(TT&VH) - Khoảng 10 năm nay, nhiều người dân Berlin (Đức) vẫn có thói quen sang Ba Lan để… cắt tóc. Cũng vì thế, không ngôi làng nào trên thế giới lại có nhiều thợ cắt tóc như Osinow Dolny: Làng này gồm 190 cư dân thì có tới 150 người làm nghề thợ cắt tóc!
Osinow Dolny là một ngôi làng bé nhỏ nằm ngay sát biên giới Đức và cách Berlin chỉ có 60km. Trên con đường chính chạy dọc làng Osinow Dolny, hầu như người ta thấy chỉ có duy nhất các cửa hiệu làm đầu với những tấm biển quảng cáo đủ màu sắc bắt mắt, chào mời những mức giá cắt và uốn sấy tóc rẻ nhất. Không làng nào trên thế giới lại có mật độ các cửa hàng làm đầu dày đặc như ở nơi đây.
Rẻ đủ đường
Ngôi làng này dường như bị bỏ quên trong quá trình khởi sắc kinh tế của Ba Lan. Từ khoảng 10 năm trở lại đây, cư dân trong làng trở nên khá giả chỉ nhờ làm đầu và cắt tóc cho những người Đức đến từ Berlin cũng như các vùng lân cận. Hầu hết dân làng Osinow Dolny đã biến nhà của mình thành các cửa hiệu làm đầu. Ngoài công việc chính, họ còn cung cấp các dịch vụ khác như sơn sửa móng tay, trang điểm, nhà tắm nắng và cà phê miễn phí... Ở làng này, người ta không thanh toán bằng đồng zloty của Ba Lan mà dùng đồng euro. Giá một lần làm đầu phụ nữ chỉ là 4 euro và nếu gội đầu, khách hàng trả thêm 2 euro. Giá một lần nhuộm tóc cộng với tô vẽ lông mày là 20 euro. Còn giá cắt tóc nam là 3 euro, tức chỉ bằng một phần tư so với ở Berlin.
Hầu như cả làng làm nghề cắt tóc
Đó là lý do vì sao một nữ khách hàng người Đức như chị Gudrun Knapp sẵn sàng mất hơn 1 giờ đồng hồ lái xe vượt qua chặng đường dài 60km từ Berlin đến làng Osinow Dolny để làm đầu. Chị cho biết: “Từ nhiều năm nay, cứ từ 6 đến 8 tuần, tôi lại đến đây làm đầu và chỉ làm ở một hiệu duy nhất. Giá làm đầu ở Berlin quá đắt”. Sau khi làm xong đầu, chị còn nạp đầy một bình xăng và mua quần áo trẻ em. Giá những thứ này rẻ hơn ở Đức khá nhiều. Hiện tại, giá hàng ở Ba Lan càng rẻ, do đồng zloty đã bị mất giá tới 30% so với euro kể từ mùa Hè năm 2008.
Chuyển từ bán thuốc lá sang làm đầu
Làng Osinow Dolny xem ra không hề cảm nhận tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay. Từ 7 giờ sáng, các hiệu cắt tóc và làm đầu ở đây bắt đầu nhộn nhịp, kể cả ngày Chủ nhật. Ngôn từ giao tiếp giữa khách hàng và người làm đầu chỉ là vài câu tiếng Đức đơn giản: “Cắt?”, “Gội?”, “Sấy?”, “OK”, “Cảm ơn”...
Cách đây 9 năm, chị Jolanta Zelinska mở hiệu làm đầu, khi Osinow Dolny vẫn còn là một cái chợ lớn chuyên bán thuốc lá lậu và thực phẩm cho những người Đức đi chợ qua biên giới. Chị cho biết: “Lúc đầu tôi làm việc ở một quán bar. Sau khi lấy chồng, tôi chuyển sang nghề làm đầu. Khi đó, làng này chỉ có vài hiệu cắt tóc. Hiện thời, con số này đã lên tới 35, chủ yếu do khách hàng người Đức đua nhau đến đây làm đầu”.
Sau khi hầu hết những người lớn trong làng đều đã chuyển sang nghề cắt tóc vẫn chưa đủ, Osinow Dolny tiếp nhận cả những thợ làm đầu từ các làng gần đó. Đông như vậy nhưng họ làm suốt ngày không hết việc và nhu cầu khách hàng vẫn tiếp tục tăng.
Làng Osinow Dolny: Đi đâu cũng thấy các hiệu làm đầu
Thợ làm đầu kỳ cựu Eugeniusz Swierczynski vốn không hề nghĩ đến việc kiếm tiền bằng nghề cắt tóc như hiện nay, bởi anh không thể ngờ đó cũng là một “nghề hốt bạc”. Cách đây 10 năm, Swierczynski cải tạo tầng trệt của nhà mình thành một hiệu làm đầu. Anh cho biết: “Hiện trung bình mỗi ngày chúng tôi có 40 khách hàng và đạt doanh thu 300 euro”, theo thời giá hiện nay là gần 1.400 zloty, một khoản tiền khá lớn ở Ba Lan.
Khi được hỏi anh sợ điều gì nhất, Swierczynski không do dự trả lời: “Đó là việc Ba Lan gia nhập Eurozone (Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro)”.
Chính phủ Ba Lan đã đặt mục tiêu đưa đồng euro vào lưu hành từ năm 2012. Tuy nhiên hiện tại kế hoạch đó có nguy cơ không thành vì kinh tế Ba Lan đang trải qua thời kỳ suy thoái nghiêm trọng. Đồng zloty mất giá liên tục so với euro kể từ tháng 7/2008 và Thủ tướng Donald Tusk đã phải tuyên bố Ngân hàng Trung ương Ba Lan bắt đầu can thiệp vào tiền tệ trong trường hợp tỷ giá đồng zloty so với euro vượt quá tỷ lệ 5/1. Cũng vì thế mới đây Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Ba Lan Slawomir Skshipek cho biết: “Ba Lan vẫn chưa sẵn sàng gia nhập Eurozone”.
Chắc dân làng Osinow Dolny rất vui mừng vì lời tuyên bố này. Nếu Ba Lan gia nhập Eurozone, tất nhiên họ sẽ nhanh chóng mất đi ưu thế cạnh tranh giá rẻ được tạo ra bởi chênh lệch tỷ giá hối đoái và có lẽ lúc đó các thợ cắt tóc ở làng này sẽ bị thất nghiệp hàng loạt.
Minh Bích