Trong nước

Cuộc chiến nào làm Nga mất 240 triệu sinh linh?

22/02/2010 13:55 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Một thời gian dài Liên Xô cũ đứng hàng thứ ba trên thế giới về dân số, sau Ấn Độ và Trung Quốc. Bây giờ Nga đứng hàng thứ bảy và sắp tụt hạng nữa. Đó là do ở nước này cứ 10 phụ nữ mang thai thì chỉ có bốn người sinh nở. Chỉ riêng từ năm 1957 đến năm 1990 đã có gần 240 triệu sinh linh bị chối bỏ trước khi kịp làm người.

Cho phép đa thê và cấm nạo thai?

Theo các chuyên gia, các biện pháp mà Chính phủ Nga đang thực hiện để làm tăng tỷ lệ sinh, trong đó có việc thưởng tiền cho những người mẹ sinh hơn hai con, không mấy hiệu quả. Như vậy là cách tiếp cận “từ góc độ đàn bà” không thành công. Vậy thì cần các “biện pháp đàn ông” - đa thê, chăng?

Theo tờ Luận chứng và sự kiện (Nga), trong các thế kỷ trước châu Âu đã rất thành công trong việc giải quyết các vấn đề dân số. Sau đại dịch hạch khiến dân số nhiều nước mất đi một nửa thì ở châu Âu việc đàn ông lấy nhiều vợ được hợp pháp hóa. Tại Nga hiện nay cũng có tiếng nói nghiêm chỉnh về việc hợp pháp hóa tình trạng đa thê.

Còn sau Thế chiến II dân số châu Âu cũng giảm mạnh. Để tăng mức sinh nước Pháp đã áp dụng “thuế vô sinh”. Khi một cặp vợ chồng sinh đứa con đầu tiên thuế được giảm một nửa, sinh đứa con thứ hai thì được miễn thuế.

Từ tháng 11/1941 Liên Xô cũng áp dụng “thuế vô sinh” (6%) sau khi có thể dự đoán rằng cuộc chiến chống phát xít Đức sẽ cướp đi hàng triệu sinh mạng. Việc phá thai bị cấm ngặt. Năm 1944, Liên Xô cũng tước quyền của người phụ nữ truy nhận cha cho con và đòi trợ cấp nuôi con của cha đứa trẻ nhưng không phải là chồng của mình. Đất nước nghèo đói, kiệt quệ vì chiến tranh nhưng những người phụ nữ đơn thân cứ phải sinh con và nuôi con một mình, còn nam giới về thực chất là được phép đa thê một cách không chính thức. Tuy nhiên, những điều luật nghiệt ngã này đã cung cấp cho đất nước không dưới 10 triệu sinh mạng. Đến năm 1957 việc nạo thai lại được chấp nhận ở Liên Xô và cứ bốn phụ nữ mang thai thì chỉ một người sinh con. Theo số liệu của các nhà dân số học Nga, từ đó đến năm 1990 chỉ riêng các trường hợp phá thai hợp pháp đã là gần 240 triệu. Có nghĩa là bàn nạo của các vị thầy thuốc đã cướp đi số sinh mạng gấp hơn chục lần so với bom đạn trong chiến tranh!

Hiện tại việc nạo thai vẫn được hưởng sự trợ cấp tài chính của nhà nước trong khuôn khổ bảo hiểm y tế bắt buộc. Đây là nghịch lý: Tại Nga người ta không thể kết án những kẻ xâm hại tình dục trẻ em trong khi việc hủy thai nhi lại diễn ra rất dễ dàng! Trong thế kỷ 19 đã có dự đoán rằng đến cuối thế kỷ 20 Nga sẽ có 500 triệu dân. Song do chiến tranh và chính sách dân số bất hợp lý mà đến nay Nga chỉ có 140 triệu người.


Nga chưa giải xong bài toán sinh con và đảm bảo đời sống
 
Chuyện của Kamkina

Câu chuyện của chị Vera Kamkina ở thành phố St. Petersburg đang gây tranh cãi tại Nga và càng làm nóng lên vấn đề khủng hoảng dân số của nước này.

Kamkina nợ rất nhiều tiền nhà, điện, nước và khí đốt nên bốn đứa con của chị bị giằng khỏi tay người mẹ để đưa vào trại trẻ mồ côi. Năm ngoái người đàn bà 33 tuổi mất cả chồng lẫn mẹ đẻ. Từ đó chị lâm vào tình cảnh không lối thoát, không có tiền nuôi con và trả tiền nhà. Dĩ nhiên, Kamkina có thể đón con về sau khi trả khoản nợ tiền nhà gần 150.000 rúp (5.000 USD).

Một tổ chức từ thiện đang quyên góp tiền để giúp Kamkina. Chị cho tờ Newizv biết: “Tôi không nghiện rượu, thuốc lá, cũng không dùng ma túy. Tất nhiên là gia đình tôi quá nghèo. Tôi phải chăm con nên không thể đi làm. Song có họ hàng và quỹ từ thiện giúp tôi”.

Các vị công chức ra quyết định tước con của Kamkina nói là họ xuất phát từ động cơ nhân đạo. Bốn đứa trẻ và bản thân người mẹ sống trong điều kiện rất mất vệ sinh, nghèo đói. Nhưng họ không đưa ra được lời khuyên là một người mẹ góa bụa phải xoay xở ra sao với bốn đứa con dại. Nếu “may ra” Kamkina có một đứa con tàn tật thì chị còn được “hưởng” một khoản trợ cấp nho nhỏ. Chị không bị stress hay sa vào nghiện ngập do bất lực trước hoàn cảnh, song chị không chống chọi được với luật pháp nên bị tước mất con, cho dù ở Nga không có quy định cụ thể cho các trường hợp như vậy.

Đài phát thanh “Tiếng vọng Moskva” nhận xét: Ở Nga người ta kêu gọi chị em tích cực lên bàn đẻ nhưng không tạo điều kiện thuận lợi để họ nuôi con. Việc tước con từ tay người mẹ để cho vào trại trẻ mồ côi đang là “mốt”. Năm 2000 có 2.557 trường hợp, đến năm 2008 con số này lên tới 5.877. Nếu đứa trẻ bị một căn bệnh mãn tính nào đó là bác sĩ vội khuyên bố mẹ từ con ngay, như thể tình trạng bệnh tật của trẻ tùy thuộc vào tiền lương của các bậc sinh thành.

Tại Nga việc đòi lại con từ các trại trẻ mồ côi phức tạp hơn nghìn lần so với việc cho con vào đó. Đôi khi phụ nữ bị coi như “máy đẻ” - sinh con xong là giao luôn cho các trung tâm bảo trợ!

Kiều Ngọc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm