Trong nước

“Săn ma”

26/07/2009 10:39 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Kumara Swami, một quan chức cảnh sát bang Karnataka ở Ấn Độ, đã dành ra một đêm để đi “săn ma” trong trụ sở Tòa án Tối cao bởi các thuộc cấp của ông từ chối trực đêm tại đây suốt hai tuần qua vì sợ. Tuy nhiên cho tới sáng, Swami cũng chẳng thấy ma cỏ gì.
 
 
Người đầu tiên cho biết “đã nhìn thấy ma” tại đây là một phụ nữ sống trong khu này. Bà kể rằng đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng toát dắt theo đứa trẻ và khóc than đòi “công lý”.
 
Còn một cảnh sát thì nói rằng lúc anh ta đang trực đêm thì cứ như có ai đó đẩy vào lưng mình và rồi xuất hiện một người đàn ông râu dài. Khi viên cảnh sát la lên thì “con ma” biến mất...
 
Sau khi không “săn” được ma, ông Swami cho rằng đây là tin đồn của những kẻ muốn sử dụng vùng xung quanh khu nhà để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp.

T.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm