(TT&VH) - Hơn 200 đứa trẻ từ 6 đến 13 tuổi mới được quân đội Pakistan phát hiện và giải cứu khỏi một địa điểm bí mật của lực lượng Taliban. Điều kinh khủng là các em đã được nhồi sọ để chuẩn bị trở thành sát thủ "nhí" chuyên thực hiện các vụ đánh bom liều chết.
Những "quả bom nhi đồng"
Những "quả bom nhi đồng"
![]() Một trẻ đánh bom tự sát bị cảnh sát Pakistan bắt giữ |
Murad Ali là một trong số những đứa trẻ mới được cứu khỏi trại huấn luyện của Taliban. Trông cậu bé già hơn nhiều so với cái tuổi 13. Murad đang theo học lớp 5 tại Mingora thì bị các tay súng Hồi giáo bắt cóc. Chúng mang em tới căn cứ bí mật nằm sâu trong núi ở vùng Chuprial để huấn luyện quân sự.
Với dáng vẻ hốc hác tiều tụy, khoác trên người bộ quần áo rách nát, chân xỏ đôi dép bẩn thỉu, Murad mang lại cho chúng ta hình dung về cuộc sống ngắn ngủi và tương lai đen tối đang đón chờ các cậu bé rơi vào tay Taliban. Murad kể rằng đầu tiên em rất vui khi được những người lạ mặt đưa cho một khẩu súng “để nghịch”. Nhưng dần dần, Murad hiểu ra rằng em đang bị cuốn vào một vòng xoáy nguy hiểm.
Trao súng chỉ là trò lòe bịp đối với các cậu trai đang lớn, một bước khởi động "nhập môn". Giai đoạn tiếp theo, Murad và bạn bè bị đưa đi huấn luyện để tăng cường sức khỏe và bị nhồi sọ bằng đủ thứ học thuyết. Việc luyện tập diễn ra 16 giờ một ngày. "Huấn luyện viên nói với cháu rằng tử vì đạo là phần thưởng lớn nhất mà thánh Allah dành cho" - Murad kể.
Một cậu bé khác là Abdul Wahab, 13 tuổi, không bị bắt cóc. Tuy nhiên cậu đã bị các tay súng Taliban dụ lên trại huấn luyện khi đang theo học trường Hồi giáo ở Migora. "Họ bảo cháu rằng mọi người Hồi giáo có nghĩa vụ phải tham gia đào tạo để chống lại kẻ thù của đạo Hồi" - cậu bé nói. Tuy nhiên Wahab không hưởng ứng điều mà người ta muốn cậu làm. "Cháu cảm thấy rất hoảng sợ khi vài ngày sau người ta nói rằng cháu sẽ được huấn luyện thành người đánh bom tự sát" - cậu bé nói.
“Đối tượng dễ luyện”
Quân đội Pakistan cho rằng có từ 1.200 tới 1.500 cậu bé như Murad, Wahab đã bị dụ dỗ hoặc bắt cóc tới các căn cứ của Taliban ở Swat để trở thành kẻ đánh bom tự sát. Việc tuyển mộ diễn ra sau khi chính phủ Pakistan ký thỏa ước ngừng bắn với Taliban hồi tháng 2 năm nay, tạo cơ hội cho chúng giành quyền kiểm soát một khu vực thung lũng rộng lớn. Thỏa thuận này đổ vỡ sau khi Taliban tiến về thủ đô Islamabad, dẫn tới việc Pakistan mở chiến dịch quân sự đẩy lùi Taliban khỏi Swat.
Kết quả là Taliban phải bỏ lại nhiều căn cứ, bao gồm các trại huấn luyện sát thủ. Các cậu bé cũng nhờ đó mà được cứu thoát. Tuy nhiên không ít em đã bị mất tích. "Chúng tôi đang cố gắng lần theo các em" - Thiếu tướng Tahir, sĩ quan chỉ huy vùng Mingora, nói - "Chúng tôi không biết có bao nhiêu đứa trẻ vẫn còn sống".
Với dáng vẻ hốc hác tiều tụy, khoác trên người bộ quần áo rách nát, chân xỏ đôi dép bẩn thỉu, Murad mang lại cho chúng ta hình dung về cuộc sống ngắn ngủi và tương lai đen tối đang đón chờ các cậu bé rơi vào tay Taliban. Murad kể rằng đầu tiên em rất vui khi được những người lạ mặt đưa cho một khẩu súng “để nghịch”. Nhưng dần dần, Murad hiểu ra rằng em đang bị cuốn vào một vòng xoáy nguy hiểm.
Trao súng chỉ là trò lòe bịp đối với các cậu trai đang lớn, một bước khởi động "nhập môn". Giai đoạn tiếp theo, Murad và bạn bè bị đưa đi huấn luyện để tăng cường sức khỏe và bị nhồi sọ bằng đủ thứ học thuyết. Việc luyện tập diễn ra 16 giờ một ngày. "Huấn luyện viên nói với cháu rằng tử vì đạo là phần thưởng lớn nhất mà thánh Allah dành cho" - Murad kể.
Một cậu bé khác là Abdul Wahab, 13 tuổi, không bị bắt cóc. Tuy nhiên cậu đã bị các tay súng Taliban dụ lên trại huấn luyện khi đang theo học trường Hồi giáo ở Migora. "Họ bảo cháu rằng mọi người Hồi giáo có nghĩa vụ phải tham gia đào tạo để chống lại kẻ thù của đạo Hồi" - cậu bé nói. Tuy nhiên Wahab không hưởng ứng điều mà người ta muốn cậu làm. "Cháu cảm thấy rất hoảng sợ khi vài ngày sau người ta nói rằng cháu sẽ được huấn luyện thành người đánh bom tự sát" - cậu bé nói.
“Đối tượng dễ luyện”
Quân đội Pakistan cho rằng có từ 1.200 tới 1.500 cậu bé như Murad, Wahab đã bị dụ dỗ hoặc bắt cóc tới các căn cứ của Taliban ở Swat để trở thành kẻ đánh bom tự sát. Việc tuyển mộ diễn ra sau khi chính phủ Pakistan ký thỏa ước ngừng bắn với Taliban hồi tháng 2 năm nay, tạo cơ hội cho chúng giành quyền kiểm soát một khu vực thung lũng rộng lớn. Thỏa thuận này đổ vỡ sau khi Taliban tiến về thủ đô Islamabad, dẫn tới việc Pakistan mở chiến dịch quân sự đẩy lùi Taliban khỏi Swat.
Kết quả là Taliban phải bỏ lại nhiều căn cứ, bao gồm các trại huấn luyện sát thủ. Các cậu bé cũng nhờ đó mà được cứu thoát. Tuy nhiên không ít em đã bị mất tích. "Chúng tôi đang cố gắng lần theo các em" - Thiếu tướng Tahir, sĩ quan chỉ huy vùng Mingora, nói - "Chúng tôi không biết có bao nhiêu đứa trẻ vẫn còn sống".

Một số trong 200 đứa trẻ mới được cứu thoát
Theo các chuyên gia, Taliban chuộng các sát thủ trẻ con do chúng dễ bị dụ dỗ, khó bị phát hiện và tiếp cận mục tiêu tốt hơn người lớn. “Chúng được nhồi sọ rằng quân đội Pakistan là kẻ thù của Hồi giáo cũng như người Thiên Chúa giáo và Do thái" - một quan chức quân sự giấu tên từng thẩm vấn nhiều kẻ đánh bom tự sát đã ra hàng, nói.
Trong ngày thực hiện vụ tấn công, đứa trẻ được đưa tới một thánh đường. Ở đây đứa trẻ dễ bị ngợp vì được nhiều người lớn chúc mừng về việc “đã được Thượng đế lựa chọn”. Một số đứa trẻ còn được dùng ma túy liều cao trước vụ tấn công. Các em được "nhồi sọ" rằng không một ai được cản trở con đường thánh chiến của các em. “Không được chần chừ khi phải giết, dù đó là cha mẹ sinh ra mình" - Kurshid Khan, 14 tuổi, một trong những đứa trẻ được nhồi sọ, nói.
Tái hòa nhập khó khăn
Các chuyên gia cho biết khu vực biên giới Pakistan nối với Afghanistan hiện do lãnh đạo Taliban ở Pakistan Baitullah Mehsud, kiểm soát. Tình báo Pakistan cũng nói rằng 70% các tay đánh bom tự sát được đào tạo trong các trại huấn luyện của Qari Hussain, viên chỉ huy phó được Mehsud tin cẩn. Bản thân Hussain từng khoác lác rằng y có thể thuyết phục bất kỳ người nào trở thành sát thủ đánh bom tự sát chỉ sau 10 phút trò chuyện.
Người ta tin rằng nhiều đứa trẻ do Hussain đào tạo đã tấn công quân đội Mỹ và NATO ở Afghanistan. Trong khi đó một nghiên cứu mới đây của LHQ cũng nói rằng 80% những kẻ đánh bom liên quan tới các vụ tấn công ở Afghanistan được đào tạo tại các trại huấn luyện ở Pakistan.
Pakistan đã thành lập một trung tâm tái hòa nhập cộng đồng cho bọn trẻ đã bị Taliban nhồi sọ. Murad đã trở lại Mingora và có cuộc sống bình thường như trước đây. Song không phải mọi chuyện đều suôn sẻ với những đứa trẻ khác. Bộ trưởng Cao cấp đặc trách tỉnh biên giới Tây Bắc Bashir Bilour than thở với phóng viên Times rằng một số đứa trẻ đã bị tẩy não mạnh tới mức chúng coi tất cả những người xung quanh đều phản lại Hồi giáo.
"Những đứa trẻ đó thậm chí còn muốn giết cả cha mẹ mình" - ông nói.
Chính quyền Pakistan vẫn tìm thấy thêm nhiều nạn nhân nhí của Taliban. Ngày 27/7, quân đội Pakistan lại tìm thấy thêm 11 đứa trẻ được tẩy não để trở thành người đánh bom tự sát. Xem ra Pakistan đang phải tham gia một cuộc chiến không cân sức chống lại chiến thuật hết sức hiểm độc của Taliban.
Trong ngày thực hiện vụ tấn công, đứa trẻ được đưa tới một thánh đường. Ở đây đứa trẻ dễ bị ngợp vì được nhiều người lớn chúc mừng về việc “đã được Thượng đế lựa chọn”. Một số đứa trẻ còn được dùng ma túy liều cao trước vụ tấn công. Các em được "nhồi sọ" rằng không một ai được cản trở con đường thánh chiến của các em. “Không được chần chừ khi phải giết, dù đó là cha mẹ sinh ra mình" - Kurshid Khan, 14 tuổi, một trong những đứa trẻ được nhồi sọ, nói.
Tái hòa nhập khó khăn
Các chuyên gia cho biết khu vực biên giới Pakistan nối với Afghanistan hiện do lãnh đạo Taliban ở Pakistan Baitullah Mehsud, kiểm soát. Tình báo Pakistan cũng nói rằng 70% các tay đánh bom tự sát được đào tạo trong các trại huấn luyện của Qari Hussain, viên chỉ huy phó được Mehsud tin cẩn. Bản thân Hussain từng khoác lác rằng y có thể thuyết phục bất kỳ người nào trở thành sát thủ đánh bom tự sát chỉ sau 10 phút trò chuyện.
Người ta tin rằng nhiều đứa trẻ do Hussain đào tạo đã tấn công quân đội Mỹ và NATO ở Afghanistan. Trong khi đó một nghiên cứu mới đây của LHQ cũng nói rằng 80% những kẻ đánh bom liên quan tới các vụ tấn công ở Afghanistan được đào tạo tại các trại huấn luyện ở Pakistan.
Pakistan đã thành lập một trung tâm tái hòa nhập cộng đồng cho bọn trẻ đã bị Taliban nhồi sọ. Murad đã trở lại Mingora và có cuộc sống bình thường như trước đây. Song không phải mọi chuyện đều suôn sẻ với những đứa trẻ khác. Bộ trưởng Cao cấp đặc trách tỉnh biên giới Tây Bắc Bashir Bilour than thở với phóng viên Times rằng một số đứa trẻ đã bị tẩy não mạnh tới mức chúng coi tất cả những người xung quanh đều phản lại Hồi giáo.
"Những đứa trẻ đó thậm chí còn muốn giết cả cha mẹ mình" - ông nói.
Chính quyền Pakistan vẫn tìm thấy thêm nhiều nạn nhân nhí của Taliban. Ngày 27/7, quân đội Pakistan lại tìm thấy thêm 11 đứa trẻ được tẩy não để trở thành người đánh bom tự sát. Xem ra Pakistan đang phải tham gia một cuộc chiến không cân sức chống lại chiến thuật hết sức hiểm độc của Taliban.
Gia Bảo
