(TT&VH) - Ngày 8/9, Albert Fischer, một người Mỹ bình thường, đi hiến máu lần thứ 320, nâng tổng số máu hiến tặng của ông lên 40 gallon (khoảng 151 lít). Câu chuyện của Fischer cho thấy bất cứ ai cũng có thể trở thành người hùng, miễn là biết nghĩ đến đồng loại.
Sống là để… hiến máu
Albert Fischer, sống ở vùng Massapequa, New York, là một người bình thường. Nhưng ông cũng là nhân vật đặc biệt. Biển số xe của Fischer có thêm hai chữ “O BLOOD” (máu nhóm O) và thực sự ông mang trong người loại máu thuộc nhóm O +, thích hợp để truyền cho 85% bệnh nhân. Nhưng máu của Fischer còn thuộc “mã 96”, một dạng hiếm và chỉ xuất hiện ở tỷ lệ 1/200 người. Do các tế bào hồng cầu của Fischer thiếu một tổ hợp kháng nguyên nên máu của ông rất lý tưởng cho các bệnh nhân cấy ghép nội tạng, những người cần truyền máu dài ngày hoặc không hợp với các loại máu thông thường.
Ngày 8/9, Fischer đã có lần hiến máu thứ 320 và trở thành người hiến máu nhiều nhất tại Trung tâm Huyết học New York (NYBC) cũng như những văn phòng khu vực của trung tâm này đặt tại thành phố New York, các khu Brooklyn/Staten Island, Long Island, Hudson Valley.
Fischer hiến máu lần đầu năm 1951, trước khi NYBC thành lập. Ông kể rằng lúc đó mình mới 17 tuổi và đang đi thăm người họ hàng ở Union, bang South Carolina. “Nhà thờ tổ chức một chiến dịch hiến máu, vì thế tôi đã đến. Tôi ở lại South Carolina một thời gian và khi nhà thờ phát động một đợt hiến máu khác, tôi lại tới. Cứ như thế, tôi tiếp tục hiến máu” - ông Fischer cho biết. Sau đó đều đặn cứ 56 ngày, Fischer lại đi hiến máu một lần. “Dường như ông ấy sống là để hiến máu” - Harvey Schaffler, Phó Chủ tịch Dịch vụ truyền máu Long Island, nhận xét với sự cảm phục.
Năm 1954, Hội Chữ thập đỏ Mỹ gửi thư khen ngợi Fischer vì ông đã quyên tặng tổng cộng khoảng 7 lít máu. Thành tích của Fischer cũng từng được chính quyền Bush ghi nhận trong chương trình Thousand Points Of Light (Ngàn điểm sáng) và thậm chí đã được đề cử kỷ lục Guinness cách đây vài năm. “Lẽ dĩ nhiên là tôi thích có tên trong sách kỷ lục” - Fischer nói. Nhưng ông cho biết hai người giữ kỷ lục hiến máu đầu bảng sống ở Nam Phi. Fischer nhận mình đứng thứ 4 và còn thua một người Mỹ khác là Maurice Wood, 83 tuổi, thanh tra đường sắt đã nghỉ hưu sống ở St. Louis. Cụ Wood hiến máu nhiều hơn Fischer 3 lít.
Fischer có nhiều “đối thủ”
Cụ Maurice Wood đã hiến máu suốt 59 năm qua, lâu hơn bất cứ ai trên thế giới. Cứ đều đặn 2 tháng một lần, Wood lại đi tới trung tâm hiến máu của Hội Chữ thập đỏ Mỹ tại Nam St.Louis. Cụ hiến máu rất thường xuyên dù đang phải dùng thuốc chữa bệnh Parkinson và chứng huyết áp cao.
“Tôi đi hiến máu vì thích ý tưởng này”- cụ từng nói như vậy với tờ St. Louis Post-Dispatch - “Tôi muốn luôn hiến máu và sẽ làm việc này cho tới khi không còn có thể cho được nữa. Hiến máu là niềm vui, dễ dàng thực hiện và tôi biết rằng ở nơi nào đó, máu của mình đang cứu mạng người khác”.

Wood bắt đầu hiến máu từ năm 1950, khi cụ mới 24 tuổi. Nhóm máu của Wood là AB+, vốn chỉ 3% người Mỹ có. Máu của cụ đặc biệt ở chỗ nó có thể dùng để truyền cho phụ nữ mang thai hoặc trẻ sơ sinh. Nỗ lực hiến máu của Wood đã khiến cụ trở thành tấm gương cho nhiều người Mỹ noi theo.
Theo Sách Kỷ lục thế giới Guinness, kỷ lục về hiến máu hiện đang thuộc về cụ Maurice Creswick, 83 tuổi, ở Nam Phi. Năm 2005, cụ Creswick đã trở thành người đầu tiên trên thế giới tình nguyện hiến máu 350 lần và phá vỡ kỷ lục Guinness của chính mình.
Creswick tâm sự rằng cụ sẵn lòng hiến máu nhân đạo do bị day dứt vì đã chứng kiến một tai nạn giao thông kinh hoàng khi còn nhỏ. Năm 11 tuổi, Creswick chứng kiến cảnh xe điện đâm vào ô tô ở Johannesburg. Có 5 người trong ô tô, đều diện đồ trắng vì đang trên đường đi đánh tennis. Sau tai nạn, quần áo họ nhuốm màu đỏ tươi của máu. Từ đó, Creswick nguyện sẽ giúp đỡ người khác và bắt đầu bằng việc tình nguyện hiến máu.
Dù không đạt thành tích cao như hai “đối thủ”, Fischer vẫn rất vui vẻ. “Tôi quá nghèo để cho ai đó tiền bạc vì thế tôi cho họ máu” - ông bông đùa. Tuy nhiên, Fischer cũng kêu gọi những người còn đang e dè hãy mạnh dạn đi hiến máu. “Liệu điều gì sẽ xảy ra nếu mẹ hoặc anh em bạn cần máu? Thế còn hàng xóm của bạn thì sao? Và còn toàn thể nhân loại nữa? Hiến máu là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này” - ông nói.
Sống là để… hiến máu
Albert Fischer, sống ở vùng Massapequa, New York, là một người bình thường. Nhưng ông cũng là nhân vật đặc biệt. Biển số xe của Fischer có thêm hai chữ “O BLOOD” (máu nhóm O) và thực sự ông mang trong người loại máu thuộc nhóm O +, thích hợp để truyền cho 85% bệnh nhân. Nhưng máu của Fischer còn thuộc “mã 96”, một dạng hiếm và chỉ xuất hiện ở tỷ lệ 1/200 người. Do các tế bào hồng cầu của Fischer thiếu một tổ hợp kháng nguyên nên máu của ông rất lý tưởng cho các bệnh nhân cấy ghép nội tạng, những người cần truyền máu dài ngày hoặc không hợp với các loại máu thông thường.
![]() |
Fischer hiến máu lần đầu năm 1951, trước khi NYBC thành lập. Ông kể rằng lúc đó mình mới 17 tuổi và đang đi thăm người họ hàng ở Union, bang South Carolina. “Nhà thờ tổ chức một chiến dịch hiến máu, vì thế tôi đã đến. Tôi ở lại South Carolina một thời gian và khi nhà thờ phát động một đợt hiến máu khác, tôi lại tới. Cứ như thế, tôi tiếp tục hiến máu” - ông Fischer cho biết. Sau đó đều đặn cứ 56 ngày, Fischer lại đi hiến máu một lần. “Dường như ông ấy sống là để hiến máu” - Harvey Schaffler, Phó Chủ tịch Dịch vụ truyền máu Long Island, nhận xét với sự cảm phục.
Năm 1954, Hội Chữ thập đỏ Mỹ gửi thư khen ngợi Fischer vì ông đã quyên tặng tổng cộng khoảng 7 lít máu. Thành tích của Fischer cũng từng được chính quyền Bush ghi nhận trong chương trình Thousand Points Of Light (Ngàn điểm sáng) và thậm chí đã được đề cử kỷ lục Guinness cách đây vài năm. “Lẽ dĩ nhiên là tôi thích có tên trong sách kỷ lục” - Fischer nói. Nhưng ông cho biết hai người giữ kỷ lục hiến máu đầu bảng sống ở Nam Phi. Fischer nhận mình đứng thứ 4 và còn thua một người Mỹ khác là Maurice Wood, 83 tuổi, thanh tra đường sắt đã nghỉ hưu sống ở St. Louis. Cụ Wood hiến máu nhiều hơn Fischer 3 lít.
Fischer có nhiều “đối thủ”
Cụ Maurice Wood đã hiến máu suốt 59 năm qua, lâu hơn bất cứ ai trên thế giới. Cứ đều đặn 2 tháng một lần, Wood lại đi tới trung tâm hiến máu của Hội Chữ thập đỏ Mỹ tại Nam St.Louis. Cụ hiến máu rất thường xuyên dù đang phải dùng thuốc chữa bệnh Parkinson và chứng huyết áp cao.
“Tôi đi hiến máu vì thích ý tưởng này”- cụ từng nói như vậy với tờ St. Louis Post-Dispatch - “Tôi muốn luôn hiến máu và sẽ làm việc này cho tới khi không còn có thể cho được nữa. Hiến máu là niềm vui, dễ dàng thực hiện và tôi biết rằng ở nơi nào đó, máu của mình đang cứu mạng người khác”.
Mỗi người hiến máu như Fischer có thể cứu được rất nhiều người khác
Wood bắt đầu hiến máu từ năm 1950, khi cụ mới 24 tuổi. Nhóm máu của Wood là AB+, vốn chỉ 3% người Mỹ có. Máu của cụ đặc biệt ở chỗ nó có thể dùng để truyền cho phụ nữ mang thai hoặc trẻ sơ sinh. Nỗ lực hiến máu của Wood đã khiến cụ trở thành tấm gương cho nhiều người Mỹ noi theo.
Theo Sách Kỷ lục thế giới Guinness, kỷ lục về hiến máu hiện đang thuộc về cụ Maurice Creswick, 83 tuổi, ở Nam Phi. Năm 2005, cụ Creswick đã trở thành người đầu tiên trên thế giới tình nguyện hiến máu 350 lần và phá vỡ kỷ lục Guinness của chính mình.
Creswick tâm sự rằng cụ sẵn lòng hiến máu nhân đạo do bị day dứt vì đã chứng kiến một tai nạn giao thông kinh hoàng khi còn nhỏ. Năm 11 tuổi, Creswick chứng kiến cảnh xe điện đâm vào ô tô ở Johannesburg. Có 5 người trong ô tô, đều diện đồ trắng vì đang trên đường đi đánh tennis. Sau tai nạn, quần áo họ nhuốm màu đỏ tươi của máu. Từ đó, Creswick nguyện sẽ giúp đỡ người khác và bắt đầu bằng việc tình nguyện hiến máu.
Dù không đạt thành tích cao như hai “đối thủ”, Fischer vẫn rất vui vẻ. “Tôi quá nghèo để cho ai đó tiền bạc vì thế tôi cho họ máu” - ông bông đùa. Tuy nhiên, Fischer cũng kêu gọi những người còn đang e dè hãy mạnh dạn đi hiến máu. “Liệu điều gì sẽ xảy ra nếu mẹ hoặc anh em bạn cần máu? Thế còn hàng xóm của bạn thì sao? Và còn toàn thể nhân loại nữa? Hiến máu là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này” - ông nói.
Gia Bảo
