(TT&VH) - Thời gian gần đây tại Mexico và những vùng đất của Mỹ tiếp giáp với nước này người ta chỉ bàn tán về “vàng đen”. Đề tài này đang nóng. Các nhóm buôn lậu ma túy “xưng vương” ở bờ Nam con Rio Grande phân chia ranh giới Mexcio – Mỹ, trước chỉ chuyên tuồn cocain sang bờ Bắc. Giờ đây chúng đã đa dạng hóa công việc làm ăn và bắt đầu buôn lậu dầu mỏ qua biên giới. Theo một con số ước tính, thu nhập từ buôn lậu “vàng đen” đã vượt 1 tỷ USD.

Hãng dầu mỏ quốc gia Mexico Pemex – nạn nhân chính của nạn ăn cắp dầu mỏ
Theo tờ Newizv, các nhóm buôn lậu ma túy ăn cắp sản phẩm của hãng dầu mỏ quốc gia Petrеleos Mexicanos (Pemex) với số lượng rất lớn và bằng thủ đoạn trắng trợn. Với những mũi khoan thông thường bằng tay và những chiếc xi-téc “mượn tạm” bọn tội phạm trong hai năm qua đã rút ruột các đường ống một lượng “vàng đen” trị giá hơn 1 tỷ USD. Bọn chúng đào đường ngầm dưới các tuyến ống dẫn dầu, dùng khoan quay tay đục lỗ, lắp van và “vô tư” bơm trộm vào xi-téc qua ống cao su. Sau đó chúng chở dầu đi theo những con đường vốn để vận chuyển ma túy sang Mỹ.
Nhân viên cơ quan di trú Mỹ đã bắt giữ một số người mua dầu mỏ ăn cắp – họ sẽ đối mặt với án tù đến 5 năm và tiền phạt 250.000 USD. Tuy vậy cho đến nay các biện pháp trừng phạt vẫn chưa đủ sức ngăn chặn tình trạng buôn lậu nhiên liệu qua biên giới. Thông tin về việc các nhóm buôn lậu ma túy giờ đây ung dung kiếm chác bằng cách ăn trộm dầu mỏ để xuất khẩu, đã giáng một đòn mạnh vào uy tín của Tổng thống Mexico Filipe Calderon. Ông đã tuyên chiến với giới maphia và bọn chúng cũng đã đáp trả bằng làn sóng bạo lực chưa từng có ở Mexico khiến nhiều thường dân thiệt mạng và tình hình xã hội căng thẳng. Tình trạng này kéo dài đã 3 năm. Theo báo chí Mexico và Mỹ thì sống tại một số khu vực ở Mexico còn nguy hiểm hơn ở điểm nóng Iraq. Từ tháng 12/2006 đến tháng 12/2009 tại Mexico đã có không dưới 16.000 người thiệt mạng do bạo lực.
Băng buôn lậu ma túy hùng mạnh nhất Mexico là Zetas. Những kẻ cầm đầu băng vốn là sĩ quan của các đơn vị đặc nhiệm quân đội. Về trang bị vũ khí thì bọn tội phạm không hề thua kém lực lượng của chính phủ, thậm chí còn vượt trội về một số mặt. Chúng có trong tay những loại súng hiện đại nhất, từ trung liên MP5 đến máy bay trực thăng và tên lửa đất đối không. Tại một số địa phương trùm maphia có uy lực cao hơn cả quan chức chính quyền và trên thực tế đang tồn tại “chính quyền kép”.

Chính Zetas hiện đang nắm giữ phần lớn “thị phần” dầu mỏ buôn lậu sang Mỹ. Hoạt động ăn cắp “vàng đen” diễn ra tích cực chính tại các bang có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất Mexico là Veracruz và Tamaulipas. Tại một số nơi bọn tội phạm kiểm soát toàn bộ quy trình kỹ thuật – từ các giếng khoan cho tới nhà máy lọc dầu. Không đơn thuần ăn cắp mà bằng biện pháp đe dọa và mua chuộc, chúng còn ép một số quan chức cao cấp của Pemex phải hợp tác. Các nhà phân tích cho rằng giới tội phạm hiểu rõ rằng ăn cắp dầu mỏ không chỉ là cách làm giàu nhanh mà còn là biện pháp làm suy yếu chính quyền của Tổng thống Calderon, kẻ thù không đội trời chung với chúng. Ngân sách của Mexico phụ thuộc 40% vào thuế của Pemex.
Giới tội phạm Mexico cũng “liên danh ma quỷ” với “nội gián” trong các hãng dầu mỏ Mỹ. Tới thời điểm cuối tháng 12 năm nay đã có một số quan chức của bốn hãng dầu mỏ bang Texas thú nhận “tay nhúng chàm”. Tờ Washington Post cho biết, Arnoldo Maldonado, Chủ tịch hãng Y Gas & Oil, khai đã bỏ túi 327.000 USD trong tháng 9 vì đã nhập lậu ba xi-téc dầu mỏ của Mexico rồi chuyển lại cho một hãng dầu khác của Texas là Continental Fuels. Tháng 8 năm nay Mỹ đã trả cho Mexico 2,4 triệu USD gọi là “đền bù” cho lượng dầu bị đánh cắp để chuyển qua biên giới. Dĩ nhiên, số tiền này chỉ là muối bỏ biển. Chỉ riêng năm 2008 Pemex mất trộm một lượng dầu thô trị giá 715 triệu USD. Còn tại các đường ống người ta phát hiện 396 lỗ đục trộm để bơm lậu dầu.


Theo tờ Newizv, các nhóm buôn lậu ma túy ăn cắp sản phẩm của hãng dầu mỏ quốc gia Petrеleos Mexicanos (Pemex) với số lượng rất lớn và bằng thủ đoạn trắng trợn. Với những mũi khoan thông thường bằng tay và những chiếc xi-téc “mượn tạm” bọn tội phạm trong hai năm qua đã rút ruột các đường ống một lượng “vàng đen” trị giá hơn 1 tỷ USD. Bọn chúng đào đường ngầm dưới các tuyến ống dẫn dầu, dùng khoan quay tay đục lỗ, lắp van và “vô tư” bơm trộm vào xi-téc qua ống cao su. Sau đó chúng chở dầu đi theo những con đường vốn để vận chuyển ma túy sang Mỹ.
Nhân viên cơ quan di trú Mỹ đã bắt giữ một số người mua dầu mỏ ăn cắp – họ sẽ đối mặt với án tù đến 5 năm và tiền phạt 250.000 USD. Tuy vậy cho đến nay các biện pháp trừng phạt vẫn chưa đủ sức ngăn chặn tình trạng buôn lậu nhiên liệu qua biên giới. Thông tin về việc các nhóm buôn lậu ma túy giờ đây ung dung kiếm chác bằng cách ăn trộm dầu mỏ để xuất khẩu, đã giáng một đòn mạnh vào uy tín của Tổng thống Mexico Filipe Calderon. Ông đã tuyên chiến với giới maphia và bọn chúng cũng đã đáp trả bằng làn sóng bạo lực chưa từng có ở Mexico khiến nhiều thường dân thiệt mạng và tình hình xã hội căng thẳng. Tình trạng này kéo dài đã 3 năm. Theo báo chí Mexico và Mỹ thì sống tại một số khu vực ở Mexico còn nguy hiểm hơn ở điểm nóng Iraq. Từ tháng 12/2006 đến tháng 12/2009 tại Mexico đã có không dưới 16.000 người thiệt mạng do bạo lực.
Băng buôn lậu ma túy hùng mạnh nhất Mexico là Zetas. Những kẻ cầm đầu băng vốn là sĩ quan của các đơn vị đặc nhiệm quân đội. Về trang bị vũ khí thì bọn tội phạm không hề thua kém lực lượng của chính phủ, thậm chí còn vượt trội về một số mặt. Chúng có trong tay những loại súng hiện đại nhất, từ trung liên MP5 đến máy bay trực thăng và tên lửa đất đối không. Tại một số địa phương trùm maphia có uy lực cao hơn cả quan chức chính quyền và trên thực tế đang tồn tại “chính quyền kép”.

Đường ống dẫn dầu bị đục thủng 396 lỗ để bơm lậu
Chính Zetas hiện đang nắm giữ phần lớn “thị phần” dầu mỏ buôn lậu sang Mỹ. Hoạt động ăn cắp “vàng đen” diễn ra tích cực chính tại các bang có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất Mexico là Veracruz và Tamaulipas. Tại một số nơi bọn tội phạm kiểm soát toàn bộ quy trình kỹ thuật – từ các giếng khoan cho tới nhà máy lọc dầu. Không đơn thuần ăn cắp mà bằng biện pháp đe dọa và mua chuộc, chúng còn ép một số quan chức cao cấp của Pemex phải hợp tác. Các nhà phân tích cho rằng giới tội phạm hiểu rõ rằng ăn cắp dầu mỏ không chỉ là cách làm giàu nhanh mà còn là biện pháp làm suy yếu chính quyền của Tổng thống Calderon, kẻ thù không đội trời chung với chúng. Ngân sách của Mexico phụ thuộc 40% vào thuế của Pemex.
Giới tội phạm Mexico cũng “liên danh ma quỷ” với “nội gián” trong các hãng dầu mỏ Mỹ. Tới thời điểm cuối tháng 12 năm nay đã có một số quan chức của bốn hãng dầu mỏ bang Texas thú nhận “tay nhúng chàm”. Tờ Washington Post cho biết, Arnoldo Maldonado, Chủ tịch hãng Y Gas & Oil, khai đã bỏ túi 327.000 USD trong tháng 9 vì đã nhập lậu ba xi-téc dầu mỏ của Mexico rồi chuyển lại cho một hãng dầu khác của Texas là Continental Fuels. Tháng 8 năm nay Mỹ đã trả cho Mexico 2,4 triệu USD gọi là “đền bù” cho lượng dầu bị đánh cắp để chuyển qua biên giới. Dĩ nhiên, số tiền này chỉ là muối bỏ biển. Chỉ riêng năm 2008 Pemex mất trộm một lượng dầu thô trị giá 715 triệu USD. Còn tại các đường ống người ta phát hiện 396 lỗ đục trộm để bơm lậu dầu.
Trần Quang Vinh