(TT&VH) - Ông Jim Webb, một người Anh sống ở vùng Sheffield đã vừa nhận được 200 bảng Anh tiền trả nợ từ một người ông đã cho vay cách đây 39 năm.
![]() Jim Webb |
Đó là vào năm 1969, khi đang đi qua một chuyến phà ở Bỉ, ông Webb đã cho một người Australia cháy túi có tên Gary Fenton vay 5 bảng để ông này đi qua phà. Sau khi qua phà, ông Fenton ghi lại địa chỉ của ông Webb và hứa sẽ trả nợ ngay khi có thể. Nhưng kể từ đó, ông Webb không còn nghe tin tức gì về "con nợ" của mình.
Vừa qua, ông Webb đã nhận được một tấm séc do Fenton gửi, trong đó có 200 bảng. Số tiền dôi ra là để "bồi thường" cho mấy chục năm dài không trả nợ. "Tôi rất xúc động. Ngày nay và thời đại này, những lời hứa được đưa ra để rồi bị thất hứa và bạn mất niềm tin vào bản ngã con người" - ông Webb nói - "Đây là một cử chỉ tuyệt vời". Ông Webb cho biết sẽ quyên số tiền này cho hoạt động từ thiện.
V.L
