơn thuần là múa thì lời buộc tội sẽ được rút lại.
Allaetin Can đã bị bắt sau khi một người qua đường báo với cảnh sát rằng ông ta đang đánh, đá và bóp cổ vợ mình ở ngoài cửa hàng của họ ở thành phố Hawera. Nhưng khi xuất hiện tại tòa, ông Can khẳng định rằng ông và vợ Elmas chỉ đơn thuần là đang trình diễn điệu múa truyền thống kolbasti của Thổ Nhĩ Kỳ. Người đàn ông này cho biết ông thường xuyên múa và hạnh phúc khi được múa cùng vợ và gia đình mình. Thẩm phán đã đưa cho cảnh sát một đĩa DVD để tìm hiểu về điệu múa kolbasti và nếu họ cũng nhận thấy vợ chồng ông Can chỉ đơn thuần là múa thì lời buộc tội sẽ được rút lại.
T.V