(TT&VH) - Ngày 6/9, phu quân của cố Thủ tướng Benazir Bhutto, ông Asif Ali Zardari, đã giành thắng lợi áp đảo trước các đối thủ trong cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống, qua đó trở thành nhà lãnh đạo tối cao của Pakistan. Đây là một thành tích bất ngờ đối với Zardari nếu xét tới việc ông từng bị xem là cái bóng của bà Bhutto và có 11 năm ngồi tù vì các cáo buộc tham nhũng, giết người.
Chiến thắng áp đảo
Theo các kết quả không chính thức do Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Pakistan Qazi Mohammad Farooq công bố, ông Zardari đã giành được 281/426 phiếu hợp lệ trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội gồm 436 ghế. Trong khi đó, cựu thẩm phán Saeed uz Zaman Siddiqui giành được 111 phiếu, còn ông Mushahid Hussain Sayed giành được 34 phiếu. Trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội Pakistan có 10 phiếu không hợp lệ.
![]() Ông Asif Ali Zardari trong buổi ăn mừng chiến thắng |
Ngoài ra, ông Zardari cũng giành được đa số phiếu áp đảo tại ba trên bốn hội đồng lập pháp tỉnh tham gia cuộc bầu cử tổng thống lần này. Tại tỉnh Sindh quê nhà, ông Zardari giành được 162 phiếu trong hội đồng lập pháp gồm 166 ghế, trong khi hai đối thủ còn lại không giành được phiếu nào. Trong cuộc bỏ phiếu ở tỉnh này, có 1 phiếu không hợp lệ và 3 nghị sĩ không tham gia bỏ phiếu.
Tại tỉnh Biên giới Tây Bắc, ông Zardari giành được 107 phiếu ủng hộ so với 10 phiếu của ông Siddoqui và 3 phiếu của ông Sayed. Còn tại tỉnh Baluchistan, ông Zardari có 59 phiếu, trong khi hai đối thủ còn lại mỗi người được 2 phiếu.
Chung cuộc ông Zardari có 480/702 phiếu ủng hộ, vượt xa mức 381 cần thiết để trở thành tân Tổng thống của Pakistan.
Từ tù nhân trở thành Tổng thống
Chiếc ghế Tổng thống được xem là bước chuyển đổi ấn tượng với Zardari, người đã từng bị đánh giá rất thấp ở Pakistan. Được xem là một gã ăn chơi thời trai trẻ, một kẻ núp dưới bóng vợ khi đã có gia đình, ông Zardari chỉ được chú ý sau vụ ám sát bà Benazir Bhutto hồi tháng 12 năm ngoái.
Người ta vẫn còn nhớ rằng ông Zardari là con người rất mờ nhạt khi bước chân vào nhà Bhutto sau cuộc hôn nhân với bà Benazi Bhutto hồi năm 1987. Gia đình Bhutto vốn được xem là nhà Kennedy ở Mỹ hay Gandhi ở Ấn Độ. Cả bà Benazir Bhutto lẫn cha bà, ông Zulfikar Ali Bhutto, đều nhận được sự ủng hộ rất lớn của người dân. Ông Zardari thì ngược lại.
![]() |
Người đời gọi Zardari là "ngài 10%" vì các báo buộc rằng ông luôn có phần trong mỗi hợp đồng được thực hiện tại Pakistan. Khi bà Bhutto làm Thủ tướng nhiệm kỳ hai (1993 - 1996), ông Zardari đã đề nghị được làm Bộ trưởng Tài chính, tuy nhiên bà Bhutto chỉ cho ông làm chức Bộ trưởng Môi trường.
Bà Bhutto từng mô tả việc chấp nhận lấy ông Zardari trong một cuộc hôn nhân không tình yêu do mẹ bà dàn xếp là cái giá phải trả cho con đường chính trị mà bà đã theo đuổi. Ngoài ra, bà Bhutto còn vấp phải sự ghẻ lạnh của một số thành viên gia đình, do họ cho rằng ông Zardari có trách nhiệm trong việc giết hại em trai Murtaza của bà ở Karachi hồi năm 1996.
Năm 1997, ông Zardari bị bắt vì các cáo buộc tham nhũng và giết người. Cho tới khi được trả tự do vào năm 2004, Zardari luôn bác bỏ các cáo buộc ấy, cho rằng chúng mang động cơ chính trị. Và do không bị truy tố, những cáo buộc này đã góp phần nâng cao uy tín cho ông.
Cho tới khi lên nắm quyền lãnh đạo đảng PPP cùng con trai Bilawal sau cái chết của bà Bhutto, ông Zardari vẫn bị nhiều nhân vật trung thành với bà Bhutto xem là "người ngoài". Nhưng chính ông đã lãnh đạo đảng Nhân dân Pakistan (PPP) tới chiến thắng vang dội ở cuộc Tổng tuyển cử bầu quốc hội hồi tháng 2 năm nay. Ông cũng đã giúp sức buộc cựu Tổng thống Pervez Musharraf rời khỏi nhiệm sở hồi tháng 8, sau 9 năm cầm quyền liên tục, và giờ là thay thế ông này.
Thách thức khổng lồ
Chiến thắng dễ dàng của ông Zardari được giới phân tích đánh giá là khởi đầu cho nhiều khó khăn mà ông phải đương đầu trong tương lai. Căng thẳng chính trị đã xuất hiện hồi tháng trước khi đảng của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif rút khỏi liên minh cầm quyền. Ông này được đánh giá là sẽ gây khó khăn cho Zardari trong tương lai. Bên cạnh đó, nền kinh tế Pakistan đang cần hàng tỉ USD tiền viện trợ để tránh khỏi bị suy thoái.
Báo chí Pakistan cho rằng một trong những việc làm cần kíp nhất hiện nay của Zardari là cải thiện hình ảnh bản thân. Trong bài xã luận đăng trên trang nhất tờ nhật báo The New nhận định: "Thách thức trước mắt là khổng lồ. Ông ấy cần vẽ lại hình ảnh mình không phải là kẻ quỷ quyệt, thất hứa và thất tín. Ông ấy cần phải trở thành con người đối lập với những gì người ta nghĩ về ông". Còn tờ The Dawn thì viết: "Cái Zardari cần là đánh tan ấn tượng rằng ông là một kẻ mặc cả chính trị, người chỉ biết thực hiện những thỏa thuận ở hậu trường mà không thể trở thành một nhà lãnh đạo đích thực".
Gia Bảo

