Trong nước

Lực lượng khủng bố quốc tế chiêu mộ sinh viên Trung Á

11/09/2009 10:10 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thanh niên Trung Á học tập và làm việc tại Trung Đông đang được các tổ chức khủng bố quốc tế nhắm đến để bổ sung lực lượng. Trường hợp của sinh viên Sherali Aziziov (người Tajikistan) là một ví dụ.

Từ giảng đường Iran đến nhà tù Uzbekistan

Tờ Deutsche Welle cho biết Sherali Aziziov là dẫn chứng cụ thể về việc các tổ chức khủng bố quốc tế đang chiêu mộ tân binh người Trung Á để tiến hành những hoạt động phá hoại. Anh này từ Tajikistan đến Iran để học ở Madrasa (trường Hồi giáo) nhưng rồi bị lừa đưa sang trại huấn luyện khủng bố tại Pakistan. Hiện Aziziov đang bị tù ở Uzbekistan.

Tuần trước, 20 công dân Tajikistan đã bị Iran trục xuất. Họ bị phát hiện trong chiến dịch truy quét những người nhập cư bất hợp pháp của cảnh sát. Tất cả đều là sinh viên đang học ở trường Madrasa tại thành phố Zahedan, miền Nam Iran. Một số người trong bọn họ đã hết hạn visa, số khác thậm chí không có hộ chiếu.


Các tổ chức khủng bố quốc tế tích cực chiêu mộ thanh niên Trung Á

Đại diện Bộ Ngoại giao Tajikistan cho biết thanh niên nước này có nhiều kênh sang Iran, Pakistan và Ai Cập để theo học các trường Hồi giáo. Những công dân trẻ tuổi có chút ít kiến thức và mộ đạo được đại diện các tổ chức Hồi giáo cực đoan bí mật ở các quốc gia Trung Đông làm giấy mời sang rồi tuyển mộ, bổ sung vào lực lượng khủng bố.

Tốt nghiệp phổ thông với tấm bằng loại khá, Aziziov rời vùng quê hẻo lánh để thi vào một trường đại học ở thủ đô. Song hoàn cảnh gia đình đã buộc anh ta phải bỏ ngang. Sau khi kết thúc nghĩa vụ quân sự, Aziziov muốn nghiên cứu sâu về đạo Hồi. Năm 2004, chàng thanh niên biết bốn ngoại ngữ này đến Iran học ở một trường Hồi giáo. Thời gian đầu, Aziziov thường xuyên gọi điện về nhà để thông báo kết quả học tập. Nhưng một năm sau thì tắt hẳn những cuộc gọi.

Bố mẹ Sherali Aziziov biết về số phận của con trai nhờ một bức thư được gửi về nhà mấy tháng trước. Chàng thanh niên viết rằng một nhóm sinh viên Tajikistan đã bị lừa đưa từ Iran sang trại huấn luyện khủng bố ở Pakistan. Sau đó, họ vượt biên trái phép về Uzbekistan qua lãnh thổ Afghanistan. Bây giờ Aziziov đang bị giam trong nhà tù ở Uzbekistan vì tội tham gia các tổ chức cực đoan. Bố mẹ Aziziov tin rằng con trai mình bị lừa vào lực lượng khủng bố và họ cố bằng mọi cách chuyển anh về nhà tù ở Tajikistan. Chưa rõ số phận của những thanh niên khác trong đoàn của Aziziov.

Nhân vật đứng đầu đường dây đưa Aziziov sang Iran vẫn ở lại địa phương để tiếp tục tuyển mộ “sinh viên”. Ông ta chối phắt rằng mình chẳng liên quan đến chuyện Aziziov bị lôi kéo vào lực lượng khủng bố.

Tại Tajikistan có những ý kiến khác nhau về vấn đề trên. Quan chức chính phủ nói rằng ở nước này, một số công dân có ý thức tiếp cận với các tổ chức tôn giáo bị cấm tại nước ngoài, số khác do nghèo đói mà bị cám dỗ vào những hoạt động nhằm làm suy yếu thể chế chính trị hợp hiến ở Tajikistan. Nhưng phe đối lập thì có ý kiến khác. Theo họ, thanh niên Tajikistan tham gia những tổ chức bất hợp pháp là do không đồng tình với đường lối của chính phủ và chính sách tôn giáo của các chính đảng ở nước này.


Thung lũng Fergana bất ổn vì nghèo đói

Tiếng chuông cảnh báo

Theo tờ New York Times, thời gian gần đây các quan chức cao cấp và nhà phân tích chính trị hàng đầu tại một số quốc gia Trung Á cảnh báo rằng, đất nước họ đã trở thành điểm tập kết của những người Hồi giáo cực đoan. Trước đây, các đối tượng này hợp tác với Taliban nhưng sau đó bị đuổi khỏi Afghanistan dưới áp lực của liên quân NATO. Trở về quê hương, những người Hồi giáo cực đoan có ý định tiếp tục các cuộc nổi loạn như Taliban từng làm ở Afghanistan.

Thung lũng Fergana gồm các nước Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan là điểm nóng nhất. Tuyệt đại đa số dân cư ở đây là tín đồ Hồi giáo. Nhiều người trong số họ có cảm tình với Taliban, coi đó là “chiến sĩ đấu tranh vì tín ngưỡng”. Đây cũng là khu vực bất ổn nhất ở Trung Á do tình trạng đói nghèo, vũ khí lưu hành tràn lan trong dân và các đường biên giới quốc gia không rõ ràng.

Tờ Spiegel cho biết rằng mới đây, một video clip dài 25 phút lồng tiếng Đức đã được đưa lên Internet để kêu gọi người Hồi giáo ở Đức tham gia cuộc chiến “chống lại người vô đạo”. Hai anh em Yasin và Munir tự xưng là thành viên của Phong trào Hồi giáo Uzbekistan đã lên án chính phủ Đức chống lại người theo đạo Hồi.

Trong video clip nói trên, những người tuyên truyền Hồi giáo hô hào: “Chỉ có chiến thắng hoặc là chết chứ không chấp nhận thất bại”. Các nhà phân tích lo ngại rằng, những người Hồi giáo cực đoan đang theo đuổi một mục tiêu cụ thể là tuyển mộ thành viên khủng bố trên lãnh thổ Đức. Từ năm 2008 trở về trước, không hề có video clip tuyên truyền như thế bằng tiếng Đức được thực hiện ở Afghanistan cũng như chưa có mối nguy cơ khủng bố trên đất Đức. Thái độ thù địch đối với Đức từ phía các tổ chức Hồi giáo cực đoan là do binh lính nước này được cử đến Afghanistan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trong lực lượng liên quân.

Trần Quang Vinh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm