300 hũ tro dưới đáy hồ Zurich
Nhà chức trách Thụy Sĩ thông báo họ đang tiến hành điều tra bệnh viện trợ giúp tự sát Dignitas, sau khi các thợ lặn thuộc lực lượng cảnh sát nước này tìm thấy nhiều lọ tro cốt dưới hồ Zurich. Các lọ tro này thuộc về đài hóa thân hoàn vũ Nordheim ở Zurich, nơi Dignitas hỏa táng thi thể những người tìm tới chỗ họ để được trợ giúp tự sát.

Các hũ tro cốt được cảnh sát Thụy Sĩ tìm thấy dưới hồ Zurich
Vụ việc đã khiến dư luận Thụy Sĩ khá bất ngờ. Thị trưởng Zurich, Max Baumgartner, thổ lộ với báo giới rằng ông bị sốc khi hay tin về số hũ tro được tìm thấy. “Trông giống như chúng đã bị ném xuống hồ một cách có hệ thống. Giờ chúng tôi đang chờ kết cục cuộc điều tra của cảnh sát” - ông nói.
Lời kể của nhân chứng
Ngay sau đó, một y tá từng làm việc tại Dignitas tiết lộ với báo chí Anh rằng việc ném tro cốt người chết xuống hồ không phải là chuyện gì lạ lẫm. Bà cho biết Dignitas đã cố tình làm điều thất đức này dù một số bệnh nhân mong muốn tro cốt của mình được chôn cạnh người thân. Tuy nhiên thay vì được chuyển về quê, tro cốt của họ bị ném thẳng xuống hồ Zurich để cắt giảm chi phí. “Điều kinh khủng nhất là ước nguyện cuối cùng của ai đó không được tôn trọng” - Soraya Wernli, nữ y tá từng làm việc với Dignitas trong vòng 3 năm, nói.
|
Hồi tháng 3 năm nay, Minelli thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn của tạp chí The Atlantic rằng khi đã có số hũ tro đủ nhiều để nhét vừa vào chiếc xe hơi riêng, ông ta thường lái xe tới một địa điểm yên tĩnh bên hồ Zurich và thả những chiếc hũ xuống nước. Tuy nhiên không hiểu vì sao khi đó, tuyên bố của ông ta không gây chú ý và không khiến nhà chức trách mở cuộc điều tra như lần này. |
Wernli ước tính rằng số hũ tro bị “phi tang” chiếm khoảng 1/3 trong số gần 1.000 người mà Dignitas đã hỗ trợ tự sát. Được biết đây không phải là lần đầu tiên Dignitas bị phát hiện có hành vi “phi tang” tro cốt người chết một cách mờ ám. Hồi năm 2008, hai nhân viên của Dignitas từng bị bắt quả tang khi đang rải tro xuống hồ. Vào thời điểm đó, Minelli từ chối bình luận nhưng một cựu nhân viên giấu tên thì cho biết: “Đó là chuyện bình thường. Dignitas luôn làm như vậy. Tôi ngạc nhiên là trước đó chẳng ai biết tới chuyện này”.
Đầy rẫy vấn đề về đạo đức
Việc phát hiện các hũ tro đã một lần nữa gây tranh cãi về Dignitas và các dịch vụ liên quan tới bệnh viện này. Dignitas được Minelli thành lập vào năm 1998. Luật pháp Thụy Sĩ quy định chỉ truy tố đối tượng hỗ trợ người khác tự sát vì vụ lợi. Đây là điểm pháp lý quan trọng. Dựa vào đó, Dignitas đã cố hoạt động như một tổ chức trung lập trong việc giúp bệnh nhân đi sang thế giới bên kia và không hề vụ lợi gì từ những việc họ làm.
Thông thường, người có nhu cầu tự sát sẽ được gặp gỡ vài nhân viên của Dignitas để được nghe về quy trình trợ giúp. Họ cũng sẽ được gặp một bác sĩ riêng và chuyên gia tư vấn. Bác sĩ sẽ đánh giá trạng thái tinh thần của người muốn tự sát, còn chuyên gia tư vấn thì thu thập các chứng cứ pháp lý cho thấy bệnh nhân này hoàn toàn tự nguyện trong việc tìm tới cái chết.
Vào thời điểm bệnh nhân muốn từ giã thế gian, Dignitas sẽ cung cấp các phương tiện để họ tự kết liễu đời mình. Bắt đầu bằng thuốc chống nôn, theo sau đó 30 phút là Nembutal liều cao có thể gây tử vong (15 gram) pha vào một cốc nước trái cây. Khi sử dụng với liều cao, thuốc Nembutal có khả năng gây tê liệt hệ thần kinh trung ương, khiến người ta chìm vào giấc ngủ khoảng 10 phút trước khi hôn mê sâu rồi tử vong do ngưng thở trong vòng 30 phút. Trong vài trường hợp, Dignitas còn sử dụng khí heli làm công cụ hỗ trợ tự sát bên cạnh một liều Nembutal.
Cái chết với sự trợ giúp của Dignitas có vẻ nhẹ nhàng và không gây đau đớn. Tuy nhiên, việc người ta tới Thụy Sĩ để chết một cách quá dễ dàng đã gây nên nhiều chỉ trích rằng, hành động của Dignitas có thể làm hỏng hình ảnh đất nước. Bên cạnh đó, dư luận còn cáo buộc rằng thông qua việc khuyến khích “du lịch tự sát” với người nước ngoài, Dignitas đang cố gắng thu lợi tối đa và họ sẵn sàng “giúp đi về thế giới bên kia” cho cả những người không ốm thập tử nhất sinh hoặc không chịu nỗi đau đớn kinh khủng về mặt thể xác.
Trong khi những tranh cãi này còn chưa chấm dứt thì lại xuất hiện chuyện “phi tang” tro cốt người chết xuống hồ. Kathleen Porter, một bà mẹ có con tự sát ở Dignitas, thổ lộ: “Tôi thấy sốc và bị tổn thương. Tại sao những hũ tro đấy không được mang đi chôn? Thật quá buồn khi đối xử với những hũ tro cốt theo cách đó”.