Trong nước

Hậu xung đột Nam Ossetia: Tổng thống Saakashvili “diễn” quá nhiều?

15/08/2008 09:32 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Kể từ khi cuộc xung đột ở Nam Ossestia bắt đầu vào đêm 7/8, người ta luôn thấy khuôn mặt Tổng thống Grudia Mikhail Saakashvili trên các trang báo trong nước, tại các kênh thông tin quốc tế. Saakashvili dường như chọn truyền thông làm mặt trận chính trong cuộc xung đột lần này. Rốt cục ông đã thắng hay thua?

Báo chí trở thành vũ khí

Tờ The Times (Anh) nhận xét Grudia luôn tỏ ra khéo léo hơn đối thủ trong cuộc chiến giành giật sự ủng hộ của dư luận. Ngay từ khi chiến sự mới nổ ra, Grudia đã thành lập trung tâm báo chí, qua đó cho phép các phóng viên nước ngoài nhận tin nóng gửi về từ mặt trận. Trong khi đó ở bên kia Nga kiểm soát chặt các lối vào Nam Ossetia, khiến báo giới khó bề xoay sở.

 Saakashvili "oai phong lẫm liệt" khi đi thăm thành phố Gori giáp mặt trận cùng Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner

Bản thân Tổng thống Mikhail Saakashvili luôn mở rộng vòng tay với báo giới, đặc biệt là cánh báo chí phương Tây. Ông đã có ít nhất 4 lần xuất hiện trên đài CNN, 4 lần trên BBC World, một lần trên Bloomberg TV. Chỉ có các phóng viên Nga là không được hoan nghênh. Saakashvili luôn xuất hiện với đầy cờ của Grudia lẫn cờ của Liên minh châu Âu ở sau lưng, dù Grudia chưa gia nhập tổ chức này. Thông điệp thật rõ ràng: Grudia đang đứng chung hàng ngũ với phương Tây trong cuộc đối đầu với Nga.

Trước báo giới, Saakashvili chưa bao giờ thiếu những lời tố cáo và đe doạ nhằm vào Nga. Ông so sánh việc Nga đưa quân vào Nam Ossetia với việc Liên Xô can thiệp Hungary hồi năm 1956 và Afghanistan hồi năm 1979. Ông kêu gọi sự ủng hộ quân sự từ Mỹ và phương Tây.

"Chúng tôi có cảm giác ông ấy diễn xuất nhiều với phương Tây, với các đồng minh, báo chí nước ngoài và nhất là báo chí phương Tây. Chúng tôi ngạc nhiên là ông ấy có rất nhiều tuyên bố bằng tiếng Anh. Ông ấy hiểu rõ về công việc của mình và ông ấy thực hiện nó khá tốt." - phóng viên truyền hình Tây Ban Nha Mikel Reparaz nhận xét.

Sức mạnh của hành động

Để tăng hiệu quả trong cuộc chiến truyền thông, Saakashvili đã đưa tới Grudia một công ty cố vấn về quan hệ công chúng (PR) của Bỉ. Nhiệm vụ của công ty này là đánh bóng hình ảnh chính quyền Tbilisi và giúp mở chiến dịch tuyên truyền về cái gọi là "các hoạt động gây hấn của Nga". Đơn cử như cuối tuần trước, công ty PR trên đã tung ra hơn 20 tin tức cho báo giới với nội dung Nga đang mở một cuộc "xâm lược" vào Grudia.

Một số cáo buộc trong số đó đã đi hơi quá đà, đại loại như máy bay Nga "tăng cường ném bom thủ đô Tbilisi" hay binh lính Nga "đã nhanh chóng chiếm Gori". Song các hãng truyền thông quốc tế đã vội chộp lấy những tuyên bố này, thay nhau đăng đi đăng lại mà chẳng kiểm chứng gì.

Ngược lại với nỗ lực thu hút sự ủng hộ quốc tế của Grudia, báo chí Nga tập trung củng cố sự ủng hộ của người dân trong nước với chính quyền Kremlin, thông qua việc phản ánh nỗi đau khổ của các nạn nhân ở Nam Ossetia. Đài truyền hình quốc gia phát hình một người Nam Ossetia tố cáo lính Grudia nhốt người dân vào một ngôi nhà và thiêu sống họ. Người khác kể rằng lính Grudia đã cho xe tăng nghiến nát một phụ nữ và hai đứa con của cô. Phương thức tuyên truyền này được đánh giá là mang lại hiệu quả lớn.

Hình ảnh mất điểm nặng: Khuôn mặt thất sắc của Saakashvili vì tưởng bị tấn công

Khi Nga chấm dứt chiến dịch quân sự, người ta thấy Saakashvili xuất hiện trên báo chí trong cả rừng cờ Grudia. Hình ảnh này là thông điệp thể hiện sự đoàn kết của Grudia, cho dù kết cục hiện tại ở Nam Ossetia và Abkhazia nói lên điều ngược lại. Thủ tướng Putin chẳng cần tới những màn kịch như thế. Quân đội Nga đã chuyển tải những gì ông muốn nói tới cho giới lãnh đạo Grudia.

Chiến thắng thuộc về nước Nga

Rốt cục, cho dù là trên mặt quân sự hay truyền thông, người chiến thắng duy nhất là nước Nga. Thủ tướng Vladimir Putin đã gửi một thông điệp rõ ràng với thế giới rằng Grudia là kẻ gây hấn và binh lính Nga chỉ ra tay để ngăn chặn thảm hoạ diệt chủng. Tổng thống Dmitri Medvedev tuyên bố kết thúc chiến tranh ngay khi Tổng thống Pháp đặt chân tới Moskva, khiến ông trở thành người hùng vì đã đã có quyết định khéo léo giúp ngăn chặn thêm sự đổ máu. Quân đội Nga đã thể hiện được sức mạnh vượt trội. The Times đánh giá trong cuộc đọ sức với quân đội Grudia, phía Nga đã ghi điểm 10, còn Grudia chẳng có lấy nổi một điểm.

Người thua cuộc chính là nhân dân Grudia. Hàng ngàn người đã phải trả giá bằng mạng sống hoặc nhà cửa của họ vì hành động mang tính phiêu lưu của chính phủ. Giới lãnh đạo phương Tây là những kẻ thua cuộc tiếp theo. Bất chấp các nỗ lực ngoại giao, các tuyên bố doạ dẫm, họ đều bị Moskva qua mặt. Phương Tây thậm chí không thể hỗ trợ được chút nào về mặt quân sự đối với một quốc gia chuẩn bị gia nhập Khối quân sự bắc Đại Tây Dương (NATO) như Grudia.

Thua nặng nhất có lẽ là Tổng thống Grudia Mikhail Saakashvili. Hình ảnh ông hoảng hốt thụp xuống đất vì tưởng máy bay Nga tấn công đã xoá bỏ mọi nỗ lực “diễn” để đánh bóng bản thân trên báo chí như một người anh hùng dân tộc.
 
Gia Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm