(TT&VH) - Do “siêng ăn, biếng làm” mà suốt 5 năm liền, chàng bưu tá Wieslaw Zawoz không hề sờ tới hòm thư ở ngôi làng Rzedziny, Ba Lan. Khi bị phát hiện, anh ta đã viện đủ lý do để bao biện như bận đi nghỉ, một thực tập sinh làm mất chìa khóa thùng thư, rồi thì bị ốm triền miên...
Trước khi sự việc được làm rõ, người dân ở Rzedziny chẳng hiểu tại sao thư của mình lại không đến tay người nhận và cũng chẳng có ai gửi thư cho họ cả. Thấy lạ, ông Stanislaw Shchusev, 80 tuổi, cất công tìm hiểu và vô cùng sửng sốt khi phát hiện rằng, hòm thư của làng không được mở trong 5 năm qua và đã đầy ứ.

Trước khi sự việc được làm rõ, người dân ở Rzedziny chẳng hiểu tại sao thư của mình lại không đến tay người nhận và cũng chẳng có ai gửi thư cho họ cả. Thấy lạ, ông Stanislaw Shchusev, 80 tuổi, cất công tìm hiểu và vô cùng sửng sốt khi phát hiện rằng, hòm thư của làng không được mở trong 5 năm qua và đã đầy ứ.

T.V