(TT&VH) - Nghi chồng có quan hệ bất chính, bà Rajini Narayan, 44 tuổi ở Australia đã nổi máu “hoạn thư” và quyết định đốt “của quý” của chồng vì cho rằng “nó là của tôi và không ai được phép dùng nó”.
Hành động điên khùng của Rajini đã khiến bà phải hầu tòa và đau đớn hơn là ông chồng Narayan (47 tuổi) của bà đã chết vì bị bỏng quá nặng. Được biết, bà Rajini đã dùng cồn tưới lên “của quý” của chồng khi hai vợ chồng bà đang ngủ trong căn nhà 2 tầng rồi châm lửa. Thấy lửa bốc ra từ người mình ông chồng đã cuống cuồng chạy ra khỏi giường nhưng không may đã vấp phải lo cồn khiến ngọn lửa bùng lên khắp nhà. Hành động ghen tuông của bà Rajini đã gây thiệt hại khoảng 1 triệu USD cho chính ngôi nhà của mình và hàng xóm.
T.V