Bán tên lửa giết hại người Mỹ

Theo chiến dịch mồi nhử của DEA kéo dài từ tháng 2/2006 tới tháng 6/2007, Al-Kassar và Moreno Godoy đồng ý bán cho FARC hơn 12.000 vũ khí, gồm gần 9.000 khẩu súng trường tấn công, hàng ngàn khẩu súng máy, súng phóng lựu, 15 tên lửa đất đối không, 4.000 quả lựu đạn, hàng tấn thuốc nổ C4 và khoảng 2 triệu viên đạn cho FARC để thu về khoản lợi nhuận hơn 1 triệu USD.
Tại lần xét xử đầu tiên hồi tháng 11 năm ngoái, tòa đã cho biết rằng Al-Kassar và Godoy đồng ý bán số vũ khí dù biết chúng sẽ được dùng để bắn trực thăng Mỹ bay trên bầu trời Colombia. Không những đồng ý bán vũ khí, Al-Kassar còn đề nghị cung cấp cả nhân lực. Ông ta tuyên bố mình có thể huy động "cả ngàn tay súng chiến đấu chống lại Mỹ".
Trong phiên tòa mới nhất, chánh án kết luận rằng Al-Kassar và đồng bọn đã "đồng ý bán một lượng lớn vũ khí cho một tổ chức khủng bố để giết người Mỹ ở Colombia và gây các tội ác khác". Báo chí Mỹ đánh giá câu này đồng nghĩa với việc ông ta sẽ không bao giờ được trả tự do trước thời hạn 30 năm tù.
Đương đầu với pháp luật
Monzer Al-Kassar sinh tại Nabek, Syria, vào năm 1945. Cha ông ta là một quan chức cao cấp trong chính quyền. Bản thân Al-Kassar nói được tới 5 ngôn ngữ và mang quốc tịch Yemeni, Syrian cùng Argentina bên cạnh việc được cư trú lâu dài tại Tây Ban Nha.
Al-Kassar lần đầu tiên trở thành một tay buôn súng vào đầu những năm 1970, khi chính phủ Yemen đề nghị ông ta thu thập vũ khí từ Ba Lan và trao cho ông ta một chiếc hộ chiếu ngoại giao. Lần đó Al-Kassar đã thu thập rất nhiều "vũ khí nhỏ", gồm các khẩu súng trường và súng ngắn. Từ đây, Al-Kassar dần mở rộng hoạt động làm ăn. Theo Guardian, một thống kê của LHQ cho thấy ông này đã liên quan tới việc bán vũ khí cho Argentina, Áo, Brazil, Bulgaria, Chad, Guatemala, Iran, Lebanon, Panama, Ba Lan, Nam Phi, Sri Lanka, Syria và Yemen.
Khi làm ăn lớn cũng là lúc Al-Kassar bắt đầu mở rộng mối quan hệ. Ông ta chơi với Abu Abbas, nhân vật từng chỉ đạo vụ cướp du thuyền Achille Lauro và giết hại du khách tật nguyền người Israel có tên Leon Klinghoffer. Vì mối quan hệ với Abbas nên Al-Kassar chính thức bị nhà chức trách Tây Ban Nha bắt giữ hồi năm 1992 với các cáo buộc giết người và khủng bố. Lúc đó Al-Kassar đã mang biệt danh "Ông hoàng Marbella" vì lối sống xa hoa, phung phí khác người. Ông ta chỉ phải bị tạm giam trong hơn một năm trước khi tại ngoại nhờ bỏ ra hơn 1 tỉ peseta tiền thế chân.
Phiên tòa xử Al-Kassar vào năm 1995 được đánh giá là một trò hề, với kết thúc là một chiến thắng vẻ vang của ông ta. Chánh án phán quyết rằng thiếu những dữ kiện phạm tội chống lại Al-Kassar. Sau vụ này, ông ta thậm chí còn giữ một bản sao quyết định của tòa án như chiến lợi phẩm.
Phải cho tới khi DEA phối hợp cùng lực lượng an ninh Tây Ban Nha giăng bẫy, người ta mới thực sự tóm được Al-Kassar. Nhà chức trách Tây Ban Nha đã bắt giữ nhân vật này và dẫn độ sang Mỹ hồi tháng 7 năm ngoái.
Được biết trong các cuộc họp bí mật với Al-Kassar, nhân viên ngầm của DEA đã được ông ta cung cấp nhiều thông tin quan trọng như số hiệu con tàu được dùng để chuyển vũ khí, thông số của tên lửa SAM và tài khoản ở Tây Ban Nha cùng Lebanon dùng để thanh toán. Các thông tin này sau đó đã được dùng làm bằng chứng chống lại Al-Kassar.