(TT&VH) - Các trận đấu đẫm máu giữa các võ sĩ giác đấu và thú dữ bị cấm tổ chức ở Colosseum từ cách đây hơn 1.500 năm, nhưng sang năm các võ sĩ giác đấu sẽ trở lại đấu trường cổ đại này, song tất nhiên đó chỉ là những màn đấu giả.
![]() Nam diễn viên Russel Crowe trong phim Gladiator |
Làm sống lại tinh thần của cổ nhân
Ông Umberto Broccoli, phụ trách khảo cổ thuộc Hội đồng thành phố Roma, cho biết khách tham quan sẽ như được chứng kiến các trận đấu từ thời cổ đại với “nhiều cảnh tượng, âm thanh và cả mùi” trong đấu trường. Các võ sĩ giác đấu sẽ mặc trang phục, sử dụng các vũ khí và kỹ năng chiến đấu như các chiến binh thời cổ đại.
Tuy nhiên, cho đến nay các nhà chức trách chưa quyết định liệu các trận đấu sẽ diễn ra trên sàn gỗ được dựng ở trên các phòng ngầm dưới đất hay là trên sân khấu bên ngoài đấu trường. Nhưng ông Broccoli, nhà khảo cổ đồng thời là một nhà báo trên truyền hình và phát thanh, khẳng định luôn đây không phải là màn trình diễn “hào nhoáng” của các vị sĩ quan chỉ huy và các võ sĩ giác đấu giả và cũng không phải là một khu vui chơi giải trí như Disneyland, mà đây sẽ là một phương tiện giáo dục nhằm làm sống lại “tinh thần của cổ nhân”. Khi các võ sĩ giác đấu tham chiến, khách tham quan sẽ được nghe lại sự miêu tả các trận đấu, cuộc đời và phong phục của các võ sĩ giác đấu thời cổ đại qua bút pháp của Seneca, triết gia kiêm cố vấn hoàng cung từ thế kỷ thứ 1.
Các nhà chức trách quyết định “dựng” lại các trận đấu và nhiều màn giải trí khác để kỷ niệm 2.000 năm ngày sinh của Hoàng đế Vespasian, người tiến hành xây dựng đấu trường Colosseum vào năm 70-72 theo Công lịch và được con trai ông là Hoàng đế Titus hoàn tất vào năm 80. Hoàng đế Vespasian sinh ra vào năm thứ 9 theo Công lịch. Ông là người sáng lập ra triều đại Flavian (vương triều ngắn ngủi thống trị đế chế La Mã từ năm 69 đến năm 96) và trị vì từ năm 69 đến năm 79. Là một nhà chỉ huy quân sự được kính trọng, ông đã mang lại sự vững chắc cho đế chế La Mã sau cuộc xáo trộn và cuộc nội chiến xảy ra kể từ khi Hoàng đế Nero tự vân vào năm 68. Sử gia La Mã Suetonius mô tả Vespasian là “người đàn ông chính trực và danh giá", người đã phá bỏ di sản của Nero bạo chúa, rút nước từ hồ trước cung điện Vàng nguy nga của Nero để xây dựng đấu trường Colosseum làm nơi giải trí cho công chúng. Ông được Viện Nguyên lão La Mã tôn làm Hoàng đế sau khi chiến thắng ở Ai Cập. Năm 43, Vespasian là nhà chỉ huy quân sự cầm quân xâm lược nước Anh, chiến đấu ở những nơi mà giờ đây là Hampshire, Wiltshire, Dorset, Somerset, Devon và Cornwall.
Ông Broccoli còn tiết lộ với tờ La Repubblica về ý tưởng tái tạo các các công trình và bảo tàng cổ đại, nhưng các công trình này “sẽ nói chuyện với công chúng bằng ngôn ngữ mới. Các cuộc triển lãm trong bảo tàng thường rất sơ sài nên không thể cung cấp thông tin một cách đầy đủ”.
Ông Sergio Iacomoni, người đang điều hành một “trường đào tạo võ sĩ giác đấu” thành lập từ năm 1994, đang rất háo hức với dự án nói trên và nói: “Chúng tôi có hơn 200 thành viên và sẵn sàng tham gia dự án” này.
![]() Đấu trường Colosseum |
Các màn đấu thích hợp hơn hòa nhạc
Các quan chức thành phố Roma cho rằng, để kỷ niệm ngày sinh của Hoàng đế Vespasian ở đấu trường Colosseum thì các màn đấu giả sẽ phù hợp hơn là các chương trình hòa nhạc pop, bởi tần suất decibel cao và độ rung lớn sẽ gây ảnh hưởng cho công trình cổ đại này.
Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế như Sir Paul McCartney, Simon & Garfunkel, Elton John và Bryan Adams cũng mới chỉ được phép trình diễn trên sân khấu cạnh đấu trường cổ đại. Nhiều khả năng, chương trình hòa nhạc đón năm mới của ngôi sao rock Gianna Nannini sẽ là sự kiện âm nhạc cuối cùng được tổ chức ở Colosseum. Trước đây, các màn hòa nhạc miễn phí được tổ chức ở đấu trường là ý tưởng của Walter Veltroni, người giữ cương vị Thị trưởng thành phố Roma từ tháng 4/2001 đến tháng 4 năm nay. Nhưng theo ông Francesco Giro, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thì Colosseum "không cần phải quảng bá qua các sự kiện như hòa nhạc pop, bởi các chương trình hòa nhạc chỉ gây hại cho công trình kiến trúc này".

