Vụ mưu sát một tướng lĩnh Israel - trò chơi chính trị?

Thứ Hai, 07/09/2009 09:38 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Hồi đầu tháng Tám, cơ quan an ninh Israel đã ngăn chặn thành công một vụ mưu ám sát Tham mưu trưởng quân đội Gabi Ashkenazi. Song mới đây chi tiết về vụ việc mới được tờ Times Of London đăng tải và không khỏi gây ra những băn khoăn.  

Từ hội thảo ở Maroc…

CLB Kfar Saba là điểm giải trí nổi tiếng tại Tira, một thành phố giàu có nằm cách thủ đô Tel Aviv của Israel chỉ nửa giờ đi xe hơi. Với hội phí khoảng 1.200 USD/ năm, Kfar Saba thu hút nhiều người Israel thành đạt tới sử dụng khu nhà tập thể dục hiện đại bậc nhất của CLB. Tuy nhiên đây cũng chính là nơi lực lượng Hezbollah định ám sát Gabi Ashkenazi, Tham mưu trưởng quân đội Israel, một thành viên CLB. Tháng trước, các nhân viên tình báo Shin Bet đã bắt giữ Rawi Sultani, 23 tuổi, vì tội mưu sát tướng Ashkenazi.


 Nghi phạm Rawi Sultani
Rawi, con trai một luật sư nổi tiếng ở Tira, thường xuyên tới tập luyện tại khu nhà thể dục của Kfar Saba. Anh này cũng là người ủng hộ nhiệt thành Balad, một chính đảng của người Israel gốc Arab trong quốc hội Israel. Rawi rất tích cực tham gia các hoạt động liên quan tới Balad. Năm 2008, Rawi tham dự một hội thảo về thanh niên do đảng tổ chức tại Moroc. Trong một cuốn phim mô tả lại cuộc chiến xảy ra năm 2006 giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon, ống kính máy quay đã tình cờ phóng to khuôn mặt tướng Ashkenazi. Đang ngồi dưới ghế khán giả, Rawi đã nhảy dựng lên hét lớn: “Ông ấy là bạn tập thể dục với tôi ở Israel. Ông ấy là Gabi Ashkenazi, Tham mưu trưởng quân đội Israel”.


Buổi tối hôm đó, một người đàn ông lớn tuổi đã tiếp cận Rawi, tự giới thiệu là Salman Harb, thành viên Hezbollah, và đề nghị được nối liên lạc với Rawi. Chàng trai trẻ gật đầu đồng ý và các cuộc trao đổi thư điện tử bắt đầu diễn ra sau đó. Salman là tay “săn đầu người”. Công việc của ông ta là tìm kiếm và gây dựng những người có tiềm năng để trở thành thành viên của Hezbollah.

Tới cuộc gặp định mệnh ở Ba Lan

Tuyển mộ được Rawi là một sự may mắn đáng ngạc nhiên cho Hezbollah. Sau cái chết của Imad Mugniyeh, lãnh đạo lực lượng an ninh Hezbollah bị tình báo Israel ám sát tại Syria hồi tháng 2 năm ngoái, tổ chức này vẫn nuôi mộng báo thù.

Nguồn tin an ninh nói rằng Salman đã mời Rawi tới thị trấn Lodz, Ba Lan vào trước Giáng sinh. Tới phút chót, Salman nói rằng ông ta không xin được visa và cử người anh em tên là Sami tới đó. Sami thực tế là nhân viên an ninh cấp cao của Hezbollah.

Trong chuyến đi tới Ba Lan, Rawi lần đầu được nếm mùi tình báo thứ thiệt, với những pha xóa dấu vết như trong phim ảnh. “Hãy gặp tôi ở phố Piotrkowska, gần cửa hàng của nhà hóa học“ - Sami gọi điện cho Rawi. Nhưng khi anh chàng tới điểm hẹn, chẳng có ai ở đó. Lúc này điện thoại của Rawi lại reo vang. “Tới công viên đi” - đầu dây bên kia vang lên tiếng Sami. Tất cả để đảm bảo không có cái đuôi nào đeo bám Rawi.

Khi gặp gỡ, Sami đã đưa ra một loạt câu hỏi cho Rawi,về vị trí chính xác của CLB và hệ thống bảo vệ, về các vệ sĩ của Ashkenazi cũng như vũ khí của họ. Ngày tiếp theo, Sami trao cho Rawi một địa chỉ thư điện tử và phần mềm mã hóa để liên lạc.


Tham mưu trưởng quân đội Israel Gabi Ashkenazi

Ngày 5/1, Rawi trở về Israel. Không ai rõ anh này sẽ làm điều gì với tướng Ashkenazi, song theo các thành viên Kfar Saba, chuyển bom đến nhà tập thể dục của CLB là chuyện cực kỳ dễ dàng. Tháng trước, sau khi thấy Rawi trở nên quá nguy hiểm, Shin Bet đã quyết định ra tay bắt giữ. Rawi hiện đã bị khởi tố vì tội tiết lộ thông tin làm tổn hại an ninh quốc gia, gặp gỡ điệp viên nước ngoài và mưu sát Tham mưu trưởng quân đội.

Ám sát hay âm mưu chính trị?

Israel đã đề phòng khả năng Hezbollah báo thù sau vụ ám sát Mugniyeh. Tháng 3 năm nay, một người Israel gốc Arab cũng bị bắt vì tội tiếp xúc với nhân viên nước ngoài. Nhân vật bị bắt là Ismail Saleiman, một thanh niên 27 tuổi sống tại thành phố Hajajra. Nguồn tin an ninh nói rằng anh này đã liên hệ với Hezbollah và đồng ý làm gián điệp để phục vụ các mục đích khủng bố.

Trước đó, tháng 5/2008, Israel cũng bắt giữ 7 người Israel gốc Arab. Tất cả bị nghi ngờ có âm mưu bắt cóc binh lính Israel và tổ chức tấn công khủng bố. Sự nghi ngờ là có cơ sở. Theo tờ Haaretz, vài năm trở lại đây, ngày càng nhiều người Israel gốc Arab và người Palestine mang chứng minh thư Israel ở Đông Jerusalem có liên quan tới hoạt động khủng bố. 5 năm qua đã có ít nhất 6 vụ khủng bố do nhóm người này gây ra.

Trở lại vụ của Rawi, với những tội danh nghiêm trọng, anh này có khả năng lãnh án tù 37 năm. Cha Rawi, ông Fuad Sultani, dĩ nhiên không chấp nhận các tội danh đó. Theo ông, con trai mình không liên quan tới bất kỳ âm mưu nào gây hại tới Ashkenazi mà chỉ thực hiện một cuộc hội thoại vô hại với một người bạn ở Moroc. Theo ông Fuad, Rawi từng là hội viên của Kfar Saba nhưng thẻ sinh hoạt của anh đã hết hạn cách đây một năm. Ông cho rằng con mình là nạn nhân của một “âm mưu chính trị”.

“Nhìn bề ngoài, những lời buộc tội có vẻ rất nghiêm trọng. Nhưng giờ tôi khẳng định rằng chúng bị thổi phồng cho mục đích chính trị. Tôi có thể chứng thực sự vô tội của con trai tôi và tôi sẽ làm thế trước tòa án" - ông nói trên Đài phát thanh Israel“.

Tường Linh
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, hành động tấn công Libya của phương Tây là đúng hay sai?

  • Đúng
  • Sai
  • Nửa đúng nửa sai
  • Chưa thể kết luận
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

keke - 5/23/2012 9:20:45 PM
Nếu BĐN lọt vào CK và Ro la vua phá lưới thì may ra sẽ là số 1 còn không anh ta chỉ ở thứ 2 thôi. Một chức VĐ Laliga cha nói lên điều gì, nếu như VĐ thì Dorgba, Aguero và Kagawa còn hay hơn Ro. Thậm...
hùng - 5/18/2012 6:55:26 AM
Đừng dại Milan. Nếu mua Tevez thì nhiều khả năng họ sẽ chỉ sử dụng được một mùa vì ở mùa thứ 2 nhiều khả năng anh này sẽ lại làm mình làm mẩy. Nếu mua Baloteli thì phòng thay đồ rất dễ có mâu thuẫn....
duong - 5/23/2012 9:12:29 PM
80 triệu bảng ? Hulk hay Super Man? Có nhầm lẫn gì không biết.
Nan - 5/23/2012 5:11:39 PM
Cái đội U21 Thanh niên (đá cùng thời với việc chọn U23 kỳ seagame rồi) đâu rồi nhỉ ? Mấy em nó đá thấy khá tốt
akira - 5/23/2012 3:58:44 PM
ngày xưa thời & thế tạo anh hùng ngày nay thì t&t tạo anh "hùng". t&t hiểu theo nghĩa nào thì tùy ......