(TT&VH) - Trong ngày Tình yêu (14/2), có thể nhiều người cảm thấy khó chọn được quà cho “một nửa” của mình khi việc tặng hoa và kẹo chocolate đã trở nên nhàm chán. Bạn đã nghĩ ra được món quà nào tặng người yêu dấu của mình chưa và có bao giờ bạn nghĩ đến việc chọn những “ổ khóa tình yêu”? Những “ổ khóa tình yêu” này có khởi nguồn từ Italia, nhưng giờ đây cách thể hiện tình yêu đó đang là "mốt" thịnh hành ở thành phố Cologne (Đức).
"Ổ khóa tình yêu"

Tuy Cologne của Đức chưa tạo được danh tiếng là một điểm đến lãng mạn như Roma, thế nhưng từ mùa hè năm ngoái, cây cầu Hohenzollern bắc qua sông Rhine đã trở thành nơi thể hiện tình yêu của các cặp uyên ương. Hơn 300 cặp đôi đã gắn "ổ khóa tình yêu" vào chấn song của làn đường đi bộ trên cầu. Một trong số đó có ổ khóa của Steffi và bạn trai cô là Andreas.
Steffi nhớ lại: “Khi chúng tôi đang đi bộ trên cầu, bỗng nhiên Andreas nói: 'Anh đã hứa tặng em một món quà để chứng minh rằng trái tim anh luôn ở bên em cho dù anh có ở cách xa em 350 km'. Rồi Andreas lấy trong túi ra một ổ khóa trên đó có khắc dòng chữ nghiêng: Số phận đã đưa chúng ta đến với nhau thì trái tim của chúng ta hãy mãi đập cùng một nhịp. Lúc đó tôi không cầm nổi nước mắt vì nghĩ rằng việc bạn trai mình làm thật đáng yêu”.

Điều thú vị là cách chứng minh tình yêu của các cặp tình nhân trên cây cầu này đã biến nơi đây thành một điểm đến của khách du lịch. Họ dừng chân tại đây để đọc những thông điệp được khắc trên các ổ khóa, cái thì chỉ là những chữ cái đầu viết bằng bút mực, cái thì được khắc cẩn thận. Tuy nhiên, không chỉ có các đôi uyên ương mà nhiều người bạn thân thiết cũng lấy nó làm biểu tượng để thể hiện sự yêu mến nhau.
Một xu thế mới?
Việc thể hiện tình yêu qua ổ khóa đang là một hiện tượng ở Cologne. Song đây chỉ là một xu thế thoáng qua hay là một dấu hiệu có ý nghĩa hơn? Bà Dagmar Haenel, Trưởng ban dân gian của Hội đồng khu vực Rhineland, đã bắt đầu xúc tiến dự án nghiên cứu nhằm tìm hiểu được bản chất của hiện tượng này. “Chúng tôi muốn lý giải hiện tượng đó, vì đối với Cologne đây là một phong tục hết sức mới mẻ, mà sự khởi nguồn của một truyền thống mới luôn thu hút chúng tôi”.
Theo bà Haenel, cây cầu luôn là nơi tượng trưng cho các cặp uyên ương, bởi cũng như một mối quan hệ, cây cầu nối hai bờ với nhau. Điều này giải thích tạo sao, nhiều cây cầu trên khắp thế giới thường là nơi để các cặp đôi gửi gắm tình cảm vào những ổ khóa tình yêu. Còn đối với Steffi, cây cầu Hohenzollern là nơi đầy ý nghĩa. “Khi tôi tới thăm Andreas bằng tầu hỏa, tôi phải đi qua cây cầu này và nó là sự kết nối giữa tôi và anh ấy”.