(TT&VH) - Hôm 23/4, quân đội Thái Lan đã chính thức thừa nhận những viên đạn được dùng trong vụ ám sát hụt một thủ lĩnh "áo vàng" ở nước này là của quân đội. Sự việc đang làm phức tạp thêm tình hình chính trị ở đất Thái và làm dấy lên những lo ngại về khả năng quân đội quay trở lại nắm quyền
Tướng Anupong Paochinda, chỉ huy quân đội Thái Lan đã lên tiếng thừa nhận những viên đạn bắn vào ông Sondhi Limthongkul, một trong những thủ lĩnh của Phong trào Nhân dân vì Dân chủ (PAD), liên minh dẫn đầu hàng loạt các cuộc biểu tình chống ông Thaksin trước khi ông này bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006, là do quân đội sản xuất. "Dựa trên các cuộc điều tra, ba trong trong số những viên đạn được dùng cho súng trường M-16 và được phân phối tới cho Sư đoàn bộ binh số 9 thuộc Quân đoàn I. Các viên đạn được sử dụng cho mục đích huấn luyện. Đây rõ ràng là một vụ rò rỉ" - ông Anupong nói về khả năng đạn bị đánh cắp. Tuy nhiên theo Anupong, do sư đoàn này có quá nhiều lính nên một cuộc điều tra đã được tiến hành để xem đạn đã được chuyển ra ngoài ra sao.

Nạn nhân Sondhi hiện đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm và hôm qua đã ra viện. Ông suýt mất mạng khi 7 người đi trên một chiếc xe tải đồng loạt nổ súng vào xe ông, bắn hàng băng đạn từ các khẩu súng trường tự động. Kính chiếc xe găm đầy lỗ đạn trong khi cửa sổ hai bên vỡ nát. Có 84 vỏ đạn được tìm thấy tại hiện trường. Trong số này có đạn súng AK-47, M-16, M-203 và HK33. Người ta cũng tìm thấy một viên đạn súng phóng lựu M-79 bắn trúng một chiếc xe buýt đi ngang nhưng không phát nổ.
Hai hướng giả thuyết chính
Cho tới nay đã có rất nhiều giả thuyết được đặt ra dù cuộc điều tra của cảnh sát vẫn chưa kết thúc việc thu thập chứng cứ và lời khai. Nhiều nhân vật có ảnh hưởng ở Thái Lan đã vội vàng đưa ra kết luận dù họ không có đủ thông tin để bảo vệ quan điểm của mình. Đi xa hơn cả là Ngoại trưởng Thái Lan, ông Kasit Piromya, khi đoán rằng chính Thaksin Shinawatra đứng đằng sau âm mưu tấn công. Việc này đã khiến cố vấn pháp lý của ông Thaksin đe dọa sẽ kiện ông Kasit.

nhằm khiến lực lượng áo vàng ủng hộ PAD tấn công những người áo đỏ
Theo tờ Nation, dựa trên các phát biểu của Jittanart và thành viên PAD, dường như Sondhi nghĩ rằng có người trong quân đội muốn khử ông để đổ lỗi cho Thaksin nhằm khiến lực lượng áo vàng ủng hộ PAD tấn công những người áo đỏ. Cuộc xung đột giữa các phe sẽ là tiền đề để quân đội tiến hành một cuộc đảo chính giành quyền từ tay Thủ tướng Abhisit, với lý do chính quyền không thể duy trì luật pháp và trật tự. Song theo Nation, quân đội có thể tổ chức các cuộc đảo chính vào bất kỳ lúc nào và không cần đến một cuộc nội chiến mới có thể làm việc đó. Bằng chứng là quân đội từng ra tay đảo chính vào năm 2006, khi ông Thaksin ở nước ngoài.
Chờ tiếng nói của nạn nhân
Ngoài hai hướng trên, một hướng giả thuyết hiện nay cho rằng có một nhóm trong quân đội nghĩ rằng họ có thể nắm quyền lâu dài. Vì thế cuộc xung đột giữa các phe sẽ giúp nhóm này thực hiện được ý đồ. Và không có Sondhi ở ghế lãnh đạo, quân đội càng dễ kiểm soát PAD hơn.
Hướng giả thuyết nữa tin rằng những người áo xanh ủng hộ chính phủ muốn loại bỏ Sondhi để nắm quyền lãnh đạo PAD và tiêu diệt lực lượng áo đỏ. Và nếu vụ ám sát thành công, dẫn tới cuộc xung đột giữa phe áo đỏ, áo vàng xảy ra, nó sẽ khiến chính phủ càng có lý do để trán áp những người ủng hộ Thaksin. Tuy nhiên Newin Chidchob, lãnh đạo lực lượng áo xanh thân chính phủ đã chối bỏ cáo buộc này.
Trong khi đó hôm qua có tin Sondhi đã ra viện. Tờ Bangkok Post cho biết do Sondhi không cúi xuống tránh đạn nên đã thấy hết mọi chuyện. Thông qua các lãnh đạo PAD, Sondhi thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào tuần tới để kể về những gì đã xảy ra. Có thể nói, dư luận Thái đang nín thở chờ đợi tới ngày họp báo, với những thông tin được dự đoán là sẽ rất gây sốc do Sondhi đưa ra.