(TT&VH) - Anh Huang Kaiquan, 40 tuổi, ở ngôi làng Sanjiang thuộc Tây Nam Trung Quốc, đang hy vọng có được danh hiệu người đàn ông thấp nhất thế giới. Với chiều cao chỉ có 76 cm, Huang chỉ cao hơn He Pingping 1,4 cm, người từng nắm giữ danh hiệu này nhưng đã qua đời hồi tháng 3 ở tuổi 21.
Huang là người nghiện thuốc lá nặng và là một cựu ảo thuật gia, nhưng anh chỉ có chiều cao và cân nặng bằng một đứa trẻ bình thường lên 3.
Người đàn ông này hiện vẫn sống cùng mẹ và bà cho biết Huang không hề phát triển trong tháng đầu tiên sau khi sinh, nhưng gia đình bà chỉ nghĩ rằng con phát triển chậm chứ không hề nghĩ gì khác. Khi Huang 3 tuổi, anh vẫn mặc quần áo của đứa trẻ 1 tuổi và lúc đó cha mẹ anh mới nhận ra sự bất thường của con mình.
Huang là người nghiện thuốc lá nặng và là một cựu ảo thuật gia, nhưng anh chỉ có chiều cao và cân nặng bằng một đứa trẻ bình thường lên 3. Người đàn ông này hiện vẫn sống cùng mẹ và bà cho biết Huang không hề phát triển trong tháng đầu tiên sau khi sinh, nhưng gia đình bà chỉ nghĩ rằng con phát triển chậm chứ không hề nghĩ gì khác. Khi Huang 3 tuổi, anh vẫn mặc quần áo của đứa trẻ 1 tuổi và lúc đó cha mẹ anh mới nhận ra sự bất thường của con mình.
T.V