(TT&VH) - Hao Di được mệnh danh là người có “đôi mắt vàng” vì chỉ cần nhìn bằng mắt thường, anh có thể phân biệt giữa các đồ cổ thật và giả. Nổi danh ngay từ năm 12 tuổi khi phát hiện ra 3 đồng tiền đời Hán và một chiếc kiếm đồng cổ, giờ đây 23 tuổi, Hao là nhà tư vấn cho một số bảo tàng ở Trung Quốc, hải ngoại và nhiều cuộc khai quật khảo cổ. Anh hiện còn là giáo viên thỉnh giảng trẻ tuổi nhất tại Khoa Lịch sử của Trường Đại học Bắc Kinh.
Sưu tầm cổ vật từ khi mới 5 tuổi
Cách đây 8 năm, tại một di chỉ khai quật ở Thiên Tân (Trung Quốc), hơn một chục nhà khảo cổ đang chú tâm vào nghiên cứu một vật bằng sắt nhưng họ không thể xác định được miếng kim loại có hình dáng rất lạ đó. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên: “Đây là đồng tiền bằng sắt được đúc tại xưởng Baofu ở tỉnh Phúc Kiến trong triều đại Vua Hàm Phong (1850-1861) của đời Thanh". Câu nhận định đó đã khiến tất cả những người có mặt tại di chỉ khai quật kinh ngạc hướng về người phát ngôn. Rồi Hao Di nói tiếp: “Vì đúc hơi thô, những đồng tiền này không được lưu hành mà dùng để làm đạn cho các khẩu thần công”. Một nhà khảo cổ đáp lại gay gắt: “Thời đó người ta dùng đồng đỏ nên không thể có đồng tiền sắt”. Song Hao Di vẫn khẳng định: “Nếu đào sâu hơn, ông có thể tìm thấy nhiều vỏ đạn”. Chẳng ai quan tâm tới lời nói của cậu bé, nhưng chỉ vài phút sau họ tìm thấy một vỏ đạn sắt.

Sau sự kiện đó, giới khảo cổ coi Hao Di - lúc đó mới 15 tuổi - là một thần đồng về khảo cổ. Nhưng người ta còn kinh ngạc hơn khi biết cậu bé này sưu tầm cổ vật từ khi mới lên 5 tuổi. Mối quan tâm tới khảo cổ của Hao Di khiến cha mẹ cậu rất kinh ngạc. “Khi nhỏ, Hảo Di trầm tính. Cháu hiếm khi nói chuyện hay chơi với các bạn. Hao Di dường như chẳng quan tâm tới điều gì, thậm chí cả các trò chơi”, ông Hao Wenmin - cha của Hao Di cho biết. Ông nhớ lại một lần đưa Hao Di tới một khu chợ, cậu bé lập tức bị hút vào một quầy hàng bán tiền cổ và không muốn rời khỏi đây. Cũng vào ngày hôm đó, Hao Di có bộ sưu tập đầu tiên. “Tuy nhiên, chúng tôi không nghĩ rằng trong tương lai cháu sẽ quan tâm đặc biệt vào việc đó”, ông Hao Wenmin nói.
Song chỉ 1 năm sau, Hao Di ngẫu nhiên trở thành một người buôn bán tại khu chợ cổ nổi tiếng ở Thiên Tân. Nhờ đôi mắt “tinh tường” cậu đã nhặt những đồ gốm vỡ được phát lộ ở một công trường xây dựng và chúng đã mang lại cho Hao Di 170.000 NDT (24.900 USD). Có lần Hao Di chỉ chi 5 NDT để có được một đồng tiền từ thời Thái Bình Thiên Quốc (1851-64), nhưng giờ thì nó trị giá khoảng 40.000 NDT.
Hao Di tin rằng anh có sức mạnh tâm linh để phân biệt được đồ giả. Đối với chàng trai này, một ngày lý tưởng là có thời gian ngắm lại hết kho đồ cổ của mình, hiện đã có khoảng 200.000 đồng tiền, 3.000 vũ khí cổ, 7.8000 gương đồng và hàng chục bộ áo giáp. Anh còn dành nhiều thời gian để nghiên cứu các sách cổ và khảo cổ Trung Hoa trong thư viện. “Có những câu chuyện đằng sau mỗi đồ vật trong bộ sưu tập của tôi mà có lẽ cả đời mới khám phá được”, Hao Di nói.