Paris Match chi 50.000 USD cho Taliban?

Thứ Hai, 06/10/2008 10:55 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Tạp chí Paris Match đã gây gây chấn động cả nước Pháp khi dành cho nhóm Taliban vừa đánh úp giết chết 10 lính Pháp hồi giữa tháng 8 cả một phóng sự ảnh “hoàng tráng”. Cuối tuần qua một nghị sĩ của đảng cầm quyền UMP đã yêu cầu Thủ tướng Pháp tiến hành điều tra về bài phóng sự này và khẳng định ông đã thu thập được chứng cứ cho thấy Paris Match đã trả cho Taliban 50.000 USD để làm bài phóng sự đó. Sự kiện này lại làm dấy lên một cuộc tranh cãi lớn xung quanh bài báo.

Bài phóng sự ảnh chấn động nước Pháp

Hai tuần sau vụ quân Taliban phục kích ở Cabun, tạp chí Paris Match ngày 4/9/2008 đã đăng một bài phóng sự về vụ này và những bức ảnh về quân phục, vũ khí rơi vào tay quân Taliban như mũ sắt, súng ống, áo giáp chống đạn và một chiếc đồng hồ đeo tay của một trong 10 lính dù Pháp chết trận. Tạp chí này thí dụ đăng hình một biệt kích Taliban mặc quân phục lính dù Pháp, đội mũ sắt, mang súng tiểu liên của quân đội Pháp lấy được từ một binh sĩ Pháp mà chúng vừa sát hại. Trong bài phóng sự, tên này còn cho biết một vài người trong số 10 lính dù bạc phận nói trên đã bị bắt làm tù binh và sau đó bị cắt cổ.
 
Quân Taliban

Paris Match thậm chí còn đăng lời toán trưởng nhóm biệt kích Taliban đòi quân Pháp ngay lập tức rút khỏi Afghanistan, “nếu không số phận của họ cũng sẽ giống như 10 lính dù Pháp bị chết này”. Không những thế, phóng sự còn đăng bức hình một biệt kích Taliban đưa cho phóng viên Paris Match một chiếc đồng hồ đeo tay để nhờ trao lại cho gia dình anh ta “để làm kỷ vật”.

Công luận Pháp thực sự bị choáng váng, bởi suốt dưới thời Tổng thống Chirac, Điện Elyse đã thành công trong việc mô tả những gì xảy ra ở đó như là một “cuộc chiến tranh sạch sẽ”. Giờ đây công luận Pháp mới “giật mình” nhận ra sự thực. Họ đòi Bộ Quốc phòng Pháp làm sáng tỏ vụ việc còn vì theo thông báo ban đầu, số lính dù trên bị chết trận sau khi sa vào ổ phục kích, chứ không có ai bị bắt làm tù binh và sau đó mới bị cắt cổ như lời của gã biệt kích Taliban kể với phóng viên Paris Match.

Tờ Le Monde còn “đổ thêm dầu vào lửa” khi đặt vấn đề nghi ngờ thông báo ban đầu của Bộ Quốc phòng Pháp. Theo báo này, một cuộc điều tra của hiến binh xác nhận rằng trong vụ phục kích ngày 18/8, lính dù Pháp đã tuyệt vọng chống trả hơn 3 tiếng đồng hồ mà không thấy lực lượng tăng viện.

Phe đối lập nhân dịp này lên án mạnh mẽ Tổng thống Nicolas Sarkozy kể từ khi nhậm chức còn đẩy mạnh thêm việc “theo đuôi” Mỹ ở Afghanistan, tăng cường thêm quân tham gia một cuộc xung đột đẫm máu mà nước Pháp không có quyền quyết định. Kết quả một cuộc thăm dò dư luận sau ngày 18/8/2008 - ngày tổn thất nặng nề nhất của lính Pháp trong 10 năm qua - cho thấy 55% số người Pháp được hỏi ý kiến ủng hộ việc rút 2.600 binh sĩ Pháp khỏi Afghanistan.

ParisMatch chi tiền cho Taliban?

Nhưng sau đó tình hình có vẻ đảo chiều: Không ít ý kiến cho rằng Paris Match đã bị Taliban lợi dụng. Có nhà bình luận cho rằng Taliban đã thành công trong việc thực hiện một cuộc “chiến tranh tâm lý” ở ngay nước Pháp nhờ sự trợ giúp của một tờ báo Pháp. Thậm chí có ý kiến Paris Match đã trở thành cái “loa phóng thanh” của Taliban. Nhiều người không thể chấp nhận được việc Paris Match đã đăng ảnh chụp những tên kẻ thù khoe khoang những chiến lợi phẩm mà chúng cướp được từ những binh lính Pháp mà chúng vừa giết hại. Dĩ nhiên Bộ Quốc phòng Pháp đã ban ngay lệnh cấm nhằm hạn chế việc thông tin từ chiến trường Afghanistan.
 
Cảnh tang lễ 10 lính Pháp bị Taliban giết hại

Giờ đây một nghị sĩ của đảng cầm quyền UMP, ông Jacques Myard, tiếp thêm một “đòn” nữa khi ông yêu cầu Thủ tướng Pháp tiến hành điều tra về bài phóng sự của Paris Match. Ông Jacques Myard quả quyết theo những chứng cứ mà ông thu thập được, Paris Match đã trả cho Taliban 50.000 USD để thực hiện bài phóng sự và chụp ảnh minh họa. Chỉ có điều, viên nghị sĩ này không cho biết thêm chi tiết chứng cứ đó ông lấy ở đâu.

Paris Match lập tức thanh minh rằng mình đã đưa tin một các trung thực, thông qua việc đăng tải ý kiến của đối phương và công chúng cps quyền được thông tin. Tạp chí này cho biết cũng đã tránh không đăng các bức ảnh lính dù Pháp tử trận vì điều này có thể gây tổn thương đến gia đình họ. Paris Match cũng bác bỏ cáo buộc đã chi 50.000 USD và dọa sẽ kiện nghị sĩ của viên nghị sĩ Jacques Myard về tội vu khống.

Chỉ có điều, các nghị sĩ Pháp vẫn được hưởng quyền miễn truy tố. Ngoài ra bất kể Paris Match có đưa cho Taliban 50.000 USD hay không, thì rõ ràng với bài phóng sự ảnh của mình, Paris Match vẫn đã bị Taliban biến thành một công cụ tuyên truyền và đây vẫn là một “chương đen tối trong lịch sử báo chí Pháp”

Minh Bích

 

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, hành động tấn công Libya của phương Tây là đúng hay sai?

  • Đúng
  • Sai
  • Nửa đúng nửa sai
  • Chưa thể kết luận
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Nan - 5/23/2012 5:11:39 PM
Cái đội U21 Thanh niên (đá cùng thời với việc chọn U23 kỳ seagame rồi) đâu rồi nhỉ ? Mấy em nó đá thấy khá tốt
akira - 5/23/2012 3:58:44 PM
ngày xưa thời & thế tạo anh hùng ngày nay thì t&t tạo anh "hùng". t&t hiểu theo nghĩa nào thì tùy ......
gicungxaoduoc - 5/23/2012 4:39:34 PM
Chú này thì ...
Jerry_Thanh Hóa - 5/23/2012 4:14:00 PM
Mỗi người một góc nhòn, một cách nói. Chúc anh Hà và đội ngày một cải thiện thành tích, người HM tỉnh nhà có tình yêu BĐ thì buộc tỉnh cũng sẽ có mức độ quan tâm hơn. Truyền thống hay không thì cũng...
hl - 5/23/2012 5:22:15 PM
bbq viết sai rồi..Phải là DECIMEROS(Là từ chỉ những kẻ thích làm thơ,hơi lập dị và khùng điên một chút).Chữ này không có nghĩa là "thứ mười"...Kiểu nói này như là cách ví von "Mười phân vẹn mười"của...