(TT&VH) - Domenico Raccuglia, nhân vật quan trọng và nguy hiểm số 2 của mafia Sicilia, vừa bị cảnh sát Italia tóm cổ trong một cuộc bố ráp lớn ở ngoại ô thành phố Trapani - cách Palermo, thủ phủ Sicilia, 100km về phía Tây. Đây có thể xem là đòn chí mạng nhằm vào giới mafia Italia trong bối cảnh nhà chức trách đang tăng cường cuộc chiến chống thế giới ngầm.
Cuộc tấn công chớp nhoáng
Domenico Raccuglia bị cảnh sát vũ trang Italia bắt giữ trong cuộc tấn công chớp nhoáng nhằm vào một chung cư nằm ở vùng ngoại ô Calatafimi, tỉnh Trapani, Sicilia. Cuộc tấn công diễn ra sau nhiều tháng hoạt động tích cực của các cảnh sát ngầm. Đầu tiên, Raccuglia cố gắng trốn thoát bằng cách leo qua ban công lên mái tòa chung cư. Tuy nhiên, cảnh sát đã bao vây chung cư này và nhanh chóng bắt giữ y. Phía cảnh sát cho biết rằng, khi bị bắt, Raccuglia không mang vũ khí. Tuy nhiên, khám xét căn hộ của y, người ta đã thu được vài khẩu súng ngắn.
Có biệt danh “Bác sĩ thú y” vì rất mê các con vật nuôi, Raccuglia được xem là “ngôi sao đang lên” trong giới mafia Italia và thuộc nhóm 30 nhân vật trốn chạy nguy hiểm nhất nước này. Bộ trưởng Nội vụ Italia Roberto Maroni đã ca ngợi vụ bắt giữ trên, coi đó là “một trong những cú đánh mạnh nhất chống lại các tổ chức mafia vài năm trở lại đây, dựa trên sự thật là Raccuglia đang đứng ở vị trí số 2 trong tổ chức của mafia Cosa Nostra hoạt động tại Sicilia”.
Umberto Di Maggio, lãnh đạo tổ chức chống mafia Libera ở Sicilia, cho biết vụ bắt giữ Raccuglia đã đánh dấu “một ngày tuyệt vời” trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức. “Hắn ta là một trong những ông trùm huyền thoại” - Di Maggio nói - “Người ta từng nghĩ rằng không ai có thể bắt được hắn”.
Ông trùm nguy hiểm
Sinh ngày 27/10/1964, Raccuglia hiện là “sếp” trong gia đình mafia Altofonte và được xem như người thừa kế của ông trùm Giovanni Brusca, kẻ sát hại thẩm phán nổi tiếng Giovanni Falcone hồi năm 1992.
Raccuglia được xem là ông trùm máu lạnh vì tham gia vào ít nhất 5 vụ giết người. Hắn ta nhận án chung thân đầu tiên vì tội sát hại Girolamo La Barbera, cha của cựu thành viên mafia Gioacchino La Barbera. La Barbera là một trong những nhân chứng quan trọng tại phiên xử vụ sát hại thẩm phán Falcone.
Năm 2004, Raccuglia lãnh thêm án tù chung thân thứ hai vì gây ra hàng loạt vụ giết người trong những năm 1990. Bản án chung thân thứ ba xuất hiện sau vụ Raccuglia bắt cóc và sát hại tàn bạo Giuseppe Di Matteo, 11 tuổi. Cậu bé này là con trai của cựu thành viên mafia Santo Di Matteo. Đứa trẻ bị bắt cóc theo lệnh của Giovanni Brusca vào tháng 11/1993 nhằm buộc Santo Di Matteo phải thay đổi lời khai chống lại thế giới ngầm. Sau 779 ngày bị giam cầm, đứa trẻ đã bị sát hại vào tháng 1/1996. Thi thể của em sau đó bị vứt vào một thùng a-xít để xóa dấu vết tội lỗi.
Sau vụ bắt giữ “ông trùm của những ông trùm” Bernardo Provenzano, tên của Raccuglia được nhắc tới như nhân vật có khả năng sẽ đảm nhận ngôi vị lãnh đạo mafia Sicilia cùng với các ông trùm Matteo Messina Denaro và Salvatore Lo Piccolo. Khả năng trở thành lãnh đạo Cosa Nostra của Raccuglia tăng lên mạnh với việc Salvatore Lo Piccolo và Antonio Rotolo bị bắt trong các năm 2006, 2007. Tuy nhiên theo trợ lý công tố viên Francesco Del Bene, Raccuglia thiếu đàn em và tiềm lực kinh tế đủ mạnh để leo lên vị trí lãnh đạo.

Bố già Domenico Raccuglia sa lưới
Cùng chung quan điểm, Antonio Ingroia, một trong những công tố viên thuộc Cơ quan phòng chống mafia Palermo, nhận định rằng hiện các “ngôi sao” của Cosa Nostra gồm Raccuglia, Matteo Messina Denaro, Giovanni Riina, Pietro Tagliavia và Gianni Nicchi đều được coi là còn quá trẻ để lãnh đạo cả bộ máy hùng hậu của mafia Sicilia.
Sẽ thêm nhiều ông trùm vướng bẫy?
Hồi tháng 4/2009, cảnh sát từng tấn công một tu viện ở Piana Degli Albanesi trong nỗ lực bắt giữ Raccuglia. Tuy nhiên, người ta đã không tìm thấy nhân vật này. Phải tới hôm 15/11 qua, Raccuglia mới bị sa lưới sau 15 năm trốn chạy. Việc bắt giữ ông trùm này diễn ra trong bối cảnh Italia đang tích cực đẩy mạnh cuộc chiến chống thế giới ngầm.
Bộ trưởng Nội vụ Roberto Maroni cho biết trong vòng 18 tháng qua, chính quyền Italia đã bắt giữ hơn 3.600 thành viên mafia. Trong số này có 15 nhân vật thuộc danh sách 30 kẻ nguy hiểm nhất. Giới phân tích tin rằng, các vụ tấn công dồn dập sẽ khiến nhiều ông trùm nữa sa lưới trong tương lai, còn Cosa Nostra sẽ có những phản ứng đối phó để tránh thêm thiệt hại. “Chuyện này sẽ buộc Cosa Nostra phải lập tức tái tổ chức” - ông Di Maggio dự đoán.
Được biết nhân vật duy nhất đứng trên Raccuglia trong Cosa Nostra hiện là Matteo Messina Denaro, người mà các điều tra viên tin rằng đang ẩn náu tại đại bản doanh của y ở Tây Sicilia.
Cuộc tấn công chớp nhoáng
![]() Raccuglia ở thời điểm trước khi
bắt đầu cuộc trốn chạy pháp luật |
Có biệt danh “Bác sĩ thú y” vì rất mê các con vật nuôi, Raccuglia được xem là “ngôi sao đang lên” trong giới mafia Italia và thuộc nhóm 30 nhân vật trốn chạy nguy hiểm nhất nước này. Bộ trưởng Nội vụ Italia Roberto Maroni đã ca ngợi vụ bắt giữ trên, coi đó là “một trong những cú đánh mạnh nhất chống lại các tổ chức mafia vài năm trở lại đây, dựa trên sự thật là Raccuglia đang đứng ở vị trí số 2 trong tổ chức của mafia Cosa Nostra hoạt động tại Sicilia”.
Umberto Di Maggio, lãnh đạo tổ chức chống mafia Libera ở Sicilia, cho biết vụ bắt giữ Raccuglia đã đánh dấu “một ngày tuyệt vời” trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức. “Hắn ta là một trong những ông trùm huyền thoại” - Di Maggio nói - “Người ta từng nghĩ rằng không ai có thể bắt được hắn”.
Ông trùm nguy hiểm
Sinh ngày 27/10/1964, Raccuglia hiện là “sếp” trong gia đình mafia Altofonte và được xem như người thừa kế của ông trùm Giovanni Brusca, kẻ sát hại thẩm phán nổi tiếng Giovanni Falcone hồi năm 1992.
Raccuglia được xem là ông trùm máu lạnh vì tham gia vào ít nhất 5 vụ giết người. Hắn ta nhận án chung thân đầu tiên vì tội sát hại Girolamo La Barbera, cha của cựu thành viên mafia Gioacchino La Barbera. La Barbera là một trong những nhân chứng quan trọng tại phiên xử vụ sát hại thẩm phán Falcone.
Năm 2004, Raccuglia lãnh thêm án tù chung thân thứ hai vì gây ra hàng loạt vụ giết người trong những năm 1990. Bản án chung thân thứ ba xuất hiện sau vụ Raccuglia bắt cóc và sát hại tàn bạo Giuseppe Di Matteo, 11 tuổi. Cậu bé này là con trai của cựu thành viên mafia Santo Di Matteo. Đứa trẻ bị bắt cóc theo lệnh của Giovanni Brusca vào tháng 11/1993 nhằm buộc Santo Di Matteo phải thay đổi lời khai chống lại thế giới ngầm. Sau 779 ngày bị giam cầm, đứa trẻ đã bị sát hại vào tháng 1/1996. Thi thể của em sau đó bị vứt vào một thùng a-xít để xóa dấu vết tội lỗi.
Sau vụ bắt giữ “ông trùm của những ông trùm” Bernardo Provenzano, tên của Raccuglia được nhắc tới như nhân vật có khả năng sẽ đảm nhận ngôi vị lãnh đạo mafia Sicilia cùng với các ông trùm Matteo Messina Denaro và Salvatore Lo Piccolo. Khả năng trở thành lãnh đạo Cosa Nostra của Raccuglia tăng lên mạnh với việc Salvatore Lo Piccolo và Antonio Rotolo bị bắt trong các năm 2006, 2007. Tuy nhiên theo trợ lý công tố viên Francesco Del Bene, Raccuglia thiếu đàn em và tiềm lực kinh tế đủ mạnh để leo lên vị trí lãnh đạo.

Bố già Domenico Raccuglia sa lưới
Cùng chung quan điểm, Antonio Ingroia, một trong những công tố viên thuộc Cơ quan phòng chống mafia Palermo, nhận định rằng hiện các “ngôi sao” của Cosa Nostra gồm Raccuglia, Matteo Messina Denaro, Giovanni Riina, Pietro Tagliavia và Gianni Nicchi đều được coi là còn quá trẻ để lãnh đạo cả bộ máy hùng hậu của mafia Sicilia.
Sẽ thêm nhiều ông trùm vướng bẫy?
Hồi tháng 4/2009, cảnh sát từng tấn công một tu viện ở Piana Degli Albanesi trong nỗ lực bắt giữ Raccuglia. Tuy nhiên, người ta đã không tìm thấy nhân vật này. Phải tới hôm 15/11 qua, Raccuglia mới bị sa lưới sau 15 năm trốn chạy. Việc bắt giữ ông trùm này diễn ra trong bối cảnh Italia đang tích cực đẩy mạnh cuộc chiến chống thế giới ngầm.
Bộ trưởng Nội vụ Roberto Maroni cho biết trong vòng 18 tháng qua, chính quyền Italia đã bắt giữ hơn 3.600 thành viên mafia. Trong số này có 15 nhân vật thuộc danh sách 30 kẻ nguy hiểm nhất. Giới phân tích tin rằng, các vụ tấn công dồn dập sẽ khiến nhiều ông trùm nữa sa lưới trong tương lai, còn Cosa Nostra sẽ có những phản ứng đối phó để tránh thêm thiệt hại. “Chuyện này sẽ buộc Cosa Nostra phải lập tức tái tổ chức” - ông Di Maggio dự đoán.
Được biết nhân vật duy nhất đứng trên Raccuglia trong Cosa Nostra hiện là Matteo Messina Denaro, người mà các điều tra viên tin rằng đang ẩn náu tại đại bản doanh của y ở Tây Sicilia.
Tường Linh
