Trong nước

Nga: "Sốt" cưới ngày đẹp “ba số 8”

15/07/2008 12:00 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) -  Dự kiến cơn sốt cưới ngày đẹp “ba số 8” –ngày 8/8/2008 - sẽ diễn ra ở nhiều nước trên thế giới. Thế nhưng có lẽ Nga là nước lên “cơn sốt” này mạnh nhất. Vì thế vào ngày 8/7 vừa rồi, đúng một tháng trước khi diễn ra “ngày cưới cực đẹp” nói trên, các phòng đăng ký kết hôn ở thủ đô Moskva cũng như khắp nước Nga đã phải “khóa sổ”, không nhận thêm đơn của bất kỳ đôi uyên ương nào nữa, vì sợ quá tải.

 Một cặp vợ chồng Nga mới kết hôn
Mà thực tế là dù đã khóa sổ sớm như vậy, song chắc chắn tình trạng quá tải về đám cưới sẽ diễn ra ở nhiều nơi trên nước Nga. Thí dụ riêng ở Moskva, theo bà Tachiana Ushkova, Phó trưởng ban quản lý các phòng đăng ký kết hôn thuộc Tòa thị chính, tính đến chiều ngày 8/7 đã có hơn 1.550 đôi đăng ký cưới ngày 08/08/08.

Ba số 8 đã được các “thầy tử vi” ra sức quảng cáo trên các mạng như một sự kết hợp “tuyệt diệu”, cặp tình nhân nào may mắn chen lọt chân vào phòng cưới ngày hôm đó sẽ “sướng như tiên”, “bên nhau mãi mãi” và tha hồ mà “phát tài phát lộc”. Không chỉ tìm cách có được tấm giấy đăng ký kết hôn đề ngày 08/08/08, nhiều chàng trai, cô gái vì đã tin tưởng tuyệt đối vào phép mầu nhiệm của ba con 8 nên cho rằng “cái gì cũng phải 8” – 8 chiếc hoặc 8 lần. Nào là phải thuê 8 chiếc limousine, rồi đoàn xe phải lượn 8 vòng theo “lộ trình đám cưới” quen thuộc (tức là qua Đài chiến thắng, Ngọn lửa vĩnh cữu để đặt hoa, lên đồi Chim sẻ ngắm cảnh, nổ sâmbanh, rồi đến Nhà thờ lớn và nhiều địa điểm khác), lại phải đặt 8 bàn tiệc, mời 88 thực khách…
 
Một đám cưới của người Việt tại chợ Vòm Moskva.
 cũng giống như những đám cưới ở trong nước.
 
Tất nhiên, khi các “thượng đế” đã quyết “chen nhau” như thế thì giá cả các mặt hàng, dịch vụ liên quan (phải đặt trước, “tiền tươi thóc thật”) lập tức được “quát” lên choáng ngợp. Chẳng hạn, nếu đôi uyên ương và một vài người bạn thích ngắm phố phường trên chiếc limousine hiệu Dodge Dudango sản xuất năm 2005, màu trắng (16 chỗ) thì mỗi giờ họ phải chi tới 5.000 rúp (khoảng 210 USD). Công chụp ảnh, quay phim đám cưới dịp bình thường chỉ khoảng 11.000 rúp, nhưng vào ngày 08/08/08 sẽ không dưới 25.000 rúp (hơn 1 nghìn USD). Váy cưới, hoa tươi, tiệc mặn v.v… món nào cũng vô cùng đắt đỏ. Với những tầng lớp người Nga mới nổi lên giàu sụ thì có thể những khoản chi phí ngày cưới cao ngất như vậy chẳng thấm vào đâu, thậm chí nhiều đôi còn kéo nhau đi làm đám cưới và hưởng tuần trăng mật trên những hòn đảo, ở những thị trấn xa lắc xa lơ ngoài nước.

Năm nay nhu cầu đi du lịch làm đám cưới ở nước ngoài của người Nga tăng hơn 30%. Chi phí cho một chuyến đi “vui duyên mới” trọn gói ở Italia chẳng hạn là vào khoảng 6.000 euro, mà nhiều công ty du lịch đã ngừng nhận đặt hàng từ tháng Hai. Nhưng cũng không ít cô dâu chú rể vì cái khó bó cái khôn nên đành phải “chào thân ái” ngày đẹp ba số 8 và quyết định làm lễ cưới vào một ngày “đẹp bình thường”, tự an ủi “miễn cứ yêu nhau hết mình là hạnh phúc !”.

Năm ngoái, cơn sốt cưới vào ngày ba số 7 (07/07/07) cũng đã làm cho giới trẻ Nga như hóa điên! Ở Moskva năm ngoái có 1.678 đám cưới trong ngày “tuyệt đẹp” đó và kỷ lục này xem ra có thể còn lâu mới bị phá, bởi lẽ nhà chức trách đã có biện pháp hạn chế để tránh sự quá tải.

Các chuyên gia tâm lý có cách giải thích hiện tượng chen nhau cưới ngày đẹp của các chàng trai, cô gái. Giáo sư Yelena Mikhailova vừa mỉm cười vừa nói : “Hãy cứ để những người đang yêu luôn luôn cháy bỏng hy vọng. Thời nào con người cũng có xu hướng tìm kiếm cho mình một chỗ dựa, tạo thêm cho mình một niềm tin. Có cái để mà tin, mà hy vọng là vui sướng”. Một nhà tâm lý khác, tiến sĩ Alexey Chorov, nêu thêm một yếu tố: "Khi một ngày đẹp hiếm hoi hút hồn rất nhiều cô dâu chú rể khắp thế giới thì tức là mỗi người trong số đó đều muốn được hòa mình vào ngày đại lễ chung và như vậy niềm hạnh phúc của họ như được nhân lên bội phần”.
 Bạn có biết?
Thế vận hội Bắc Kinh sẽ được khai mạc vào một thời khắc toàn số 8: Cụ thể là vào lúc 8h08 tối ngày 8/8/2008. Lý do: Theo văn hoá Trung Quốc, 8 là một con số vô cùng may mắn vì nó phát âm giống từ "phát”, chỉ sự phát tài, phát lộc.

Trước đó, Olympic dự kiến sẽ được bắt đầu vào cuối tháng 8 để tránh thời điểm nóng nhất mùa hè tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, thị trưởng thành phố Bắc Kinh Wang Qishan là người đề xuất và quyết định lễ hội thể thao này sẽ được bắt đầu vào thời khắc toàn những số 8 nói trên để có sự may mắn. Thêm một lý do nữa: Thị trưởng Wang Qishan cho rằng tổ chức Olympic sớm như vậy tuy phải chịu một chút sự nắng nóng, song bù lại nó sẽ tránh được trùng hợp với một loạt giải thể thao tại Mỹ (quần vợt Mỹ mở rộng, giải bóng chuyền quốc gia…) cũng như một số giải bóng đá châu Âu thường bắt đầu vào nửa cuối cuối tháng 8, đầu tháng 9.
 
Đăng Phát (Moskva)
 
 
 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm