(TT&VH Online)-Ngày 27/7/08, hoạ sỹ người Pháp Jean-Louis Ronzier, 68 tuổi, đã tiến hành lễ cưới tượng trưng với cô người yêu Martine Cazenave, người đã mất vào tháng 9 năm 2004, hai tháng trước khi họ dự định tổ chức lễ kết hôn.
Để thực hiện được lễ cưới “post-mortem” (sau khi chết) nói trên, hoạ sỹ Ronzier đã phải được Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ra Sắc lệnh cho phép, trên cơ sở đề nghị của Thủ tướng nước này.
Theo Bộ luật Dân sự của nước Pháp, Tổng thống nước Cộng hoà có quyền cho phép một cuộc hôn nhân “post-mortem” “trong trường hợp đặc biệt, nếu một trong hai người bị chết, sau khi đã hoàn thành những thủ tục chính thức thừa nhận họ thực sự đồng ý tiến tới hôn nhân”.
Ronzier và Martine đã không thể cưới nhau vì Martine bị ốm và mất năm 2004. Ngày 27/7/08, ông Ronzier đã đến Phòng Đăng ký kết hôn của thành phố Lamontelarie, ở miền Nam nước Pháp, mang theo một chiếc mũ của năm 1900 mà Martine định đội trong ngày cưới để đặt lên trên chiếc ghế mà đáng ra người yêu của ông sẽ ngồi để nói lời “đồng ý” trước sự chứng kiến của những người đại diện pháp lý và gia đình, bè bạn.
Phát biểu với tờ “Le Parisien”, ông Ronzier cho rằng ở suối vàng người yêu ông sẽ rất tự hào về ông, đồng thời tin tưởng “ở vị trí của tôi, cô ấy cũng sẽ làm như vậy”.
Một đám cưới tương tự cũng đã xảy ra năm 1959 tại miền Nam nước Pháp, và đó là của một cô gái đang mang thai, có người yêu bị chết khi đập nước Malpasset bị vỡ, làm 423 người bị thiệt mạng.
Khang Chi