(TT&VH) - Nữ nghị sĩ Trine Skei Grande, Phó Chủ tịch Đảng Tự do Na Uy (Venstre), đã lên tiếng đòi xét lại chính sách của nước này đối với tù nhân ngoại quốc. Theo bà, rất nhiều phạm nhân đến từ các nước khác “ao ước được ngồi tù ở Na Uy”. Đó là chưa kể từ năm sau, các tù nhân ở vương quốc giàu có và bình an này sẽ được hưởng thêm nhiều ưu ái. Grande muốn chính phủ Na Uy chi tiền để xây nhà giam cho các phạm nhân nước ngoài ở chính quê hương của họ.
Ý kiến gây tranh cãi của bà Grande có thể tóm tắt như sau: Cần thay đổi thực trạng hiện nay là Na Uy không thể gửi trả người Romania hay người Nga về nước để ngồi tù vì những tội mà họ gây ra tại Na Uy. Thay cho việc giúp xây dựng những công trình nhân đạo ở Nga hay Romania thì Na Uy có thể xây nhà tù tại các nước đó. Phạm nhân người nước nào thì về nước đấy mà bóc lịch!
Theo tờ Newizv, các nhà tù của Na Uy hiện đang “cưu mang” hơn 1.000 phạm nhân nước ngoài, chủ yếu là người Đông Âu và châu Phi. Nếu một người tù khỏe mạnh tiêu tốn 300 euro/ngày thì trong cùng khoảng thời gian đó, mỗi phạm nhân ốm yếu và tàn tật “cướp” của ngân khố Na Uy cả nghìn euro. Chẳng hạn, chi phí trong tù cho một tên chuyên chở ma túy người Phi là 30.000 euro/tháng. Chưa hết, từ ngày 1/1/2011, những người đóng thuế Na Uy còn phải mở hầu bao hơn nữa cho tù nhân ngoại quốc. Chính phủ nước này sẽ mở rộng những khoản ưu đãi mà phạm nhân (dù là quốc tịch nước nào) được hưởng.
“Giọt nước làm tràn ly” đối với sức chịu đựng của bà Grande và nhiều người Na Uy khác là trường hợp của một tên tội phạm cưỡng dâm đến từ Litva. Chi phí chữa trị cho hắn ở bệnh viện tâm thần vượt quá 1,5 triệu euro. Đến khi nảy sinh câu hỏi ai phải trả số tiền đó thì hóa ra “chủ tài khoản” duy nhất là chính phủ Na Uy. Theo luật của Na Uy, bất cứ ai có mặt hợp pháp trên lãnh thổ nước này đều được hưởng mọi dịch vụ xã hội như tất cả các công dân bản địa. Những người nước ngoài bị xét xử và ngồi tù ở Na Uy nghĩa là họ có mặt hợp pháp tại nước này.
Nếu án tù trên một năm thì phạm nhân nước ngoài có quyền được hưởng chăm sóc y tế đầy đủ như mọi công dân Na Uy. Ngoài ra, tù nhân còn có trợ cấp nuôi con gần 400 euro/tháng với điều kiện đứa bé không được nuôi dưỡng ở nhà trẻ Na Uy. Các nhà báo địa phương đã nhanh nhảu tính tới thiệt hại của ngân khố quốc gia trong trường hợp phải trả trợ cấp cho một gã tội phạm Romania có tới... 10 đứa con. Cần biết rằng thu nhập bình quân của một người Romania là 4.000 euro/năm. Một người cha có 10 đứa con sẽ kiếm được số tiền này bằng cách ngồi tù một tháng ở Na Uy.
Sự “hấp dẫn” của nhà tù Na Uy chưa kết thúc ở đây. Từ năm sau, sự ưu đãi đối với các tù nhân sẽ được tăng lên. Chẳng hạn, những người ngồi tù trên ba năm tại Na Uy và đạt tuổi về hưu ở nước này là 67 thì sẽ được hưởng... lương hưu, mỗi tháng tối thiểu 60 euro. Nếu giết người, hiếp dâm để “được” ngồi tù 10 năm thì lương hưu sẽ tăng gấp ba lần!

Nhà tù trông như khách sạn
Chỉ đến bây giờ, khi chuẩn bị áp dụng luật mới về tù nhân theo đúng tinh thần của từng câu chữ thì các chính khách Na Uy mới hiểu họ đã làm hại đất nước mình đến mức nào. Trước đây, giới tội phạm nước ngoài vốn đã đổ xô đến Na Uy như ruồi thấy mật và không hề ngán ngại nguy cơ vào tù. Bây giờ người dân Na Uy thực sự lo sợ rằng, những thành phần bất hảo ở khắp hành tinh sẽ kéo đến nước họ chỉ vì muốn được an hưởng tuổi già.
Quốc hội Na Uy đã bắt đầu bàn luận về nguy cơ nhà tù nước này trở thành “thiên đường” của giới tội phạm quốc tế. Một nhóm nghị sĩ đã lên tiếng yêu cầu thay đổi đạo luật ưu ái với tù nhân nước ngoài. Có thể điều này sẽ diễn ra vào tháng 5 tới.
Tuy nhiên, rũ bỏ tiếng thơm là đất nước của lòng nhân ái không dễ. Na Uy đã ký thỏa thuận với một loạt quốc gia khác về việc cung cấp sự bảo vệ xã hội tối thiểu cho người nhập cư, trong đó có tù nhân. Khi ký những văn kiện nói trên, có lẽ các chính khách Na Uy đã không nghĩ tới việc nhà tù tại đây được coi là “thiên đường” đối với một giới nào đó ở ngoài nước này!
![]() Bà Grande
|
Theo tờ Newizv, các nhà tù của Na Uy hiện đang “cưu mang” hơn 1.000 phạm nhân nước ngoài, chủ yếu là người Đông Âu và châu Phi. Nếu một người tù khỏe mạnh tiêu tốn 300 euro/ngày thì trong cùng khoảng thời gian đó, mỗi phạm nhân ốm yếu và tàn tật “cướp” của ngân khố Na Uy cả nghìn euro. Chẳng hạn, chi phí trong tù cho một tên chuyên chở ma túy người Phi là 30.000 euro/tháng. Chưa hết, từ ngày 1/1/2011, những người đóng thuế Na Uy còn phải mở hầu bao hơn nữa cho tù nhân ngoại quốc. Chính phủ nước này sẽ mở rộng những khoản ưu đãi mà phạm nhân (dù là quốc tịch nước nào) được hưởng.
“Giọt nước làm tràn ly” đối với sức chịu đựng của bà Grande và nhiều người Na Uy khác là trường hợp của một tên tội phạm cưỡng dâm đến từ Litva. Chi phí chữa trị cho hắn ở bệnh viện tâm thần vượt quá 1,5 triệu euro. Đến khi nảy sinh câu hỏi ai phải trả số tiền đó thì hóa ra “chủ tài khoản” duy nhất là chính phủ Na Uy. Theo luật của Na Uy, bất cứ ai có mặt hợp pháp trên lãnh thổ nước này đều được hưởng mọi dịch vụ xã hội như tất cả các công dân bản địa. Những người nước ngoài bị xét xử và ngồi tù ở Na Uy nghĩa là họ có mặt hợp pháp tại nước này.
Nếu án tù trên một năm thì phạm nhân nước ngoài có quyền được hưởng chăm sóc y tế đầy đủ như mọi công dân Na Uy. Ngoài ra, tù nhân còn có trợ cấp nuôi con gần 400 euro/tháng với điều kiện đứa bé không được nuôi dưỡng ở nhà trẻ Na Uy. Các nhà báo địa phương đã nhanh nhảu tính tới thiệt hại của ngân khố quốc gia trong trường hợp phải trả trợ cấp cho một gã tội phạm Romania có tới... 10 đứa con. Cần biết rằng thu nhập bình quân của một người Romania là 4.000 euro/năm. Một người cha có 10 đứa con sẽ kiếm được số tiền này bằng cách ngồi tù một tháng ở Na Uy.
Sự “hấp dẫn” của nhà tù Na Uy chưa kết thúc ở đây. Từ năm sau, sự ưu đãi đối với các tù nhân sẽ được tăng lên. Chẳng hạn, những người ngồi tù trên ba năm tại Na Uy và đạt tuổi về hưu ở nước này là 67 thì sẽ được hưởng... lương hưu, mỗi tháng tối thiểu 60 euro. Nếu giết người, hiếp dâm để “được” ngồi tù 10 năm thì lương hưu sẽ tăng gấp ba lần!

Nhà tù trông như khách sạn
Quốc hội Na Uy đã bắt đầu bàn luận về nguy cơ nhà tù nước này trở thành “thiên đường” của giới tội phạm quốc tế. Một nhóm nghị sĩ đã lên tiếng yêu cầu thay đổi đạo luật ưu ái với tù nhân nước ngoài. Có thể điều này sẽ diễn ra vào tháng 5 tới.
Tuy nhiên, rũ bỏ tiếng thơm là đất nước của lòng nhân ái không dễ. Na Uy đã ký thỏa thuận với một loạt quốc gia khác về việc cung cấp sự bảo vệ xã hội tối thiểu cho người nhập cư, trong đó có tù nhân. Khi ký những văn kiện nói trên, có lẽ các chính khách Na Uy đã không nghĩ tới việc nhà tù tại đây được coi là “thiên đường” đối với một giới nào đó ở ngoài nước này!
Trần Quang Vinh
