Tây Ban Nha: Người được “tặng” mặt xuất viện

Thứ Tư, 28/07/2010 14:05

(TT&VH) - Ngày 26/7, một người đàn ông Tây Ban Nha tên Oscar, nhân vật đầu tiên tại nước này trải qua một ca phẫu thuật phép mặt, đã xuất hiện trước báo giới, sau khi được ra viện ở Barcelona. Dù gương mặt vẫn chưa thể trở lại bình thường, nó sẽ giúp Oscar vững tin khi trở lại hòa nhập với xã hội.

1. Bốn tháng sau khi trải qua phẫu thuật để tái tạo gương mặt bị hỏng vì tai nạn, bệnh nhân 31 tuổi có tên Oscar đã dũng cảm xuất hiện trước báo giới hôm 26/7.

Mặc đồ jean giản dị, khoác áo sơ mi xanh nhạt và thắt cà vạt ở cổ để che đi các vết sẹo, Oscar cất tiếng nói: "Tôi rất hạnh phúc khi đứng ở đây. Tôi muốn thể hiện sự cảm kích của tôi với bệnh viện và đội y bác sĩ cùng tất cả các nhà hảo tâm ở Tây Ban Nha, đặc biệt là gia đình người đàn ông đã tặng khuôn mặt cho tôi".

Những lời này được Oscar nói ngập ngừng thông qua đôi môi được hiến tặng và vẫn còn rất khó nghe. Nhưng chúng đã là bằng chứng cho thấy sự thành công của cuộc phẫu thuật ghép mặt đầu tiên ở Tây Ban Nha nhằm gây dựng lại gương mặt của Oscar và mang tới cho anh cơ hội sống bình thường.


Gương mặt Oscar trước và sau khi được ghép mặt mới
Oscar là một nông dân, đã gặp tai nạn liên quan tới súng. Phát đạn bắn ra từ khẩu súng săn khiến mồm và mũi của anh hoàn toàn biến mất. Sau tai nạn, Oscar chưa từng nói hoặc ăn một bữa bình thường trong suốt 5 năm trời. Anh đã có tới 9 lần nỗ lực tái tạo gương mặt nhưng thất bại. Kết quả là trong vòng 5 năm qua, anh sống khép kín cùng một cái lỗ lớn đầy sẹo trên gương mặt.
 
"Nhiều người có dị tật ở mặt cảm thấy bị cô lập, như trong trường hợp này. Anh ấy chỉ đi ra ngoài khi không ai nhìn thấy, khi không có nhiều người ở xung quanh. Mối liên hệ duy nhất của anh ấy với thế giới bên ngoài là tivi, các phương tiện truyền thông đại chúng và gia đình" - bác sĩ Joan Pere Barret, lãnh đạo nhóm phẫu thuật gương mặt của Oscar cho báo giới biết hồi đầu năm nay - "Giờ anh ấy muốn lấy lại cuộc sống của chính mình. Anh ấy đã có kế hoạch cho tương lai. Anh ấy muốn được lao động và sống bình thường. Tôi tin rằng anh ấy còn muốn đi bar và uống một cốc bia ở đó"

2. Cuộc đời Oscar đã thay đổi theo sau việc Barret và các bác sĩ ở Barcelona quyết định ghép mặt cho anh. Đây là ca phẫu thuật chưa từng xảy ra ở Tây Ban Nha và sau cuộc phẫu thuật, Oscar sẽ có cằm, tế bào da, cơ mặt mới cùng răng, da, mũi, môi, hàm ếch và mi mắt hoàn toàn mới.

Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 24 tiếng đồng hồ, với sự tham gia của một đội 30 bác sĩ phẫu thuật, gây mê, y tá và các chuyên gia y tế khác tại Bệnh viện Vall d'Hebron, đã kết thúc tốt đẹp. Nhiều người trong kíp mổ đã xuất hiện bệnh cạnh Oscar hôm 26/7, khi anh đứng đối diện với máy ảnh của báo giới và hé lộ gương mặt mới.

Các bác sĩ cho biết gương mặt của Oscar sẽ không hoàn toàn giống với người đã hiến tặng gương mặt. Gương mặt mới sẽ là sản phẩm lai của mặt người hiến tặng và mặt gốc của Oscar. "Anh ấy đã sẵn sàng chấp nhận khuôn mặt mới mà không gặp khó khăn gì" - bác sĩ Barret nói - "Vài ngày sau cuộc phẫu thuật, anh ấy thấy ảnh mình trong gương và đã có thể tự nhận ra bản thân. Ca phẫu thuật sẽ giúp anh ấy trở lại cuộc sống bình thường".

3. Theo Barret, Oscar giờ đã có thể uống đồ lỏng, ăn thực phẩm mềm và giọng nói của anh đang cải thiện từng ngày kể từ khi anh cất những lời đầu tiên cách nay hai tháng. Oscar sẽ phải uống thuốc chống đào thải cho tới hết đời và anh sẽ còn cả một chặng đường trị liệu kéo dài trước mắt nhưng cho tới nay mọi chuyện vẫn là một sự thành công ngoài mong đợi.

Ngay khi ghép mặt thành công, Oscar đã tích cực tập luyện và giờ anh đã có thể lấy lại cảm giác trên phẩn lớn gương mặt mới. Anh cũng phần nào điều khiển được các cơ mặt. Giờ anh đã có thể nhướn mày, nhấc mi trên và cử động hàm nhưng anh vẫn chỉ mở miệng rất hạn chế và chưa thể nhắm mắt. "Anh ấy vẫn còn bị tình trạng căng da mặt và có một số phần da thừa sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ sau này" - Barrett nói.

"Tôi rất cảm thông với anh ấy trong ngày hôm nay và chúng tôi đều hết sức tự hào. Thật dũng cảm khi đối mặt với mọi người trong ngày hôm nay" - Barrett nhận xét và cho biết ông sẽ gần như tiếp xúc liên tục với bệnh nhân trong mấy tháng tới. "Từ khoảnh khắc cuộc phẫu thuật kế thúc, anh ấy đã khá ổn định, thư giãn và rất tích cực mong trở lại cuộc sống bình thường. Anh ấy đã rất cô độc nhưng giờ muốn được làm những điều mọi thanh niên khác muốn làm. Oscar độc thân nên trước mắt anh ấy muốn đi chơi với bạn bè, được vui vẻ trở lại" - ông nói với tờ Telegraph

Người chị của Oscar đề nghị giấu tên thổ lộ rằng cả gia đình đang trông chờ ngày anh trở về nhà. "Chúng tôi rất hạnh phúc và toại nguyện. Chúng tôi cũng rất biết ơn bệnh viện bởi giờ đây em tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống như nó đã từng có trước đây" - người chị tâm sự - "Nó đang trông đợi được sống một cuộc sống bình thường một lần nữa, được làm những thứ chúng tôi vẫn làm hàng ngày mà không gặp rắc rối gì. Được làm những việc như đi dạo phố mà không bị ai đó nhìn chằm chằn vào mặt. Em tôi mê săn bắn và câu cá và giờ nó có thể trở lại với những niềm yêu thích này mà không gặp trở ngại gì".

4. Được biết bệnh nhân đầu tiên được ghép mặt trên thế giới là một phụ nữ Pháp tên Isabelle Dinoire, sau khi chị bị chính con chó cưng cắn nát mặt. Ca ghép mặt diễn ra thành công hồi năm 2005 và kể từ đó tới nay, đã có 12 ca nghép mặt diễn ra trên thế giới. Hiện Oscar sẽ còn phải tiếp tục được được theo dõi, điều trị kéo dài nhưng dự kiến sau 18 tháng nữa, anh sẽ lấy lại 90% khả năng điều khiển gương mặt so với trước khi gặp tai nạn.

Gia Bảo
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, hành động tấn công Libya của phương Tây là đúng hay sai?

  • Đúng
  • Sai
  • Nửa đúng nửa sai
  • Chưa thể kết luận
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

NHất Chi Mai - 2/14/2012 10:43:40 AM
"di chúc tình yêu" là cái gì? Văn chương mỹ miều quá.Đúng như Arsenal vậy.
Cười Khe Khẽ - 2/14/2012 10:41:24 AM
Barca là 1 trong những đội bóng khắc nghiệt nhất hành tinh. Vì vậy 1 cầu thủ không đủ sức, và sự tỉnh táo để giành vị trí chính thức, thì nên cho cậu ta ở nhà nằm ngủ thì hơn. dạo này nhìn cậu ta đá...
quốc chiến - 2/14/2012 11:24:25 AM
@ cười khe khẽ : vậy bạn có biết tại sao cùng một quy chế như vậy mà real giành cúp mà barca không giành được không. bạn nguy hiểm thật )))
Hồng Mạnh - 2/14/2012 10:20:33 AM
Và bạn cũng là kẻ đang mượn danh fan MU đó thôi Hầu hết các ý kiến ủng hộ Suarez là của các anti fan MU và những người như thế thì cần phải uống thêm rượu tự trọng như VFF nhà ta ấy
Ajax - 2/13/2012 1:39:20 PM
Thực ra đó là một pha bóng nhạy cảm, trọng tài quyết sao cũng được. Hành động của Pep thì hơi dở, ông cũng còn phải xem lại quay chậm, còn trọng tài đâu được xem, hơn nữa phải đưa ra quyết định trong...