Trong nước

Thủ tướng Anh vướng bê bối bôi nhọ đối thủ

16/04/2009 10:38 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Tờ Spiegel (Đức) mô tả đó là "vụ tai tiếng lớn nhất từ trước tới nay trong nhiệm kỳ của ông Gordon Brown", sau khi báo chí xứ sương mù phát giác một phụ tá cao cấp của Thủ tướng Anh đã thảo ra chiến lược "tung tin đồn" để bôi nhọ các chính khách thuộc Đảng Bảo thủ đối lập. Sự kiện này khiến ngay cả một số nhà lãnh đạo cao cấp của Công đảng cũng phải bất bình. Họ vừa yêu cầu ông Brown phải "chấn chỉnh" ngay đội ngũ phụ tá của mình bởi nếu không, Công đảng khó có cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử lần tới.
 
Phụ tá chơi xấu
 
Nhân vật bị phát hiện có âm mưu “ném bùn” là Damian McBride, một quan chức làm việc ở số 10 phố Downing. McBride không phải là chính trị gia nghiệp dư hay một kẻ non tay. Ông ta là một trợ lý quan trọng của Thủ tướng Anh và cho tới năm ngoái vẫn là thư ký báo chí của ông Brown. Mùa Thu năm ngoái, McBride bị giáng chức, song ông này vẫn có quyền gặp gỡ Thủ tướng và làm việc tại số 10 phố Downing.
 
Damian McBride (trái), người vừa gây rắc rối cho Công đảng
và Thủ tướng Anh Gordon Brown
 
Ngày 13/2, từ văn phòng, McBride đã gửi đi nhiều lá thư cho Derek Draper, người điều hành trang web LabourList ủng hộ Công đảng. Thư của McBride đề xuất “vài ý tưởng” về việc mở một blog ủng hộ Công đảng. Blog này sẽ có tên Red Rag và được thiết kế để giống các blog chính trị cánh tả khác vốn xuất hiện nhiều ở Anh trong thời gian gần đây. McBride sẽ cung cấp các câu chuyện cho trang blog này với nội dung là những lời kết tội bóng gió hoặc chưa có căn cứ nhằm vào thành viên Đảng Bảo thủ. Chẳng hạn như tin George Osborne, một nhân vật cao cấp của Đảng Bảo thủ, bị cho là đã quan hệ tình dục và dùng ma túy với gái điếm; còn Nadine Dorries, một thành viên cao cấp khác, đã qua đêm với người cùng đảng. Hoặc tin ông David Cameron, lãnh đạo đảng này, từng phải qua điều trị y tế vì... vỗ tay quá nhiều. Câu chuyện khác phỏng đoán rằng một nam nghị sĩ thuộc Đảng Bảo thủ có dấu hiệu đồng tính...
 
Thật không may, các bức thư của McBride đã lọt vào tay một trong những người ghét cay ghét đắng ông này là blogger cánh tả có tên Guido Fawkes. Chẳng mấy chốc, nội dung thư đã nhanh chóng xuất hiện trên hai tờ báo chính của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch. Vậy là sự nghiệp của McBride “ra ma”: Ngay lập tức người đàn ông này buộc phải từ chức.
 
Thủ tướng lãnh đủ
 
Tuy nhiên, người bị tổn hại nặng nề nhất trong vụ này lại chính là đương kim Thủ tướng Gordon Brown. Trong nhiều năm, từ khi chưa nắm chiếc ghế quyền lực cao nhất, ông Brown đã cố gắng gây dựng danh tiếng bản thân như một bộ trưởng Tài chính có tâm hồn cao cả, con trai của một người truyền giáo Scotland trong đầu chứa đầy những ý nghĩ mạnh mẽ, trong sáng và không đời nào chấp nhận các trò dơ bẩn của chính trị. Tạp chí Forbes đánh giá ở vai trò thủ tướng, ông Brown đã thành công trong việc biến Cameron thành một đối thủ “hạng ruồi”. Ông Brown cũng đã cố gắng để thể hiện mình như một thuyền trưởng lão luyện đủ khả năng lèo lái nước Anh đi qua sóng gió. Tuy nhiên, tất cả các nỗ lực đó giờ đã tan biến vì hành động của McBride.
 
Phe Bảo thủ đã nhân cơ hội này để lấy điểm. Bất chấp việc Chính phủ Anh phân trần rằng Thủ tướng Brown không hề hay biết về các kế hoạch của McBride, phe Bảo thủ liên tiếp tấn công. Ông Cameron bác bỏ việc các bức thư tung tin đồn chỉ là một thủ thuật “non nớt” của McBride. Một phát ngôn viên của Đảng Bảo thủ cho hay Cameron rất tức giận và tin rằng ông Brown có liên quan bởi Thủ tướng Anh đã quá quen thuộc với cách làm việc của McBride.
 
William Hague, một thành viên cao cấp của Đảng Bảo thủ, đã thực hiện hàng loạt cuộc phỏng vấn để truyền đạt sự tức giận của ông Cameron. “Người dân tham gia chính trị và cả những người không quan tâm tới chính trị sẽ thấy đây là một dấu hiệu đáng lo ngại về các ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Anh trong thời điểm hiện tại. Đó là lý do vì sao chúng tôi đòi hỏi lời xin lỗi từ Thủ tướng, một cuộc điều tra đầy đủ về vụ việc đã xảy ra và sự đảm bảo rằng những con người đó sẽ không làm cho Chính phủ nữa”.
 
Song sức ép thực sự lại đến từ chính đảng của ông Brown. Các lãnh đạo cao cấp của Công đảng cho rằng đã chẳng có vụ bê bối này nếu Thủ tướng Brown không sử dụng McBride từ hồi tháng 1 năm ngoái. “Damian McBride và đạo quân của ông ta thuộc về quá khứ chứ không phải tương lai của ngài Brown. Họ không xứng đáng để phục vụ bất kỳ thủ tướng nào và chắc chắn không phải là những người của thời truyền thông hiện đại. Công đảng đang bị tổn hại về danh tiếng” - một quan chức giấu tên tuyên bố. Được biết các lãnh đạo Công đảng đang có kế hoạch yêu cầu ông Brown chấm dứt mọi hành động “chơi bẩn” kiểu này, nếu muốn Công đảng giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm tới.

Gia Bảo


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm