Trong nước

Italia: “Luật tách mẹ” từ 18 tuổi có quá cực đoan?

20/01/2010 13:53 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ở Italia, có một bộ phận thanh niên sống ăn bám cha mẹ dù đã đến tuổi trưởng thành từ lâu. Các cô cậu này được gọi là bamboccioni, thích ăn mì do cha nấu, vứt quần áo bẩn cho mẹ giặt và không chịu ra ở riêng. Thực tế này từng được xã hội Italia chấp nhận. Nhưng mọi việc có thể sẽ đổi khác sau khi một vị bộ trưởng nước này chính thức tuyên chiến với tình trạng “con đã lớn mà không chịu cai sữa”.

Bộ trưởng Hành chính công Renato Brunetta đã nổ phát súng đầu tiên khi nói rằng ông đã thảo ra một đề xuất bắt buộc tất cả thanh niên Italia từ 18 tuổi trở lên phải rời khỏi nhà để sống độc lập. Brunetta đã tuyên bố như vậy trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh.


"Tôi không thấy có gì sai trái trong việc thông qua một đạo luật nói rằng tất cả những người trên 18 tuổi phải rời khỏi nhà và không thể sống bám vào nguồn trợ cấp của cha mẹ. Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã ở nhà cha mẹ cho tới năm 30 tuổi. Mẹ vẫn phải dọn giường cho tôi tới tận khi tôi chuyển đi và tôi thấy thật hổ thẹn với chuyện đó" - Brunetta nói.

Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi tòa án vùng Bergamo yêu cầu Giancarlo Casagranda, một người cha đã 60 tuổi, phải bỏ ra khoản trợ cấp 350 euro/tháng để tiếp tục nuôi cô con gái Martina Casagranda đã sang tuổi 32 mà vẫn đang là sinh viên ngành Triết.

So với giới thanh niên châu Âu, lớp trẻ Italia thường có xu hướng sống bám cha mẹ. Một cuộc thăm dò mới đây của tờ La Stampa cho thấy 59% nam nữ độ tuổi từ 18 - 34 vẫn sống cùng nhà với cha mẹ. Con số này cao hơn hẳn so với tỉ lệ 34 - 35% ở Anh, 10% ở Tây Ban Nha, 16,5 ở Đức, 23% tại Pháp và 29% trên châu Âu nói chung. Trong nhóm thanh niên Italia ăn bám, khoảng 1/4 giải thích lý do sống cùng cha mẹ là vì đang đi học. Số còn lại viện lý do khó khăn kinh tế làm cái cớ kéo dài thời gian “bám váy mẹ”.

Tuy nhiên, ông Brunetta nghi ngờ nhiều thanh niên thích sống với cha mẹ chỉ để được giặt đồ, được ăn uống mà không phải nấu và ngủ dậy mà không phải gấp chăn màn. Tóm lại, họ thích sống dựa. Một minh chứng rõ rệt nhất là trường hợp của ông Casagranda. Ông đã ly dị vợ và không sống cùng con gái từ năm 1997. Ông cũng lập gia đình mới nhưng từ lúc ly dị vợ tới nay vẫn phải nộp phí nuôi nấng cô con gái đã đến tuổi trưởng thành từ lâu.

Cách đây 2 năm, Casagranda ngừng cấp tiền với lý do Martina đã “quá lớn”. Cô con gái cũng có thu nhập từ công việc giáo viên dạy nhảy bán thời gian. Tuy nhiên, vợ cũ của Casagranda không đồng ý và kiện ông ra tòa. Bà cho rằng khoản thu nhập lên tới 600 euro/tháng của con gái là không đủ để cô sống và tiếp tục theo học đại học. Các thẩm phán ở Bergamo đứng về phía hai mẹ con. Họ ra phán quyết yêu cầu Casagranda không chỉ tiếp tục đóng tiền trợ cấp hàng tháng mà còn phải nộp khoản tiền "truy thu" lên tới 12.000 euro. Các thẩm phán đã viện một phán quyết của Tòa án Tối cao, nói rằng các bậc phụ huynh, dù đã ly thân hoặc ly hôn, phải có nghĩa vụ nuôi nấng con cái cho tới khi chúng tự lo được cho bản thân.

"Trong một số trường hợp, điều này có nghĩa nuôi trọn đời" - Chiara Saraceno, nhà xã hội học, nhận xét - “Một gia đình Italia với những người thân luôn biết hỗ trợ nhau là có ích cho xã hội. Nhưng nó có thể khiến một số người không chịu sống có trách nhiệm với bản thân” - Saraceno nói.

Theo Renato Brunetta, đã tới lúc để chấm dứt tệ ăn bám cha mẹ dù ông thừa nhận đây là việc khó khăn. "Hiển nhiên, để một đạo luật như vậy đi vào đời sống thì chúng ta cần giúp thanh niên có cơ hội kiếm việc tốt, trao cho họ triển vọng được giáo dục lên cao và cung cấp cho họ những căn hộ cho thuê giá rẻ" - ông nói.

Tuy nhiên ý tưởng của ông đã vấp phải sự chỉ trích của một số thành viên khác trong nội các và từ lực lượng đối lập. Massimo Donadi, nghị sĩ Quốc hội thuộc Đảng Giá trị, châm chích: "Lại thêm một đề xuất điên rồ nữa được Chính phủ đưa ra". Marian Sereni, nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ cánh tả. "bồi" thêm: "Bộ trưởng Brunetta cần biết rằng thế hệ trẻ đang bị đe dọa do tình hình kinh tế hiện nay khiến chúng không có tương lai".

Roberto Calderoli, Bộ trưởng Đơn giản hóa luật pháp, nói rằng phản đối đề xuất của Bergamo là chuyện ngược với lẽ thường. Nhưng ông cũng không ủng hộ ý tưởng của Brunetta. Tương tự là bà Bộ trưởng Thanh niên Giorgia Meloni, 33 tuổi. Meloni thổ lộ rằng bà sống với cha mẹ mãi tới gần đây mới chuyển đi. Việc ra ở riêng được bà đánh giá là một thứ xa xỉ. "Tôi thích được dọn giường trong nhà riêng. Nhưng giống nhiều sinh viên mới tốt nghiệp, tôi không có tiền để làm điều đó" - bà nói.

Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm