Trong nước

Thủ đô của nhóm sát thủ cầm dao

01/11/2008 10:12 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chính quyền và cảnh sát London xem ra bất lực trước vũ khí "lạnh": Trong năm nay, đã có 27 thanh thiếu niên ở thủ đô nước Anh bị thiệt mạng bởi những "lưỡi dao oan nghiệt".

Các con số thống kê của cảnh sát London cho thấy những người từ 17 đến 20 tuổi ở thành phố này có nguy cõ bị tấn công bằng dao cao nhất. Ngày càng có nhiều thanh thiếu niên dắt dao trong người để... phòng thân khi bị kẻ khác tấn công. Từ đầu năm đến nay, cảnh sát London đã tịch thu được 2.600 vũ khí "lạnh".
 
 Nam diễn viên Robert Knox
(18 tuổi), người đóng vai một
học sinh trong tập phim
Harry Potter thứ 6, bị đâm
chết hồitháng 5 qua
Theo báo Independent, có tới 14.000 người bị thương vì các vụ đâm chém và phải vào bệnh viện điều trị trong năm 2007, tăng hơn năm trước tới 19%. Theo các con số thống kê, trong giai đoạn 2006-2007, có tới 203 công dân Anh dưới tuổi 30 bị sát hại, tăng 25% so với giai đoạn 2003-2004.

Cơ quan cảnh sát hình sự Scotland Yard của Anh cho biết nguy cơ bị tấn công bằng dao là nguy cơ lớn thứ hai ở London, sau các vụ khủng bố.

Thiệt mạng chỉ vì một cái nhìn "đểu"

Oliver Kingonzila (19 tuổi) là một tài năng bóng đá đầy triển vọng. Thế nhưng giấc mơ thi đấu chuyên nghiệp của anh đã bị chấm dứt bởi "lưỡi dao oan nghiệt" ngay trước một quán bar thuộc quận Croydon, phía Nam London. Kingonzila đã sa vào vụ cãi vã ở bên ngoài quán bar và bị một gã 18 tuổi rút dao đâm chết.

Đối với một số thanh thiếu niên mới lớn, chỉ một cái nhìn "đểu" là đủ để chúng xông vào đâm chém lẫn nhau giữa ban ngày. Lúc đầu, các vụ đâm chém chỉ xảy ra ở tầng lớp dưới. Hiện thời, tầng lớp thượng lưu cũng trở thành nạn nhân của vũ khí "lạnh". Hồi tháng 5 qua, nam diễn viên Robert Knox (18 tuổi), người đóng vai một học sinh trong phim Harry Potter And The Half - Blood Prince, đã bị đâm chết. Đến tháng 7, Ben Kinsella (16 tuổi), em trai của một nữ diễn viên truyền hình, cũng qua đời trong một vụ đụng độ bằng dao ở ngoại ô London.

Ngoài ra, một số thanh thiếu niên khác đã bị thiệt mạng trong những vụ thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng.

Hố ngăn cách giàu - nghèo
 
 Giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp của tài năng trẻ Oliver Kingonzila(19 tuổi) đã bị chấm dứt bởi “lưỡi dao oan nghiệt”
Nhà xã hội học Kate Bradley, giảng viên ở Đại học Kent, cho rằng bất bình đẳng về giai cấp là một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng các vụ tội phạm dùng dao. Hung thủ thường là những thanh thiếu niên bỏ học giữa chừng, không có việc làm và tuyệt vọng, bất kể có màu da đen hay trắng. Bà Kate Bradley cho biết đó là những thanh thiếu "thừa sức lực, thiếu tương lai", không biết phải làm gì với "quỹ thời gian rỗi vô tận".

Mặc dù tầng lớp con nhà giàu cũng là nạn nhân của các vụ đâm chém nhưng đa số nạn nhân (và thủ phạm) lại thuộc về tầng lớp thanh thiếu niên nghèo không có tương lai. Cái hố ngăn cách giàu - nghèo ở nước Anh xem ra ngày càng sâu rộng, cùng với đà phát triển kinh tế. Trong khi tầng lớp thượng lưu và trung lưu phất lên trông thấy nhờ 12 năm kinh tế tăng trưởng, số thanh thiếu niên buộc phải bỏ học giữa chừng và không có công ăn việc làm cũng ngày càng đông đảo. Ở London, ranh giới ngăn cách các biệt thự của những triệu phú mới nổi và các khu chung cư dành cho người nghèo đôi khi chỉ là một con phố nhỏ.

Thủ lĩnh Đảng Bảo thủ David Cameron, người có nhiều khả năng trở thành thủ tướng Anh sau cuộc tổng tuyển cử sắp tới, đã nói về "một xã hội hư hỏng" - đầy rẫy bạo lực, tệ nạn và sự tan vỡ gia đình, vốn được coi là tế bào của xã hội.

Cảnh sát đành bó tay

Scotland Yard hiện đang sử dụng một lực lượng đặc biệt gồm 75 người. Nhưng lực lượng này vẫn còn quá mỏng, không đủ ngăn chặn các vụ dùng dao đâm người như vụ sát hại chàng trai Oliver Kingonzila.

Mark Simmons, quan chức phụ trách bộ phận hình sự của Scotland Yard, thừa nhận cảnh sát London không thể nào ngăn cản nổi nguồn cung cấp vũ khí "lạnh" bởi chúng tồn tại ở bếp ăn của mọi gia đình.

Thị trưởng London, ông Boris Johnson, muốn ban hành một đạo luật mới chống tình trạng phạm tội trong giới trẻ. Ông nói cần phải chấm dứt tình trạng bạo lực đó, thông qua việc đào tạo và mang lại cho giới trẻ một lối thoát trong tương lai.

Thực ra, những tuyên bố trên cũng không có gì mới và không mấy ai tin rằng tình hình sẽ được cải thiện một cách nhanh chóng. Trong khi đó, nhiều thanh niên mới lớn ở London vẫn tiếp tục trở thành nạn nhân xấu số của các vụ đâm chém nhau trên đường phố.
 
Minh Bích (Theo Spiegel)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm