(TT&VH) - Tờ báo Mỹ nổi tiếng New York Times vừa đưa tin trang nhất loan báo quân đội Mỹ kết thúc cuộc chiến ở Iraq và đang chuẩn bị rút về nước. Tin này đã làm cả triệu người Mỹ bị bất ngờ trước khi họ phát hiện ra rằng mình đã ăn phải "quả lừa" to đùng.
Chiến tranh đã kết thúc, à không!
Hôm 12/11, nhiều người dân New York và một loạt thành phố lớn khác của Mỹ - như Los Angeles, San Francisco, Chicago, Philadelphia, Washington… - vừa bước ra khỏi các tuyến tàu điện ngầm đã được chào đón bởi những người với nụ cười thân thiện, tay họ liên tục phát không những bản in của tờ New York Times (NYT) nổi tiếng. Ai đó có thể nghĩ rằng tờ báo này chắc đã in quá đà tới mức thừa mứa phải phát không. Nhưng rồi tất cả đều sững người lại khi nhìn vào trang nhất. Thay vì tin tức liên quan tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là hàng tít lớn in đậm nằm chình ình trên trang nhất mặt báo: "Chiến tranh Iraq đã kết thúc".
|
Tờ New York Times bị làm giả |
Không chỉ có vậy, tờ báo còn rất nhiều tiêu đề giật gân khác như "Tất cả các trường đại học công sẽ không thu phí", "Luật yêu nước Mỹ đã bị bãi bỏ", "Người dân sẽ được hưởng chế độ chăm sóc y tế miễn phí", "Đất nước đang đặt mục tiêu trong việc xây dựng một nền kinh tế lành mạnh"... Điều bất thường chỉ nằm ở chỗ ngày in báo là 4/7/2009 (ngày Quốc khánh năm tới của Mỹ).
Té ra đây chỉ là một bản sao của tờ NYT và tất cả chỉ là một trò đùa nữa của Yes Men, một nhóm nổi tiếng ở Mỹ vì chuyên thực hiện các trò đùa gắn với thực tế. Nhóm này sau đó đã ra tuyên bố cho biết chính họ đã phát ra khoảng 1,2 triệu tờ báo "dỏm". Trò đùa của họ đã được tổ chức hết sức chuyên nghiệp. Toàn bộ quá trình chuẩn bị cho trò đùa này đã kéo dài trong 6 tháng, hàng ngàn người đã được huy động để tham gia phát báo. Nhóm còn dựng nên một trang web trá hình tờ NYT để độc giả có thể vào đọc các câu chuyện... bịa.
Những trò đùa nổi tiếng
Yes Men là một tập hợp của những nhà hoạt động chuyên đóng giả các nhân vật quyền lực hoặc phát ngôn viên cho những tổ chức có uy tín. Đôi khi họ cũng tạo nên các trang web giả của những tổ chức lớn để nhận lời mời xuất hiện tại các hội thảo, chương trình truyền hình..., qua đó đưa ra những tin tức gây sốc.
Yes Men được lãnh đạo bởi hai nhân vật có tên Andy Bichlbaum và Mike Bonanno. Tên thật của họ là Jacques Servin và Igor Vamos. Cả hai luôn nhận được sự hỗ trợ của vô số người trên toàn cầu, cả về mặt tài chính lẫn công sức, mỗi khi tiến hành một trò đùa. Có lẽ vì thế Yes Men đã tạo được nhiều vụ nổi tiếng.
|
Igor Vamos (trái) và Jacques Servin, hai nhân vật lãnh đạo Yes Men |
Trò đùa đầu tiên của Yes Men diễn ra một năm trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2000 khi họ lập trang web www.gwbush.com tưởng như để ủng hộ G.W.Bush, nhưng trong toàn là những tin bài chế giễu và công kích ứng viên của đảng Cộng hòa này. Tới cuộc bầu cử hồi năm 2004, Yes Men lại tổ chức một ủy ban vận động cho ông Bush với khẩu hiệu "Vâng, Bush có thể chiến thắng!" Tuy nhiên khi tiếp xúc cử tri, họ lại đề nghị những người này đồng ý thông qua thỏa ước mang tên "Cam kết yêu nước", theo đó người dân sẽ đồng ý để chất thải hạt nhân ở sân sau nhà họ và vui vẻ gửi con cái ra chiến trường!!
Tháng 12/2004, không biết bằng cách nào Andy Bichlbaum đã lọt qua các lưới kiểm soát để xuất hiện trong một chương trình của đài BBC World về vụ rò rỉ hóa chất tại Bhopal (Ấn Độ) năm 1984 trong vai Jude Finisterra, "phát ngôn viên" của Dow Chemical, và cao giọng tuyên bố Dow nhận toàn bộ trách nhiệm về việc đã gây ra thảm họa công nghiệp làm hơn một chục ngàn người thiệt mạng này. Dow về sau khốn khổ vì công luận phản ứng dữ dội, do công ty này đã “hứa” mà chẳng chịu đền bù cho các nạn nhân Bhopal.
|
Trò đùa của Yes Men trên đài BBC hồi năm 2004 |
Trò đùa nổi tiếng nhất của Yes Men là khi họ làm giả trang web của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) bằng việc lập địa chỉ http://www.gatt.org. Trang web dỏm này đã thành công tới mức vô số người đã ghé vào thăm và gửi thư mời các đại diện của WTO đi phát biểu trong các hội nghị. Dĩ nhiên Yes Men nhận lời. Nhưng khi lên phát biểu, các đại diện của WTO dỏm này đã khiến khán giả té ngửa khi khuyến khích các tập đoàn chịu khó bỏ tiền mua chuộc sự ủng hộ của người dân và rằng lời nói của WTO là chân lý không bao giờ sai, tất cả nên nghe theo!
Lời nhắn sau tiếng cười
Tính tới nay, Yes Men còn thành công trong việc giả danh phát ngôn viên chuỗi cửa hàng McDonalds, Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị Mỹ, hãng dầu Exxon v.v… Những lần pha trò của Yes Men luôn khiến người ta chú ý và bật cười để rồi sau đó phải suy ngẫm bởi các trò đùa đều gửi gắm những thông điệp nhất định.
Trò đùa mới nhất của Yes Men cũng không phải ngoại lệ. Mục tiêu của nó là nhắc nhở Tổng thống đắc cử Barack Obama rằng ông phải thực hiện lời hứa sẽ kết thúc chiến tranh, muộn nhất là phải vào 4/7/2009 như ngày in của tờ NYT "dỏm".
Gia Bảo