Trong nước

Phạm tội để nổi tiếng và làm giàu

30/01/2010 09:06 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trên thế giới đã từng xảy ra trường hợp những tên sát nhân trở nên nổi tiếng về sự tàn bạo của mình để rồi ung dung kiếm tiền nhờ trả lời phỏng vấn, chụp ảnh, viết sách, bán tiểu sử để làm kịch bản phim…

Luật pháp nước sở tại chưa cách gì để chống lại tình trạng phi lý này.


Agca - kẻ bắn Giáo hoàng


 Tên sát nhân có biệt danh
“Con trai của Sam”

Một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ lương tháng trung bình 500 USD mà muốn kiếm 50 triệu USD thì cần tới... 8.333 năm. Thế nhưng Mehmet Ali Agca có thể sẽ kiếm được số tiền đó với thời gian ngắn hơn rất nhiều lần. Nền tảng cho sự giàu có của Agca bắt nguồn từ ngày 13/5/1981. Hôm đó, hắn đã nổ súng vào Giáo hoàng John Paul II, làm ông bị thương ở tay và bụng. Agca khi ấy mới 23 tuổi và là thành viên của tổ chức cực hữu Thổ Nhĩ Kỳ mang tên Những con sói xám. Báo chí phương Tây hết phỏng đoán cơ quan an ninh Liên Xô (cũ) đứng đằng sau vụ này lại cho rằng có âm mưu “đảo chính” ngay tại Vatican. Nhưng Agca chỉ im lặng. Hắn bị kết án tù chung thân. 19 năm hắn “bóc lịch” trong các nhà tù Italia nổi tiếng về sự nhân đạo, đến năm 2000 thì bị trục xuất về Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, Agca lại phải ra tòa vì là thủ phạm một vụ giết người và hai vụ cướp, ngồi tù thêm 10 năm trong điều kiện tồi tệ hơn so với ở Italia.


Ngày 18/1/2010, hắn được ân xá do “cải tạo tốt”. Ở cổng nhà tù, Agca được chào đón như một ngôi sao Hollywood khi hàng chục camera, máy ảnh vây quanh hắn, ngoài ra còn có cả vệ sĩ riêng, dàn nhạc và những “người hâm mộ”. Đám đông chờ đợi ở hắn sự “mở lòng”. Nhưng các luật sư của Agca tuyên bố thẳng thừng rằng hắn sẽ không nói một lời nào miễn phí cả. Bây giờ các báo hàng đầu ở phương Tây đang chạy đua về giá cả cho bài phỏng vấn độc quyền với Agca. Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ dự đoán rằng giá khởi điểm cho cuộc phỏng vấn này là 1,5 triệu USD. Ngoài ra, Agca có thể đã ký hợp đồng trị giá 5 triệu USD với hai nhà xuất bản để bán tiểu sử. Hắn cũng nói là có ý định hợp tác với Dan Brown (tác giả cuốn sách rất ăn khách Mật mã Da Vinci) để viết hồi ký. Brown từ chối song Agca đã kịp nghĩ ra tên sách ăn theo là Mật mã Vatican. Agca cũng có thể bo tui 8 triêụ USD khi một hãng phim Hollywood muốn đưa cuộc đời hắn lên màn bạc. Tổng cộng, gia đình Agca mơ kiếm chác 50 triệu USD nhờ sự “hồi tưởng” của hắn.

Cách thức kiếm tiền đơn giản dựa vào sự tò mò của thiên hạ về những tình tiết bẩn thỉu, ghê rợn đã được sử dụng từ thế kỷ 19. Francois Eugene Vidocq (1775 - 1857), một tên tội phạm về sau trở thành người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia của Pháp và khi nghỉ hưu thì làm thám tử tư, đã đưa ra “công thức”: Hãy phạm một tội thật nổi bật rồi sau này ngồi viết hồi ký!

“Tên sát nhân bikini”

Tên giết người hàng loạt Hatchand Bhaonani Gurumukh Charles Sobhraj (sinh năm 1944 tại Sài Gòn, là công dân Pháp gốc Việt lai Ấn) đang thụ án chung thân tại nhà tù trung tâm Kathmandu, Nepal. Trong những năm 1970, hắn gây kinh hoàng khắp châu Á bằng cách giết khách du lịch nước ngoài trên các bãi biển ở Thái Lan, Ấn Độ và Nepal. Sobhraj khéo léo thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát sau khi để lại xác chết của các nhân chứng. Ngoài biệt danh “Tên sát nhân bikini” (do các nạn nhân của hắn đều đang mặc đồ tắm), Sobhraj còn được gọi là “Con rắn” vì tài lẩn trốn. Năm 2003, hắn bị bắt ở Nepal.


Tên khủng bố Agca (phải, ảnh trái) và “Tên sát nhân bikini”

Nhà tù ở đây thuộc loại “thoáng” nhất thế giới. Thân nhân, bạn bè có thể ra vào như “đi chợ”. Sobhraj có không ít ban be nhưng đên thăm hăn nhiêu nhât là giới phóng viên và nhà văn. Tuy đã ngoài 60 nhưng “Tên sát nhân bikini” trông vẫn bảnh bao, điệu đà với dáng đi nhún nhảy và nụ cười ngạo nghễ như tài tử Pháp Jean-Paul Belmondo. Dưới đây là cuộc chuyện trò ngắn ngủi của hắn với phóng viên tờ RuNewsweek:

-Cần gì?

-Nói chuyện về cuộc đời.

-Anh phải chi 5 nghìn cho cuộc phỏng vấn.

-Rupee Nepal?

-Euro.

-Thế chỉ chụp ảnh thôi thì được chứ?

-Anh có đủ một nghìn euro không?

-Liệu co thê miên phí cai gì chăng?

-Không mất tiền thì chỉ có thể đọc về tôi trên báo.

Sau khi hạ cố tặng phóng viên nụ cười tươi đã trở thành “thương hiệu”, “Con rắn” lẩn rất nhanh vào bóng tối của nhà tù.

Sobhraj ngồi tù nhưng vẫn kiếm tiền triệu từ hồi ức về những tội ác của mình. Người ta đã làm phim về hắn như Shadow Of The Cobra và Sobhraj, Or How To Be Friends With A Serial Killer. Ngoài ra còn có một số cuốn sách viết về cuộc đời của Sobhraj. Hắn giết hơn 20 người và kiếm được 15 triệu USD. Giờ đây, nhằm mục đích được ân xá, Sobhraj đang “leo lẻo” với chính quyền mới ở Nepal rằng hắn giết người vì “lý tưởng”(?!).

Lẽ ra Sobhraj đã không thể làm giàu nhờ những tội ác của hắn nếu người ta áp dụng luật “Con trai của Sam” như ở một số bang tại Mỹ: số tiền mà bọn tội phạm thu về từ việc “hồi tưởng” sẽ được chuyển cho nạn nhân và người thân của họ hoặc đưa vào ngân khố quốc gia.

David Richard Berkowitz là một tên giết người hàng loạt ở Mỹ. Hắn chọn các đôi tình nhân làm mục tiêu và trong thư gửi cảnh sát lẫn các tòa soạn báo ở New York, gã này thường ký tên “Con trai của Sam” (Son of Sam). Ngay sau khi Berkowitz bị bắt, các tờ báo, nhà xuất bản đã đua nhau đề nghị hắn ký hợp đồng “hồi tưởng”. Lúc đó dư luận xã hội đã lên án gay gắt việc này, đòi cấm tên giết người điên loạn làm giàu bằng máu của các nạn nhân. Luật “Con trai của Sam” đã được áp dụng với M.Chapman, kẻ giết hại huyền thoại âm nhạc John Lennon năm 1980. Tuy nhiên năm 1991, Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết rằng điều luật này vi phạm quyền tự do ngôn luận và bãi bỏ trên quy mô liên bang.

Năm 2008, tại Áo từng xảy ra một cuộc tranh cãi gay gắt trong công luận về trường hợp của Josef Fritzl - người bố táng tận lương tâm đã giam cầm và cưỡng hiếp cô con gái trong 24 năm liền. Khi đó, suýt nữa thì hắn đã bán được biên bản các cuộc thẩm vấn của cảnh sát với giá 4 triệu euro.

Trần Quang Vinh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm