(TT&VH) - Một người đàn ông Trung Quốc vừa được cứu sau 2 ngày bị rơi vào một bể phốt ở Wuyuan, khu tự trị Nội Mông, và bị ngập đến cổ.
Người đàn ông này được một người qua đường phát hiện khi anh ta bước vào toilet bên ngoài và nghe thấy tiếng kêu khóc của anh ta. Người qua đường đó lập tức đã gọi dịch vụ khẩn cấp sau khi cố gắng “giải thoát” cho người gặp nạn nhưng bất thành. Lính cứu hỏa đã thả một chiếc thang vào hầm cầu và cuối cùng anh ta đã thoát ra được. Người đàn ông này rất yếu sau 2 ngày ở trong hầm cầu đó nên phải mất 20 phút anh mới trèo lên được. Người này không có vết thương nào nghiêm trọng nhưng ngay sau khi được giải thoát anh ta đã vội vã tới một cái ao gần đó để tắm. Người này nói rằng anh ta bị trượt chân xuống hầm cầu khi đang sử dụng toilet ở nhà phụ. Thật không may cho người đàn ông này là trong thời gian anh ta bị mắt kẹt ở dưới đó không có ai sử dụng toilet nên chẳng có ai phát hiện ra anh. Thậm chí gia đình anh đã thông báo anh mất tích.
Người đàn ông này được một người qua đường phát hiện khi anh ta bước vào toilet bên ngoài và nghe thấy tiếng kêu khóc của anh ta. Người qua đường đó lập tức đã gọi dịch vụ khẩn cấp sau khi cố gắng “giải thoát” cho người gặp nạn nhưng bất thành. Lính cứu hỏa đã thả một chiếc thang vào hầm cầu và cuối cùng anh ta đã thoát ra được. Người đàn ông này rất yếu sau 2 ngày ở trong hầm cầu đó nên phải mất 20 phút anh mới trèo lên được. Người này không có vết thương nào nghiêm trọng nhưng ngay sau khi được giải thoát anh ta đã vội vã tới một cái ao gần đó để tắm. Người này nói rằng anh ta bị trượt chân xuống hầm cầu khi đang sử dụng toilet ở nhà phụ. Thật không may cho người đàn ông này là trong thời gian anh ta bị mắt kẹt ở dưới đó không có ai sử dụng toilet nên chẳng có ai phát hiện ra anh. Thậm chí gia đình anh đã thông báo anh mất tích. T.V