Trong nước

Thấy gì từ trò đùa xin việc của ông Bush?

23/02/2009 11:00 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hôm 21/2, báo chí Mỹ loan tin cựu Tổng thống Mỹ G.W.Bush đã tới một cửa hàng bán đồ kim khí và đề nghị làm việc. Mặc dù sau đó người ta xác nhận rằng ông Bush chỉ có ý định đùa vui, nhưng việc này có thể khiến không ít cựu quan chức từng làm việc cùng ông cảm thấy cay đắng.

"Cựu vương" đùa vui vờ tìm việc

Sự việc xảy ra vào trưa ngày 21/2 khi ông George W. Bush và đoàn tùy tùng bất ngờ ghé qua cửa hàng kim khí Elliott nằm trên Đại lộ Maple, Dallas. Andrea Bond, một nhân viên cửa hàng kể với hãng tin AP rằng Bush tiến vào chỗ bà đứng, nở một nụ cười và nói: "Tôi đang tìm việc đây".

Tất nhiên ông Bush không chọn Elliott một cách ngẫu nhiên. Cửa hàng này từng viết một lá thư ngỏ, trong đó đề nghị Bush vào làm việc bán thời gian cho họ trong vai trò người đón tiếp khách hàng. Ông Kyle Walters, chủ tịch kiêm giám đốc Elliot, là người đã đưa ra đề nghị với Bush.
 
Bush thử chiếc áo dành cho nhân viên
ở cửa hàng kim khí Elliott.

Theo Walters, nếu đảm nhiệm vị trí người tiếp khách, Bush sẽ được hưởng các lợi ích như được bố trí một thời khóa biểu linh hoạt để ông vừa có việc làm, vừa có thể lui tới trang trại riêng ở Crawford, Texas. Công việc cũng giúp ông có cơ hội duy trì khả năng giao tiếp với mọi người, được đỗ xe ở chỗ rộng rãi và được giảm giá nếu mua hàng của Elliot. Lời đề nghị mang tính tiếu lâm này đã được tờ Dallas Morning News và một ấn bản phụ của nó là Quick đăng tải. Khi diễn trò xin việc, Bush muốn đáp trả một cách hài hước trò đùa của Elliot.

Chuyến viếng thăm cửa hàng của ông đã khiến khoảng 100 khách hàng có mặt lúc đó chú ý và đổ tới xin chữ ký. Sau khoảng một giờ lượn lờ mua sắm, ông Bush ra về với vài chiếc đèn, pin và một bình xịt WD-40. Ông cũng mua vài bóng đèn ngủ. Bush và vợ ông, bà Laura đã dọn tới một ngôi nhà mới ở vùng Preston Hollow của Dallas từ hôm 20/2, đúng một tháng sau khi rời Nhà Trắng.

"Cựu thần" méo mặt kiếm kế sinh nhai

Trong khi Bush nhàn nhã nghỉ ngơi và thoải mái đùa giỡn với chủ đề "nóng bỏng" như chuyện tìm việc làm, đa phần các cựu nhân viên của ông không được thảnh thơi như vậy. Theo ước tính của Eric Vautour, một người tuyển mộ lao động ở Washington, chỉ 25 - 30% trong số các quan chức cao cấp dưới thời Bush là tìm được một công việc làm toàn thời gian. Con số này được Vautour đánh giá là "rất rất tệ" nếu so với các thời Ronald Reagan, George H.W. Bush và Bill Clinton. Ít nhất một nửa trong số các quan chức cao cấp từng làm việc dưới thời các tổng thống trên đều đã tìm thấy việc làm chỉ một tháng sau khi chính quyền mới bắt tay vào điều hành công việc.

Trong khi đó, chỉ vài người trong bộ máy lãnh đạo cấp cao của Bush tìm được việc làm ưng ý. Đơn cử như cựu Bộ trưởng Tài chính Henry Paulson tìm được việc làm trong vai trò ủy viên trường Đại học Johns Hopkins. Hay cựu Ngoại trưởng Condoleezza Rice, trở lại làm việc với tư cách một giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Stanford.

J. Michael McConnell, cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia tìm lại việc ở công ty cũ. Ông trở lại làm việc trong tuần này với tư cách Phó chủ tịch Booz Allen Hamilton, một công ty tư vấn quản lý. Tuần trước, công ty Fidelity Investments cũng đã nhận cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Anthony Ryan vào làm lãnh đạo bộ phận hoạch định chiến lược quản lý tài sản.

Tuy nhiên các nhân vật trên chỉ là trường hợp đặc biệt. Một cuộc điều tra mới được công bố của tờ Wall Street Journal cho thấy tới 70% trong gần 3.000 quan chức từng làm việc dưới thời ông Bush chưa tìm được việc làm mới.

"Đây không phải là thời điểm tốt cho bất cứ ai để đi tìm việc, bao gồm cả một số cựu quan chức chính trị" - ông Carlos M. Gutierrez, cựu Bộ trưởng Thương mại dưới thời ông Bush nói. Từng làm giám đốc điều hành công ty sản xuất ngũ cốc Kellogg Co., ông Gutienrrez đang hy vọng sẽ được tiếp tục điều hành công ty này.

Vì đâu nên nỗi?

Theo Nels B. Olson, một nhà tuyển dụng của công ty Korn/Ferry International, các cựu quan chức dưới chính quyền Bush khó kiếm việc do họ hơi "kén cá chọn canh" và không muốn đi khỏi Washington để tìm việc, trong khi thị trường việc làm ở khu vực thủ đô và nhiều trung tâm kinh tế khác của Mỹ hiện khá khó khăn.

Các viện nghiên cứu ở Washington, tổ chức từ thiện và hiệp hội kinh doanh vốn là mảnh đất màu mỡ cho các cựu chính trị gia. Nhưng giờ những nơi này đều không có hứng tuyển các cựu quan chức Cộng hòa khi mà đảng Dân chủ đang kiểm soát cả Nhà Trắng lẫn Quốc hội.

Một nguyên nhân không kém phần quan trọng nữa là tỷ lệ ủng hộ thấp của dư luận dành cho ông Bush vào thời gian cuối nhiệm kỳ. Tỷ lệ này như một dấu đen đóng vào lý lịch các nhân viên dưới quyền ông.

Đó là lý do để những người như cựu Bộ trưởng Nội vụ Dirk Kempthorne rất khó tìm việc. Kempthorne từng tuyên bố muốn điều hành một nhóm thương mại công nghiệp, nhưng cho tới nay chưa có ai chìa tay mời ông về dù ông tiết lộ là vẫn đang đàm phán về việc làm với hai tổ chức "lớn và được trọng vọng".
 
Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm