Trong nước

Câu chuyện lạ về tình yêu thời diệt chủng Do Thái

14/10/2008 11:33 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chàng là một thanh niên Do Thái sống trong trại tập trung thời Thế chiến thứ 2, không biết tương lai sống chết ra sao. Nàng là một thiếu nữ Đức hưởng đời tự do bên ngoài hàng rào thép gai của trại tập trung. Tình yêu của họ nảy nở bằng những quả táo ném qua hàng rào. Câu chuyện tình kỳ lạ này vừa mới được xuất bản trong một cuốn sách cho trẻ em gây xôn xao dư luận với tên Angel Girls (Cô gái thiên thần).

Cuộc sống trong trại tập trung

Herman Rosenblat là con út trong một gia đình Do Thái Ba Lan. Vì thế khi phát xít Đức tấn công Ba Lan, họ đã bị lùa vào một trại tập trung. Chẳng lâu sau khi tới đây, cha Herman bị ốm. Dường như linh cảm được tương lai bão tố trước mắt, ông kêu Herman tới giường, dặn dò: "Nếu con thoát khỏi chiến tranh, đừng để sự hận thù ngự trị trong tim và hãy tha thứ cho mọi người". Hai ngày sau, người cha qua đời. Khi đó Herman mới 12 tuổi.
 
Ông bà Herman và Roma Rosenblat , những nhân vật chính trong
câu chuyện tình kỳ lạ thời chiến tranh

Gia đình Herman bị chuyển tới một trại tập trung mới, nơi cậu bé do có vóc dáng phổng phao nên được cấp giấy phép làm việc tại một nhà máy.

Một ngày nọ, có thông báo trại tập trung bị giản tán. Tất cả những người Ba Lan được lùa đi theo hai hướng. Herman và các anh trai do có giấy phép lao động, được xếp vào một hàng. Mẹ Herman và những người thân khác bị xếp vào hàng còn lại, bị lùa lên một đoàn tàu với điểm đến chưa xác định. Trong không khí hỗn loạn, Herman với tay về phía mẹ gào khóc: "Con muốn ở với mẹ, mẹ ơi". Còn mẹ cậu bé chỉ kịp dặn với theo con trước lúc bước lên một toa tàu chờ sẵn: "Đã đến lúc con phải trở thành người đàn ông". Đó là lần cuối cùng Herman nhìn thấy mẹ.

Herman được đưa tới Schlieben, Đức, được phát một bộ quần áo và được bố trí vào làm trong một nhà máy thuộc một chi nhánh của trại tập trung Buchenwald. Cuộc sống của cậu bé chưa đến tuổi trưởng thành tràn ngập trong nỗi buồn và nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ da diết.

Rồi một lần Herman mơ thấy mẹ. Bà nói rằng một thiên thần sẽ đáp xuống trái đất và cứu lấy cậu bé.

Tình yêu qua những trái táo

Hai ngày sau đó một bé gái xuất hiện ngoài hàng rào của trại tập trung nơi Herman đang sống. Đó chính là Roma Radziki, một cô bé người gốc Do Thái, nhưng do gia đình giả theo đạo Thiên Chúa nên không bị đưa vào trại tập trung. Hai ánh mắt gặp nhau và Roma hoàn toàn bị hớp hồn trước cậu con trai lớn hơn vài tuổi. "Anh ấy rất đẹp trai, dễ nhìn và tôi thì đang cảm thấy cô đơn" - Roma kể lại với đài truyền hình CBS hôm 10/10 -Vì thế tôi đã ném cho anh ấy một quả táo"

Mỗi ngày, Herman lại lẻn ra cạnh hàng rào. Mỗi ngày "thiên thần nhỏ" của cậu bé lại xuất hiện và ném qua cho Herman, lúc thì quả táo, khi thì miếng mánh mì, dù việc này có thể khiến cả hai bị giết. Không ai nói với ai một lời. Đến cái tên của cô bé lạ mặt, Herman cũng không biết. Nhưng những món quà từ cô bé giúp Herman sống sót. Nó mang tới cho cậu bé hy vọng.

Mọi chuyện kéo dài được 6 tháng thì Herman biết rằng cậu chuẩn bị được đưa tới Theresienstadt, nơi hiện nay là CH Czech. Lần cuối cùng gặp nhau ngoài hàng rào cũng là lần đầu tiên Herman mở lời: "Tôi không thể gặp bạn nữa. Đừng tới đây nữa".

Herman tới CH Czech được vài tháng thì xe tăng Nga tới giải phóng cả trại tập trung. Chiến tranh kết thúc. Herman tới London để học làm một kỹ sư điện còn cô bé ngày nào chuyển tới sống ở Israel. Những ký ức của cả hai về tình cảm thời chiến tranh cũng dần phai lạt.

Cuộc gặp gỡ kỳ lạ

Học nghề xong, Herman chuyển tới sống ở New York, Mỹ. Anh mở một cửa hàng sửa chữa ti vi. Một buổi chiều thứ 7, bạn của Herman gọi điện và nói rằng anh ta muốn giúp Herman hẹn hò cùng một cô gái.

Vốn là người không thích những cuộc hò hẹn vu vơ, không hiểu sao Herman lại đồng ý. Cô gái trẻ là một thiếu nữ với tính cách thân thiện. Các cuộc trò chuyện diễn ra êm đẹp, hai bên dần chuyển sang tâm sự về những trải nghiệm của nhau trong thời chiến. Herman kể về trại tập trung ở Schlieben, nơi anh từng sống qua. Thông tin đó đã khiến cô gái chú ý và cô kể về một kỷ niệm thời nhỏ, khi cô từng ném táo cho một cậu bé trong trại và việc cậu bé đã bị chuyển đi như thế nào.

Không tin nổi vào tai mình, Herman thốt lên: "Chính là anh. Anh chính là cậu bé đó đấy". Cô gái lạ hóa ra là Roma Radziki, thiên thần nhỏ ngày nào. Ngay trong đêm đó Herman ngỏ lời cầu hôn. Hai tháng sau, Roma đồng ý. Năm 1958, hai người kết hôn tại một thánh đường Do Thái ở khu Bronx, New York, một thế giới cách xa quá khứ đau buồn của họ..

Kể từ đó tới nay, hai người đã có 50 năm chung sống hạn phúc bên nhau. Herman giờ 79 tuổi và Roma trẻ hơn ông 3 tuổi. Họ chỉ kể chuyện đời mình với những người Do Thái ở Mỹ và phải tới gần đây mới đồng ý cho chuyển thể thành một tác phẩm dành cho trẻ em với tên Angel Girl. Herman cho biết mục đích của ông là truyền lại bài học cha mình đã dạy cho lũ trẻ. "Hãy ngừng sự hận thù. Đó là thứ tôi định gửi gắm " - ông nói với hãng tin AP - "Hãy tha thứ và yêu thương mọi người".

Gia Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm