(TT&VH) - Hai em bé là Mika (7 tuổi) và Anna-Lena (6 tuổi) ở thành phố Hanover (Đức) đã cùng nhau trốn khỏi nhà với quyết tâm đi đến châu Phi làm đám cưới vì nơi đó ấm áp.
![]() Anna-Lena (ảnh giữa) và Mika (ảnh phải) |
Thế nhưng, mong ước của chúng đã không thể trở thành hiện thực khi đang đợi chuyến tầu để đến sân bay cách đó 30 dặm thì 3 đứa trẻ đã lọt vào mắt của cảnh sát. Sau đó chúng được đưa về đồn và 2 cảnh sát đã phải dùng nhiều lời lẽ để thuyết phục rằng các em không thể tới châu Phi nếu không có tiền và vé máy bay.
Ý tưởng về một đám cưới lãng mạn nảy sinh từ khi Mika kể với hai cô bé về kỳ nghỉ gần đây của cậu ở Italia, trong lúc hai gia đình tụ họp đón năm mới. Sáng sớm ngày 1/1, 3 đứa trẻ bắt đầu thực hiện ý đồ của mình. Chúng gói ghém đồ đạc khi các bậc phụ huynh còn say giấc nồng.
Cảnh sát bắt đầu chú ý đến bộ ba này, khi thấy các em đợi tàu đến sân bay. Sau đó, các em được đưa về đồn cảnh sát để chờ bố mẹ đến đón.
"Chúng vẫn có thể biến kế hoạch lãng mạn trên thành hiện thực một ngày nào đó", Jureczko bình luận.
T.V
%20and%20Mika%20(right).jpg200.jpg)