
Trên sân khấu phù hoa
Với 16 xuân xanh, một cô bé Đan Mạch xinh đẹp tên là Gitte sang Italia làm người mẫu, được các đại gia như Giorgio Armani, Gianni Versacevà Gianfranco Ferre để mắt. Gitte còn được lên màn bạc cùng Arnold Schwarzenegger (1986), sau đó làm bạn diễn bên cạnh Sylvester Stallone (Rocky IV) và đậu lại 2 năm với Stallone trong cuộc hôn nhân số 2. Tuy nhiên các đường cong tuyệt đẹp nhờ dao kéo không thay thế nổi năng khiếu diễn xuất, hai vai nói trên được “thưởng” giải Mâm xôi vàng dành cho diễn viên dở nhất trong năm.
Gitte đổi tên thành Gitta để thử vận may trong ca nhạc, nhưng nghe chừng không mấy thành công. Nghệ danh Brigitte Nielsen cũng không đem lại nhiều hạnh phúc hơn trong tình trường. Cho đến nay đã có 4 vị phu quân phải khăn gói ra đi. Hiện tại phi công trẻ Mattia Dessia đang cùng cô vợ hơn mình 16 tuổi nuôi 4 đứa con rải rác từ các cuộc hôn nhân trước.
Sau nhiều năm vật vã với nàng tiên nâu, Brigitte Nielsen phải đi cai nghiện hồi đầu năm nay, song đã khéo léo lôi được kênh tivi CTV (Mỹ) vào cuộc. Toàn bộ quá trình cai nghiện được ghi lại vào phim và hằng ngày tung lên màn ảnh nhỏ. Quả là một công đôi việc: thoát nghiện, lại còn được một đống tiền.
Cuộc chiến chống lại thời gian…
Mùa nóng đến là toàn bộ ngành xuất bản, điện ảnh, ti vi v.v. rơi vào cuộc khủng hoảng theo đúng chu kỳ hằng năm. Trẻ con thì nghỉ hè và cùng bố mẹ ra biển hay lên núi, không ai để tâm mua sách báo hay đi nhà hát, lại càng không đi xem phim hoặc bật ti vi – vốn là cách giải trí dễ chịu nhưng đã quá nhàm. Do chỉ sống bằng quảng cáo, hàng trăm kênh ti vi tư nhân (miễn phí) phải cố tìm một vài đề tài câu khách. RTL (Đức) có vẻ như đã lấp được lỗ hổng chừng 3 tuần nhờ một khuôn mặt quen thuộc: Brigitte Nielsen.
Lần này mẹo cũ với CTV được lặp lại. Cô đào về già liên hệ với bệnh viện thẩm mỹ của bác sĩ Gerhard Sattler ở Darmstadt để tu sửa sắc đẹp khá tàn tạ. Ông Sattler đồng ý cộng tác (tất nhiên do một Mạnh Thường Quân nào đó hoặc chính RTL trả tiền). Mỗi nhát dao được tiến hành trước ống kính, và khán giả được chứng kiến bộ phim máu me kéo dài ngót 3 tuần liền đó ở tại phòng khách nhà mình. Hóa đơn tổng kết công tác tu sửa với tổng giá 66.000 Euro: căng da mặt và bơm thuốc chống nếp nhăn, chỉnh lại hàm răng, thay đôi túi silicon độn ngực có tuổi đời gần bằng tuổi anh chồng số 5 của mình (29 tuổi), hút 4 cân mỡ từ hai đùi, bụng và mông…
… và kết quả

Phẫu thuật thẩm mỹ không phải là một việc gì xấu xa, và nhu cầu chỉnh sửa các tác động của thời gian âu cũng là một động thái hợp tình. Cái cần suy nghĩ là trong mấy năm gầy đây, sự can thiệp bằng dao kéo đã thành một làn sóng từ Mỹ tràn sang Tây Âu và phần còn lại của thế giới. Mong muốn “trẻ lại” của cô đào 45 tuổi Brigitte Nielsen lẽ ra là chuyện riêng tư, song chĩa ống kính camera vào từng nhát dao để tạo ra những thước phim câu khách thì quả là hơi đi quá giới hạn của thị hiếu thông thường. Nhất là khi RTL chiếu phim này vào buổi chiều muộn, khi trẻ con chưa đi ngủ. KJM, Ủy ban bảo vệ thanh thiếu niên Đức trong lĩnh vực truyền thông đang đệ đơn xin phạt RTL 500.000 Euro về hành vi này.
Đó không phải nỗi lo của Brigitte Nielsen, một lần nữa cô lại thành công khi đạt được mục đích một công đôi việc. 500.000 Euro cũng không phải quá nhiều đối với RTL, vì chùm phim rùng rợn đã rủ được khối khán giả bật ti vi (và qua đó mà tính tiền quảng cáo).