Trong nước

Khi Thủ tướng Nhật mê ... nhà hàng

23/10/2008 11:44 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Trong khi cả nước Nhật bước vào thời kỳ thắt lưng buộc bụng thì Thủ tướng Taro Aso vẫn thoải mái tìm tới các nhà hàng và quán bar sang trọng. Đó là thông tin mới được tờ Asahi Shimbun công bố hôm 22/10. Chuyện la cà quán xá vốn rất bình thường với đàn ông Nhật Bản. Nhưng nó lại không có lợi cho tân Thủ tướng Aso, nhất là trong bối cảnh nước Nhật đang đứng trước nguy cơ suy thoái kinh tế.

Ngài Thủ tướng thích ăn tiệm

Theo Asahi Shimbun, Thủ tướng Taro Aso có thói quen ăn uống ở các nhà hàng, quán bar trước khi về nhà. Tờ báo cho biết trong 28 ngày đầu cầm quyền, ông Aso chỉ có 4 lần đi thẳng về nhà sau khi kết thúc ngày làm việc. Đó là bao gồm ngày 24/9, khi ông chính thức trở thành thủ tướng và phải giải quyết công việc tới quá nửa đêm.

Ngoại trừ ba ngày khi đi công cán nước ngoài và ăn tối cùng Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko, ông Aso đã ăn uống ở tổng cộng 32 nhà hàng tại Tokyo trong thời gian 21 ngày. Phần lớn địa chỉ tới ăn của ông Aso là những khách sạn cao cấp, các nhà hàng chỉ dành riêng cho thành viên đặc biệt. Trong 10 ngày đó, ông đã tiếp tục tới các quán bar sau bữa ăn.
 Taro Aso, ngài Thủ tướng thích ăn tiệm
Có vài người từng nhìn thấy Aso trong những bữa tối như thế. Một người đề nghị không tiết lộ danh tính cho hay anh ta đã chạm trán Aso khi ông đang chuẩn bị ăn tối cùng Jun Matsumoto, Phó Chánh Văn phòng nội các và là một chính khách ở hạ viện. "Tôi vào nhà hàng 40 phút sớm hơn (ông Aso) và rời đi muộn hơn 1 giờ" - người này khẳng định với Asahi Shimbun về việc thông tin của mình là sự thật.

Những người thân cận với Taro Aso không bác bỏ việc Thủ tướng hay đi ăn tiệm. Họ nói rằng ông cần được thư giãn sau cả ngày dài mệt mỏi làm việc trong văn phòng. "Aso không muốn thay đổi phong cách sống ngay cả sau khi đã trở thành Thủ tướng" - Một người bạn lâu năm của ông cho biết - "Vào cuối ngày ông ấy thường thích tới quán bar và suy ngẫm về cả ngày dài đã qua trong khi nghe nhạc. Nhịp sống này rất quan trọng. Yêu cầu lớn nhất của một thủ tướng là kết quả công việc (chứ không phải lối sống) của ông ta".

Quán bar và chuyện phiếm

Câu hỏi được đặt ra là: Ông Aso ăn với ai trong hơn 20 ngày đó? Lịch hoạt động đêm của Aso thường được cung cấp cho cánh phóng viên khi ông rời nơi ở chính thức sau giờ làm. Trong lịch này có nói ông đi ăn đêm và bạn ăn của ông đều là các cộng sự hoặc cấp dưới như thư ký, các nhà lập pháp trong đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và nhân viên trong văn phòng Thủ tướng. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng vậy.

Vào ngày 16/10, cộng sự của Aso cho biết Thủ tướng sẽ ăn tối cùng các thư ký tại một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc. Sau khi ông Aso dùng bữa và rời đi, thay vì các thư ký, những quan chức khác của LDP lại xuất hiện, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Shoichi Nakagawa, Bộ trưởng Bộ Cải cách Akira Amari và Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Chiến lược Tranh cử của LDP, ông Yoshihide Suga. Một thuộc cấp của Aso, người từng bị đưa vào danh sách mời ăn cho hay: "Tôi chỉ là con rối thôi".

Những người như ông Jun Matsumoto đã được mời ăn cùng Thủ tướng tới 9 lần. Cụ thể suốt ba hôm liên tiếp kể từ ngày 8/10, hai ông đã cùng nhau ăn uống tại nhiều nhà hàng. Riêng trong ngày 10/10, các ông dùng bữa tại nhà hàng cao cấp Yamazato, vốn thuộc khách sạn Okura, trong khoảng thời gian từ 7h11 tới 10h. Ăn xong hai ông đứng dậy, kéo nhau qua quán bar Orchid, cũng ở trong khách sạn này.

Ngày 2/10, Aso cùng nhiều nhà lập pháp trẻ trong đảng được phát hiện đang ăn uống tại một nhà hàng nằm trên quận Roppongi của Tokyo. Sau cuộc ăn uống, một trong những thành viên tham gia bữa tối này phàn nàn với Asahi Shimbun rằng : "Hơn 99% các cuộc thảo luận toàn là những chuyện phiếm vớ vẩn".

Thói quen ăn uống kể trên có gây ra chút điều tiếng với Taro Aso. Ông được cho là đã ăn tối hàng giờ ở một nhà hàng sang trọng tại khách sạn Imperial ngay sau khi mới nói chuyện với cử tri Nhật tại một siêu thị về tình hình giá cả thực phẩm tăng cao.
 
“Đó là phong cách sống của tôi!”

Giờ đây, một số nhà lập pháp LDP bắt đầu tỏ ra lo lắng trước các cuộc ăn uống ở nhà hàng hạng sang của ông Aso vì nó giống với thói quen của cựu Thủ tướng Yoshiro Mori. Khi cầm quyền, ông Mori từng bị chỉ trích rất nhiều vì thường tổ chức những "buổi họp ban đêm" kiểu này. Những chỉ trích đó là một trong những lý do để ông đánh mất sự ủng hộ của LDP. Tuy nhiên Mori cũng chỉ có 11 lần đi nhà hàng trong suốt thời gian một tháng đầu cầm quyền hồi năm 2000. Hành động của ông Aso, vì thế, được cho là có thể gây phương hại tới lợi ích của LDP trong bối cảnh cuộc bầu cử Hạ viện đang tới gần và những thách thức không nhỏ từ đảng Dân chủ Nhật Bản đối lập.

Tuy nhiên ngay trong ngày 22/10, ông Aso đã có phản ứng đáp lại những chỉ trích nhằm vào bản thân. "Thật may, tôi có tiền. Tôi tự thanh toán mọi thứ" - ông Aso nói trước các phóng viên. Và ông phản bác lại những ý kiến về sự tốn kém khi đi ăn tiệm: "Tôi nghĩ (việc ăn uống tại) các nhà hàng và các khách sạn là khá an toàn và không tốn kém". Aso cũng bác bỏ cáo buộc rằng bản thân cản trở hoạt động làm ăn của các nhà hàng nơi ông lui tới, đồng thời tuyên bố: "Đó là phong cách sống của tôi. Tôi sẽ không thay đổi đâu".
Gia Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm