(TT&VH Online) - Một nhóm phụ nữ gồm 8 cô gái ở độ tuổi gần 30 đã gây xôn xao dư luận Trung Quốc khi đeo mặt nạ và mặc đồ nội y khiêu vũ trên đường phố với mong muốn tìm được cho mình một “tấm chồng” như ý.
Tám cô gái trẻ đẹp này cho biết, họ làm việc này do phải chịu áp lực căng thẳng từ phía gia đình ép buộc họ phải kết hôn trước khi “quá muộn”.
Bất chấp cái lạnh của thời tiết, các cô gái đều cởi bỏ hết quần áo ngoài, chỉ mặc nguyên đồ lót và khiêu vũ bên ngoài một trạm xe điện ngầm tại thành phố Quảng Châu (thuộc tỉnh Quảng Đông).

Các cô gái trong trang phục nóng bỏng nhảy trên đường phố
Nhật báo Quảng Châu còn cho biết, điều thú vị là trên tay mỗi cô gái đều cầm một mẩu giấy với những thông tin cá nhân và tiêu chí để chọn một người đàn ông lý tưởng. Ngoài ra, họ còn trương có cả băng rôn với những khẩu hiệu rất hài hước như: “Anh ơi, hãy cưới em đi!”, “Mẹ em đang bắt em phải kết hôn”.
Tự gọi mình với cái tên “Vẻ đẹp điên dại”, những phụ nữ này tiết lộ họ đã phải cân nhắc kĩ lưỡng, sắp xếp thời gian để sự kiện này diễn ra trùng với ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).
Cô gái trưởng nhóm, Tinh Kì, cho biết: “Chúng tôi dự định dùng sự kiện này như một lời tuyên bố, nó chứng minh rằng chúng tôi hoàn toàn có đủ tự tin và quyết tâm”. Trong khi đó, một thành viên khác trong nhóm giải thích: “Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi là những cô gái xinh đẹp, nhưng lại không thể tìm được cho mình một người đàn ông lý tưởng. Chúng tôi đã gần 30 tuổi, vì thế chúng tôi phải làm một điều gì đó”.
Một cô gái khác với biệt danh Ali Nerd bày tỏ, chính người mẹ đã khiến cô phát điên. “Mẹ tôi gọi cho tôi cả ngày chỉ để giục tôi kết hôn”, cô cho biết.
Buổi biểu diễn của tám cô gái này đã thu hút hàng trăm người đi đường, nhiều người còn vỗ tay ủng hộ và chụp ảnh các cô gái bằng điện thoại di động.
Tám cô gái trẻ đẹp này cho biết, họ làm việc này do phải chịu áp lực căng thẳng từ phía gia đình ép buộc họ phải kết hôn trước khi “quá muộn”.
Bất chấp cái lạnh của thời tiết, các cô gái đều cởi bỏ hết quần áo ngoài, chỉ mặc nguyên đồ lót và khiêu vũ bên ngoài một trạm xe điện ngầm tại thành phố Quảng Châu (thuộc tỉnh Quảng Đông).

Các cô gái trong trang phục nóng bỏng nhảy trên đường phố
Tự gọi mình với cái tên “Vẻ đẹp điên dại”, những phụ nữ này tiết lộ họ đã phải cân nhắc kĩ lưỡng, sắp xếp thời gian để sự kiện này diễn ra trùng với ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).
Cô gái trưởng nhóm, Tinh Kì, cho biết: “Chúng tôi dự định dùng sự kiện này như một lời tuyên bố, nó chứng minh rằng chúng tôi hoàn toàn có đủ tự tin và quyết tâm”. Trong khi đó, một thành viên khác trong nhóm giải thích: “Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi là những cô gái xinh đẹp, nhưng lại không thể tìm được cho mình một người đàn ông lý tưởng. Chúng tôi đã gần 30 tuổi, vì thế chúng tôi phải làm một điều gì đó”.
Một cô gái khác với biệt danh Ali Nerd bày tỏ, chính người mẹ đã khiến cô phát điên. “Mẹ tôi gọi cho tôi cả ngày chỉ để giục tôi kết hôn”, cô cho biết.
Buổi biểu diễn của tám cô gái này đã thu hút hàng trăm người đi đường, nhiều người còn vỗ tay ủng hộ và chụp ảnh các cô gái bằng điện thoại di động.
Hà Hiền (Theo Avanova)