Trong nước

“Lộn ngược” thế giới để…kinh doanh

16/09/2008 09:50 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Usedom, một hòn đảo ở biển Baltic thuộc về Đức và Ba Lan, vốn là địa phương nghỉ hè ưa thích. Hôm nay các du khách lại có thêm một lý do nữa để đến đây: một ngôi nhà lộn ngược!

Lấy keo dán thắng trọng trường

Bước qua cửa là khách đã thấy cảm giác bối rối. Người ta không thấy hành lang, móc treo quần áo, mà đi thẳng vào một phòng trẻ con… lộn ngược. Toàn bộ những gì vốn quen mắt và tuân thủ luật trọng trường thì ở đây đều bị đảo lộn, từ bàn ghế cho đến những con búp bê hay ô tô đồ chơi dính chặt trên trần. Thậm chí cả bồn vệ sinh cũng lơ lửng trên cao, mở nắp dốc ngược xuống đầy đe dọa…

 Nhà lộn ngược trên đảo Usedom

Ngôi nhà trồng cây chuối trên đảo Usedom được bày biện ấm cúng và thân thiện, tuy nhiên sẽ không ai sống được trong đó, vì bình thường ra thì không ai đi dạo trên trần nhà cả. Chủ nhà Klausdiusz Golos ắt hẳn là một đứa trẻ không chịu trưởng thành và quyết tâm thực thi một ý tưởng nghịch ngợm từ hồi còn bé. Keo dán và đinh ốc giữ cho giường tủ, máy vô tuyến, lọ hoa v.v. ở vị trí bất thường, vải trải giường và gối đều phải khâu chặt vào nệm. Duy nhất cầu thang là có vẻ quen mắt, và quả thật người ta có thể leo cầu thang từ tầng mái “lên” tầng trệt, tuy trong người vẫn thấy choáng váng – ngôi nhà không chỉ lộn ngược mà còn dốc nghiêng 6%, khiến ai vào đây cũng phải tự hỏi, liệu giác quan của mình có vấn đề gì không…

 Chú ý: bồn tắm và bồn cầu cũng lộn ngược, dĩ nhiên không có nước và cũng không được sử dụng.

Sáng kiến không mới…

Đã có nhiều kiến trúc sư từng xây nhà lộn ngược. Ở Los Angeles có một quán hàng tương tự, và dĩ nhiên là thu hút rất nhiều khách. Tuy nhiên khi bước vào trong thì người ta không thấy gì “đảo lộn” cả. Vì nói cho cùng, khách bị lôi cuốn vào đây là để chi tiền ăn uống, mà vừa trồng cây chuối vừa ăn xúp thì quả là hơi bị bất tiện.

Trò nghịch ngợm này được lặp lại ở Pháp, New Zealand v.v. và không ngờ rất được hưởng ứng. Ở Nhật cũng có một chủ nhà tinh quái như vậy. Ngôi nhà ngược của ông xây giữa đồng không mông quạnh có thể nhìn thấy từ xa, và gia đình ông sống ở trong đó thật, do đó nội thất ở vị trí “bình thường”. Vấn đề chỉ là nhiều lái xe mải nhìn ngôi nhà quái dị đó mà lao xuống ruộng! Được vài năm, chủ nhà tình nguyện dỡ bỏ vì không muốn gây thêm tai họa.
 
 Không phải khách, mà đồ vật trong nhà trồng cây chuối.

Nhà của ông Golos ở Usedom thì lộn ngược hoàn toàn cả phần bên trong, song cũng vì vậy mà không có người ở. Ngôi nhà được cấp điện, lò sưởi và máy điều hòa, chỉ không có nước (chắc là đề phòng có khách xin đi toilet). Chính quyền địa phương cố gắng hỗ trợ công tác xây dựng vì mong có nhiều du khách tìm đến. Phòng quản lý xây dựng đã nhắm cả hai mắt khi đóng dấu vào bản vẽ thiết kế, vì cả đời chưa bao giờ nhận được một đơn tương tự.

… nhưng hữu hiệu

“Nhóm thợ xây và thợ thủ công toàn phải làm việc ngẫu hứng”, ông Golos vui vẻ kể. Chẳng cửa hàng nào bán các loại đồ gỗ có thể treo lộn ngược cả. Ngay cả lát gạch men trên trần nhà cũng là một việc chưa ai làm. Máng nước lắp lộn ngược chỉ để cho vui mắt, vì kỳ thực người ta phải làm một hệ thống thoát nước đặc biệt ẩn sau tường.

Ông Golos và một cộng tác viên ấp ủ ý chí xây ngôi nhà này từ nhiều năm, từ khi họ đi du lịch ở Orlando (USA) và thấy ở đó một ngôi nhà tương tự. Ngay ở Szymbark(Ba Lan) cũng có một ngôi nhà như thế, suốt ngày tấp nập người xem.

Để đồ gỗ và chén đĩa không rơi xuống đấu khách tham quan, phải dùng rất nhiều đinh ốc và keo dán để chế ngự sức hút của quả đất.
Rốt cuộc thì trò đùa cợt tinh quái giá 300.000 Euro cũng được hoàn tất và tuần vừa qua đã mở cửa cho khách vào tham quan. Là một chủ doanh nghiệp, đã thế lại là người Ba Lan có đầu óc buôn bán chí thú, ông Golos đã tính toán cẩn thận chứ không chỉ định xây ngôi nhà kỳ quái này cho vui, và cũng không theo đuổi triết lý “Quan sát thế giới lộn ngược” như một số người phóng đại lên. Do dải biển Baltic mùa hè đông người đến nghỉ, người ta dự tính hằng năm có khoảng 40-50.000 khách tham quan. Với vé vào cửa giá 6 Euro (sinh viên và trẻ con được giảm 30%), các khóa dạy “nấu ăn lộn ngược” (?) hay “trồng cây chuối đi xem nhà”, chẳng mấy chốc sẽ có lãi to. Một số dự án tương tự trên đất Đức đã lên bản vẽ.
 
Gia Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm