Trong nước

Nepal bắt đầu tôn thờ Nữ thánh đồng trinh mới

09/10/2008 11:09 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Các giáo sĩ đạo Hindu và nhà sư Phật giáo đã ca các giai điệu linh thiêng, rắc hoa và gạo khắp người Matani Shakya - bé gái 3 tuổi vừa được Chính phủ mới của Nepal “bổ nhiệm” làm kumari mới – hay còn gọi là Nữ thánh đồng trinh – của đất nước này vào hôm 7/10.
 
 
Kumari mới đã được đưa từ ngôi nhà của cha mẹ tới ngôi đền cổ ở trung tâm thủ đô Katmandu của Nepal, nơi cô bé sẽ sống ở đây cho tới tuổi dậy thì và được thay thế bởi một kumari khác.
 
Cảnh rước nữ thánh Preeti Shakya, người “tiền nhiệm” của bé Matani Shakya

Việc chọn kumari phải đáp ứng được đủ 32 tiêu chí nghiêm ngặt. Chọn được bé Matani Shakyalàm kumari mới, ban tuyển chọn đã tiến hành xem tử vi và kiểm tra ngoại hình của nhiều cô bé ứng viên ở độ tuổi 2-4. Nữ thánh đồng trinh phải có mái tóc mượt mà, mắt sáng, răng đều tăm tắp và làn da không được có một vết xước nào, và còn yếu tố không kém quan trọng nữa là không sợ bóng tối. Đến vòng tuyển chọn cuối cùng, ứng viên phải có một đêm ở một mình trong phòng xung quanh có nhiều đầu dê và trâu mà không được khóc hay sợ hãi. Khi trở thành kumari, Nữ thánh đồng trinh phải ở trong ngôi đền gần như một mình và chỉ được phép trở về nhà khi bắt đầu có kinh nguyệt và có người mới thay thế. Trong thời gian là kumari, Nữ thánh đồng trinh luôn phải mặc đồ đỏ, búi tóc và gắn con mắt “thứ 3” trên trán. Theo truyền thống thì mỗi năm kumari chỉ được rời khỏi ngôi đền vài lần vì các dịp lễ.

Mặc dù Nepal đã trở thành nước Cộng hòa sau khi chế độ quân chủ bị lật đổ hồi tháng 5, song truyền thống có niên đại từ 3 thế kỷ qua nhằm tôn thờ nữ thánh đồng trinh được coi là hiện thân cho một nữ thần Hindu đầy quyền lực qua vẫn được giữ. “Matani Shakya được chọn sau khi có sự tư vấn của các nhà sư đạo Phật, các lãnh đạo và quan chức. Cô bé trở thành một kumari mới sau nhiều nghi lễ tôn giáo được tổ chức vào hôm 7/10”, Achyut Pokharel, thành viên của tổ chức trực thuộc Chính phủ, nơi duy trì truyền thống này, cho biết.

Hiện ở thung lũng Katmandu có 3 thành phố vẫn duy trì truyền thống tôn thờ Nữ thánh đồng trinh, song kumari ở thủ đô Katmandu, được gọi là “Kumari Hoàng gia”, là nữ thánh được coi là có quyền lực nhất, cho đến nay đóng vai trò là người bảo hộ trực tiếp cho Vua. Trước đây, người ta vẫn tin rằng kumari là vị thần bảo hộ của gia đình hoàng tộc nên ban tuyển chọn thường dựa nhiều vào bản tử vi của các ứng viên để chọn Nữ thánh đồng trinh sao cho tương hợp với Vua và sau đó cô thường xuyên được tiếp kiến Vua.
 
Người cha bế bé gái Matani Shakya lần cuối trước khi bé rời nhà
mình trở thành Nữ thánh đồng trinh của Nepal

Việc phong thánh cho cô bé Manita là Kumari Hoàng gia mới diễn ra trong vòng 1 tuần trước khi tỉnh láng giềng Bhaktapur cũng tiến hành chọn một kumari mới – cô bé Shreeya Bajracharya 6 tuổi – để thế vào vị trí đã bị trống từ 8 tháng qua sau khi người tiền nhiệm là Sajani Shakya thôi giữ vai trò này.

Tuy con gái mình đã trở thành một nhân vật được tôn thờ, song người cha của cô bé Matani Shakya cũng không khỏi buồn: “Khó khăn lắm tôi mới quyết định để cháu trở thành một kumani. Tôi sẽ rất nhớ cháu nhưng trở thành Nữ thánh đồng trinh là một đặc ân và chúng tôi cũng đang góp phần vào việc duy trì truyền thống văn hóa độc đáo của đất nước”.

Matani theo ngôn ngữ Nepal có nghĩa là “tình yêu”. Trước đây, cô bé vẫn đi vườn trẻ, giờ trở thành một kumari, Matani sẽ được các gia sư dậy học tại chỗ. Nữ thánh đồng trinh mới sẽ còn thường xuất hiện ở cửa sổ ngôi đền để vẫy chào các du khách nước ngoài không được phép gặp trực tiếp cô bé.

Trở thành Nữ thánh đồng trinh mới, Shakya đã thay thế ngôi vị kumari hoàng gia của Preeti Shakya, cô bé phải “nhường” lại vị trí này do đã đến tuổi dậy thì. Cô bé Preeti khóc như mưa khi phải rời khỏi ngôi đền và trở về với gia đình. Bà Aaste Shakya, một phụ nữ Na Uy lấy chồng người Nepal, nói rằng bà tôn trọng truyền thống của đất nước này nhưng cảm thấy hơi buồn cho cô bé Preeti. “Cô bé không có một tuổi thơ bình thường, không có được tự do, học hành và tham gia các hoạt động xã hội như những đứa trẻ cùng trang lứa. Preeti còn quá trẻ để thực sự hiểu được những gì đang diễn ra với mình”.
 
Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm