Trong nước

Bush ký lệnh xử tử lính Mỹ đầu tiên

30/07/2008 01:03 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hôm qua Tổng thống Mỹ G.W.Bush đã thông qua việc thi hành án tử hình với một quân nhân, người đã chờ chết hơn hai thập kỷ qua vì tội giết người và hiếp dâm. Đây là lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, một Tổng thống Mỹ lại ra quyết định tước đi mạng sống của một thành viên lực lượng vũ trang.

Tổng thống Bush xuống tay

Nhân vật chính trong quyết định của ông Bush là Ronald A. Gray, viên binh nhì đã bị kết án tử hình hồi năm 1988. Tuy nhiên theo quy định, quân đội Mỹ cần một chữ ký của ông Bush để có thể thông qua án tử hình với Gray.
 
Bà Dana Perino thông báo về quyết định phê duyệt
án tử hình của Tổng thống Bush.
 
Sau thời gian dài cân nhắc, ông Bush đã đặt bút ký vào án tử hình này. "Tổng thống Bush đã chấp nhận đề nghị của Bộ trưởng Lục quân, theo đó thông qua án tử hình với binh nhất Ronald A. Gray, vốn bị kết tội giết người và hiếp dâm khi đang phục vụ trong quân ngũ" - phát ngôn viên Nhà Trắng Dana Perino tuyên bố.

Quyết định của ông Bush lập tức đã được đánh giá là gây bất ngờ bởi từ xưa tới nay, rất ít khi các Tổng thống Mỹ phê duyệt án tử hình với một quân nhân trong nước. Trước ông Bush, chỉ có Tổng thống Dwight D. Eisenhower thông qua một án tử hình vào năm 1957. Tử tù này đã bị thi hành án vào năm 1961. Năm 1962, khi nhận được yêu cầu thi hánh án tử hình với một quân nhân, Tổng thống John F. Kennedy không những không thông qua mà còn giảm án cho anh ta xuống mức tù chung thân.

"Dù việc thông qua án tử hình với thành viên trong quân đội của chúng ta là quyết định rất quan trọng vào khó khăn với tổng tư lệnh quân đội" - bà Perino nói - "nhưng ngài Tổng thống tin rằng những sự thật đã được phơi bày trong vụ án này cho thấy án tử hình là công bằng và xác đáng".

Tội ác không thể tha thứ

Ronald A. Gray đang là một anh nuôi phục vụ tại Fort Bragg của Mỹ khi y bắt đầu thực hiện hàng loạt tội ác nghiêm trọng. Tháng 1/1987, Gray cưỡng hiếp và đâm ba nhát dao vào cổ nữ binh nhì Mary Ann Nameth, 20 tuổi. Nghĩ rằng nạn nhân đã chết, Gray bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhưng Mary Ann Nameth chỉ bị ngất vì mất máu. Khi tỉnh lại, cô đã báo cáo mọi việc với cảnh sát quân sự và Gray bị bắt ngay sau đó.
 
Gray khi bị dẫn ra khỏi toà án quân sự hồi năm 1988.

Mở rộng cuộc điều tra, người ta phát hiện ra rằng cùng trong tháng 1/1987, Gray đã gọi chiếc taxi do chị Kimberly Anne Ruggles, 24 tuổi điều khiển. Sau khi lên xe, y đã khống chế Ruggles, cưỡng hiếp và đâm 7 nhát dao khiến chị thiệt mạng. Trước đó, vào cuối năm 1986, y cũng đã hiếp và bắn 4 phát đạn, giết chết binh nhất Laura Lee Vickery Clay. Thi thể Clay được phát hiện với vô số vết bầm tím trên cơ thể, cho thấy cô đã bị đánh đập dã man trước khi bị bắn chết.

Y còn bị cho là có liên quan tới hai vụ giết người và 5 vụ cưỡng hiếp khác nhau tại bang North Carolina. Vì những vụ án này, chính quyền bang North Carolina xử Gray 8 án tù chung thân. Năm 1988, quân đội bắt đầu đưa Gray ra xét xử. Y bị truy tố với các tội danh giết người, âm mưu giết người, cưỡng hiếp với nhân chứng chính là cô Mary Ann Nameth, người đã chết hụt dưới lưỡi dao của Gray. Qua hình thức bỏ phiếu kín, toà án quân sự đã ra quyết định hạ bậc quân nhân, kỷ luật đuổi khỏi quân đội và tử hình Gray vì tội danh giết người có trù tính trước.

Loay hoay với việc thi hành án

Tuy nhiên ngay cả khi án tử hình đã thông qua, việc thi hành án cũng không phải đơn giản. Sau hơn nửa thập kỷ không tiến hành xử tử bất kỳ quân nhân nào, giờ đây người ta chưa biết sẽ đưa Gray đi đâu để thi hành án, cũng như chưa rõ thời điểm thi hành án sẽ diễn ra vào lúc nào. Quan trọng hơn, phương thức thi hành án cũng đang vấp phải nhiều trở ngại. Mới đây cách thức xử tử bằng hơi ngạt đã bị cho là vi phạm nhân quyền trong khi việc xử tử bằng ghế điện và xử bắn không được sử dụng từ lâu với cùng một lý do.

Những trở ngại từ vụ Gray đã làm lộ ra nhiều bất cập trong hệ thống luật pháp Mỹ, khi phải mất nhiều thời gian để xử lý những trường hợp quân nhân mang trọng tội. Giới phân tích đánh giá rằng chữ ký của ông Bush chưa chắc đã chấm dứt được mạng sống của Gray. Chính phát ngôn viên Dana Perino cũng phải thừa nhận rằng Nhà Trắng sẽ còn phải nhận nhiều đơn khiếu nại liên quan tới vụ việc.

Ngoài Gray, hiện quân đội còn yêu cầu Tổng thống thông qua việc tử hình Dwight J. Loving, quân nhân đã bị giam giữ từ năm 1989 vì giết 2 tài xế taxi khi đang phục vụ tại Fort Hood, Texas. Tuy nhiên nhiều khả năng số phận của Loving sẽ phụ thuộc vào quyết định của vị Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ thay vì ông Bush.
 
Gia Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm