(TT&VH) - Một cô gái ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, do khi sinh ra quặt quẹo nên bị cha mẹ, theo lời “xui” của bà đỡ, đặt cho một cái tên thậm xấu là Ji Shi (có nghĩa “phân gà”) để cho dễ nuôi.
Ji Shi mới lên năm tuổi đã biết ghét cay ghét đắng cái tên của mình. Lớn lên một chút cô bé thường xuyên đỏ mặt khi có ai gọi tên. Vậy là Ji Shi quyết định đổi tên. Tuy nhiên, theo luật pháp Trung Quốc, dù tên xấu đến đâu cũng phải đợi đủ 18 tuổi rồi mới được đổi. Ji Shi chờ mãi rồi cũng tròn 18 tuổi. Cách đây vài ngày cô đã toại nguyện: Ji Shi trở thành Yingzi.