(TT&VH) - Ngày 29/7, báo chí Dubai cho hay thi thể ca sĩ Suzane Tamim người Liban đã được tìm thấy tại nhà riêng của cô ở thành phố này. Không ai thân thuộc còn nhận ra được cô ca sĩ xinh đẹp ngày nào do khuôn mặt và cơ thể Tamim đã bị biến dạng bởi vô số nhát dao đâm tàn bạo.
Vụ án mạng kinh hoàng
![]() Suzane Tamim khi còn sống |
Cuộc đời nhiều bất hạnh
Tamim sinh tại Liban vào năm 1977. Cô gây sự chú ý đầu tiên vào năm 1996, khi xuất hiện tại Studio Al Fan, một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc của đài truyền hình Liban LBC TV. Với vẻ đẹp và tài năng của bản thân, Tamim dễ dàng vượt qua các đối thủ và giành chiến thắng. Người ta dự đoán cô nhanh chóng sẽ trở thành một diva nhạc pop. Không ai ngờ số phận của tài năng âm nhạc này lại kết thúc một cách bi thảm như vậy. Phải chăng truyền thống gia trưởng ở Liban đã đãn tới sự bất hạnh đó?
Năm 1996, khi giành giải Studio Al Fan, ít ai biết rằng do tác động của gia đình, Tamim đã cưới chồng, ông Ali Muzannar, một người đàn ông có tuổi đời lớn hơn nhiều cái tuổi 19 của cô. Càng theo đuổi sự nghiệp, danh tiếng của cô càng nổi dần và đồng thời cũng khiến ông chồng già khó chịu. Thêm vào đó là những lần Tamim sang Pháp và biến mất hàng tháng trời mà không rõ lý do. Muzannar không chịu nổi cô vợ trẻ, nhưng ông ta không muốn ly dị. Kết cục Tamim phải móc túi khoảng 1 triệu USD để chia tay với ông chồng đầu tiên hồi năm 2002.
Ngay sau khi ly dị, Tamim gặp người chồng thứ hai, nhà sản xuất âm nhạc Adel Matouk, thông qua sự giới thiệu của ông bầu Simone Asmar. Matouk nhận lại bản hợp đồng kéo dài 10 năm mà Tamim đã ký với Asmar và nâng thời hạn trong hợp đồng lên 15 năm. Ông bắt đầu khởi động một chiến dịch quảng bá rầm rộ nhằm đưa cô lại đỉnh cao sự nghiệp âm nhạc.
Thế nhưng quan hệ của hai người cũng chỉ nồng ấm được vỏn vẹn 8 tháng trước khi vấn đề nảy sinh. Sau khi kết hôn, Matouk bỗng yêu cầu Tamim ngừng việc ca hát để làm công việc nội trợ! Khi Tamim không chịu, Matouk bực tức đã tác động để tòa án ban lệnh cấm Tamim di chuyển khỏi Liban.
Không chấp nhận việc bị "cầm tù", Tamim đánh cắp 350.000 USD từ két sắt của chồng rồi bỏ trốn sang Ai Cập tới sống với cha đẻ. Matouk vừa nhờ cảnh sát Liban truy nã Tamim, vừa tố cáo cô đã âm mưu thuê sát thủ giết hại anh ta hồi năm 2005. Đáp lại, Tamim tuyên bố cuộc hôn nhân giữa hai người không hợp pháp vì tòa chưa xử ly dị cho cô với chồng trước. Sau sự kiện này, Tamim rời khỏi Ai Cập và biến mất trong nhiều tháng trước khi người ta tìm thấy thi thể cô tại Dubai.
Những manh mối đầu tiên
![]() Chung cư cao cấp JBR, nơi thi thể Tamim được tìm thấy |

