Trong nước

Bị mắng vì viết thư cho Tổng thống Medvedev xin chuột lang

08/02/2009 18:43 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Nastya Ivliyeva, bé gái 13 tuổi từ ngôi làng Kalitvensky ở Rostov, miền Nam nước Nga, vừa trở thành tâm điểm của báo giới khi cô bé đã gửi thứ tới website chính thức của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev để mong có được một con chuột lang thứ 2 để làm bạn khi bé đã có một con.

Câu chuyện xung quanh bức thư này đã được phương tiện thông tin đại chúng Nga mô tả là “kịch bản của một sự lố bich”: Sau khi biết Ivliyeva gửi bức thư, nhà chức trách địa phương đã tới trường của cô bé. Ivliyeva bị gọi lên phòng thầy hiệu trường và bị trách mắng dữ dội. Cha mẹ cô bé cũng bị mời đến và bị chỉ trích đã nuôi dạy con mình thế nào để làm phiền Tổng thống với một vấn đề vặt vãnh như vậy.

Tức giận với cách đối xử của các quan chức địa phương, cha mẹ cô bé gửi bức thứ 2 tới Tổng thống vào chiều hôm đó để phàn nàn. Bức thư này nhận được hồi âm ngay từ văn phòng Tổng thống. Bình luận về sự kiện trên, ông Sergei Chyuev, Chủ tịch Ủy ban quan hệ Thanh niên của Rostov nói rằng, việc làm này cho thấy các nhà chức trách địa phương thiếu sự cảm thông đối với “bé gái, giới trẻ và lãnh đạo các tổ chức xã hội”. Sau đó, ban biên tập của một tờ báo địa đã quyết định mua tặng bé một con chuột lang, còn một cửa hàng thì tặng chiếc lồng.
 
T.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm